Chuyện "cu" ( ko bậy đâu nha các bác )

Chú Tám làm nghề gác Cu (không phải nằm ngữa ra rồi lấy cu gác lên...dxx mà nói về nghề bẫy chim Cu - một loại chim ở miền đồng quê -)Mọi người trong xóm thường hay gọi ngắn gọn là chú Tám...Cu (?) và xem ra chú cũng "tự hào" về cái tên ấy lắm lắm. Sau một chuyến đi bẫy Cu (ở quê tui người ta hay gọi vậy , không gọi "chim"), chú hớn hở đón xe trở về nhà với cái lồng đầy một mớ Cu "chiến lợi phẩm". Chiếc xe đò lục tỉnh người ngồi chật cứng, nhờ nhỏ con lại khéo luồn lách nên chú Tám Cu cũng nhét được cái mông mình vào hàng ghế cuối cùng, giữa một bà già móm mém nhai trầu và một chị sồn sồn nhưng "thể hình" cực kì "sung túc"đang gật gà ngủ ...
Khẽ khom người tìm chỗ để nhét cái lồng cu dưới gầm ghế, nhưng toàn những bao bị hàng hóa chất đầy, khó khăn lắm Tám Cu mới ấn được vào chỗ ngay sát dưới chân chị mâp. Xong xuôi, chú thở phào, ngả người ra sau, lấy mũ úp lên mặt, cố tranh thủ chợp mắt một tí trong lúc xe lăn bánh ...
Xe chạy bon bon được một đỗi thì vào đoạn đường xấu nên khá xóc, mấy lần Tám Cu cứ phải ré lên "Úi mẹ ơi !" khi chị mập cạnh bên bị "tưng" lên rồi hất "nguyên con" lên đùi chú, "quả bưởi" chín mọng sát bên dập vào mặt muốn...nín thở! Chị mập choàng mắt, bẽn lẽn cúi đầu cười chúm chím, khẽ xích người về chỗ cũ rồi lại tiếp tục ngủ...
Xe lại dằn xóc, "quả bưởi bên nhà ngan ngát hương thơm" lại cứ nẩy vào mặt...Tưng mãi thành quen, quen rồi bỗng dưng...thèm (?) Tám Cu tỉnh ngủ hẳn và âm thầm chào đón cú tưng kế tiếp. Cố tình hơi ngả đầu sang "bên ấy" một tí, nhón người lên một tí để góp sức làm tăng độ "va chạm" lên! Nhưng lần này cú dằn quá yếu,không đủ lực để "đánh đầu" nên Sáu Cu tặc lưỡi, lầm bầm:
- Đường xá, xe cộ gì mà tưng thấy...ghét !
- Ờ, đường sao xấu dữ vậy không biết !
Giật mình quay sang, hóa ra bà già bên cạnh nghe được nên cũng góp lời...Tám cu khẽ cười thầm
Bất chợt bà già khẽ lay tay Tám Cu :
- Thôi chết, chú gì ơi! Xe dằn quá làm...cu chú nó chạy tùm lum rồi kìa !
Đang lóng ngóng trông chờ cái "ổ voi" kế tiếp với những "ý đồ đen tối", Tám Cu giật mình, hốt hoảng nhìn xuống quần rồi ngơ ngác trả lời :
- Gì chứ ?Nó còn nguyên đây chứ chạy đâu mà tùm lum ?
Bà già hơi đỏ mặt một tí rồi tuôn ra một tràng:
- Cái thằng dịch vật, tao nói mấy con cu mày bẫy bị xẩy ra kia kìa! Ai nói cái "đồ quỷ" đó.....cái thằng ôn dịch !
Tám Cu lật đật cúi người xuống gầm ghế: lồng Cu lăn lông lốc, cửa lồng bị bật nên một con thừa cơ thoát ra, nhảy lổm ngổm dưới sàn...Chú vội vàng chồm người bắt lại... nhưng cặp chân to tướng của chi mập khép lại đã che mất đường vào lồng...
Tám Cu nhìn chị mập đang ngáy khò khò, rồi lại liếc nhìn bà già, ý muốn nhờ bà già can thiệp giúp ...
- Thì kêu người ta dậy - bà già thúc hối ...
Tám Cu ngồi xổm xuống sàn xe, khẽ lay chân chị mập :
- Chị gì ơi, Chị làm ơn làm phước...banh cái chân ra để tui nhét con cu tui vô với !
Chị mập đang ngái ngủ, nghe thế giật mình hét lên:
- Cái đồ...mắc dịch! Ăn nói cho đàng hoàng nghe! Tự nhiên đòi....nhét là sao ?
