CHIỀU QUÊ
Tác giả: Lê Vũ Luân
Gió thơm trải trong chiều nhạt nắng
Tóc ai bay vàng cánh đồng chiều
Đường làng quê trải niềm yêu
Xôn xao nắng bãi hiu hiu gió đồng
Mênh mông lúa dạt dào sóng biển
Mắt ai vui thắm một mùa vàng
Soi hồng vạt nắng đi hoang
Thơm hương lúa sợi rơm vàng ngẩn ngơ
Quê nghèo đó một trời vương vấn
Mắt xa trông mây trắng ngang trời
Chiều vàng giọt nắng rơi rơi
Vàng trong từng hạt thóc vui mùa vàng
Ngọt bùi giọt mồ hôi trĩu nặng
Chút tâm tình của người nhà quê
Đàn cò cõng nắng bay về
Mênh mang gọi chút tình quê ấm nồng
Xa xa ngát hương đồng gió nội
Chút tình quê chân chất thật thà
Ơn đời lòng đất nở hoa
Mênh mang câu hát mặn mà quê hương…
Bạc Liêu, 05/04/2014.
Lê Vũ Luân
Tác giả: Lê Vũ Luân
Gió thơm trải trong chiều nhạt nắng
Tóc ai bay vàng cánh đồng chiều
Đường làng quê trải niềm yêu
Xôn xao nắng bãi hiu hiu gió đồng
Mênh mông lúa dạt dào sóng biển
Mắt ai vui thắm một mùa vàng
Soi hồng vạt nắng đi hoang
Thơm hương lúa sợi rơm vàng ngẩn ngơ
Quê nghèo đó một trời vương vấn
Mắt xa trông mây trắng ngang trời
Chiều vàng giọt nắng rơi rơi
Vàng trong từng hạt thóc vui mùa vàng
Ngọt bùi giọt mồ hôi trĩu nặng
Chút tâm tình của người nhà quê
Đàn cò cõng nắng bay về
Mênh mang gọi chút tình quê ấm nồng
Xa xa ngát hương đồng gió nội
Chút tình quê chân chất thật thà
Ơn đời lòng đất nở hoa
Mênh mang câu hát mặn mà quê hương…
Bạc Liêu, 05/04/2014.
Lê Vũ Luân
- Chủ đề
- lê vũ luân thơ tho hay thơ đêm