Chùm thơ bạc liêu

THIẾU NỮ BẠC LIÊU
Tôi thích mấy mợ BẠC LIÊU
các nàng ai nấy cân nhiều hơn tôi
đau lưng nhờ dẵm... ối trời!
cho cái sương sống đã đời ! tái tê
các nàng cười tôi cũng mê
dịu dàng đằm thắm không chê được rồi
tiếc rằng vung đã có nồi
đành ngậm ngùi tiếc :úi rùi ! BẠC LIÊU
mt
trách BẠC LIÊU
BẠC LIÊU ơi! tôi trách ngươi
sao còn giữ mãi nết người "ngày xưa"
để như đang nắng gặp mưa
để tôi trở lại nguyên sơ hỡi người?
để tôi hát,để tôi cười
để tôi khát cháy khung trời xa xôi
chân tôi đã chạm đất rồi
một vùng nổi tiếng tay chơi đến cùng
giờ tôi đà hết lạ lùng
người xưa đã đặt cho vùng cực nam
đời người chỉ nổi một gang
sống như thế ấy! ngập tràn yêu thương
xa xôi cách trở dặm trường
một lần chứng kiến tình thương vô bờ
biết bao giờ ,biết bao giờ?
cho tôi hạnh ngộ bất ngờ mê say....
mt
BIẾT THẾ
Biết thế dặn vợ,dặn con
BẠC LIÊU tôi ở cho tròn một năm
ngày bốn bữa họ cho ăn
bánh xèo A-MẬP cân tăng cho rồi
BẠC LIÊU ơi! tôi nhớ người
nhớ đàn chim nhỏ chào mời khách thăm
hôm qua nơi đất xa xăm
cực nam tổ quốc dừng chân thăm người
hôm nay tôi đã xa rồi
lòng còn nghẹn thắt khung trơì sao quên?
mt
LỜI CA CHUNG THUỶ
Tim không hề lầm đường lạc lối
dù đường xa vạn dặm
cũng xông pha
mỏi nhừ lúc này
nhưng vẫn suýt xoa
thèm hết thảy những tấm tình đất Bạc
tạm biệt nhé !
hẹn lòng không đổi khác
về lại BẠC LIÊU một sớm một chiều
lại bên nhau
cùng bầu rượu liêu xiêu
nạp sức sống bằng lời ca chung thuỷ
mt
xa nhé BẠC LIÊU ƠI!
chúng tôi xa nhau -quy luật ở đời
gặp ,ly tán niềm thương giấu kín
trách bạc liêu nồng nàn đến thế
để trong tôi day dứt đến bao giờ ???
mt
 
  • Chủ đề
    bạc bạc liêu bầu cách của hay liêu nổi tiếng thơ tình trong
  • Ðề: Chùm thơ bạc liêu

    Thương Bạc Liêu biển mặn,lúa vàng
    Khi xa vắng ln nhớ về nơi ấy
    Nơi bao người thương nhớ cửa riêng tui
    Thương cây đờn bác Sáu ngày nao
    Thương lời ca ngọt ngào của bài Dạ Cổ
    Và tôi nói rằng ở nơi đó tui đã iu em
    Người con gái Bạc Liêu dịu hiền,trìu mến.........................
     
    Top