- Thiệt mà, tui muốn nhét con cu tui vô mà chị khép chân lại nên tui không bỏ vô được! -Tám Cu vừa bò lồm cồm vừa phân trần-... Nãy giờ tui ráng hết sức mà đút hoài không vô, chân chị kẹp cứng quá !
Chị mập tròn mắt ,bà già thấy thế cũng lên tiếng đồng tình:
- Đúng rồi ! Xe dằn dữ quá nên...con cu của chú này chui ra, may mà túm lại được chứ không thì mất luôn rồi! Chính mắt tui ngó thấy mà! Cô làm ơn "dạng" cái chân ra một chút để chú nhét con cu của chú vô đó, kẻo để ở ngoài một hồi nó...chết là...uổng lắm!
Chị mập lờ mờ hiểu ra nhưng vẫn cằn nhằn :
- Mệt thằng cha này ghê, đem cu theo mà không chịu coi ngó gì, để nó chui ra rồi bây giờ đòi tui banh ra để nhét vô !
- Cô thông cảm!-bà già cố gắng nói thêm vào - Chú này cũng không muốn, nhưng con cu lỡ chui ra thì phải bắt nó nhét vào thôi!
- Dạ đúng, đâu phải tui muốn vậy, tại con cu mắc dịch này - Tám Cu nhỏ nhẹ năn nỉ:
Chị mập xem ra cũng thông cảm :
- Vậy thì đút vô đi !
- Nhưng chị không banh ra làm sao tui đút?
- Banh thì từ từ mới banh được chứ! Anh cầm sẵn con cu chưa, tui banh ra là anh đút vào liền nha!
Tám Cu bậm miệng, chổng mông, tay cầm con cu đợi sẵn...nhưng khe hở chị mập vừa dạng chân ra quá nhỏ để thò tay đưa được con cu vào lồng, không khéo nó chết dẹp mất ..
- Không được chị ơi, cái khe giử hai chân của chị còn...kín quá, tui sợ nhét vô không lọt, lạng quạng là chết con cu tui mất !
Bà già lầm bầm :
- Lỡ banh thì banh rộng ra cho người ta dễ đút, banh hí hí như vậy làm sao chú tọt vô được !
- Chật chội như vậy còn chỗ nào nữa đâu mà banh ? - Chị mập sửng cồ - Con cu anh có...chút xíu như vậy mà cũng không tọng vô được là sao? Không đút được kiểu này thì tìm kiểu khác!
Tám Cu ngước mắt :
- Chị nói sao chứ, con cu tui bự...chà bá như vậy mà kêu chút xíu! Còn kiểu nào khác chị mau chỉ tui đi! Thôi mà chị, ráng dang rộng ra thêm một chút thôi, tui đút một phát là xong à!
- Chậc chậc, phải hồi nãy chú để bên tui là ngon rồi ..- Bà già góp tiếng -...tui banh hết cỡ cho chú tha hồ đút con cu vô, đâu có chật hẹp khó khăn như cô ấy! Nãy giờ mà cô phành rộng ra thì con cu đã nằm trong đó từ lâu rồi! Hay để tui đút giùm cho...
Tám Cu la lên :
- Không được! Không được đâu! Bác không biết cách...cầm con cu, lỡ bác bóp mạnh tay là nó chết ngắt
- Trời, từng tuổi này tui đã cầm không biết bao nhiêu con cu trong tay rồi, chú đừng có ngại, đâu ? chú đưa con cu của chú cho tui...
Chị mập khẽ cựa mình rồi la lên :
- Thôi, thôi bà già yếu rồi, cu anh ấy cứ để anh ấy tự đút đi! Bà giúp con banh chân để anh ấy đút vào là được, nào, 2...3.! Rồi nè, anh ơi nhét con cu vào đi!...Trời ơi ,sao tui banh rộng ra từ nãy giờ rồi mà anh không chịu đút con cu vào vậy? Anh nhìn cái gì trong đó?
- Tui...tui kiếm con cu. Nó chạy đâu mất tiêu nữa rồi!
 
  • Chủ đề
    bảo bây giờ cách chế chim của hai hay hóa làm sao mọi ngay phá phát thành thể theo thường tình trong với
  • lada

    Độc Thân Hội
    Ðề: Chuyện "cu" ( ko bậy đâu nha các bác )

    chym cu nhìu wa' hoa cả mắt
     

    Thống kê

    Chủ đề
    100,746
    Bài viết
    467,576
    Thành viên
    339,851
    Thành viên mới nhất
    Đông Âu
    Top