.:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

hoahongxanh2107

Băng Giá ^_^!
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

rượu cạn men say càng thêm say
một chút lên mây chỉ một mình
rượu đắng men nồng tình hờ hững
vì sao đơn lẻ những đêm buồn...?
 

coicute

Tear Rain
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

đêm khuya thanh vắng chỉ một mình
bồi hồi gió rít khẽ lặng thinh
bao nhiêu nhung nhớ giờ da diết
gió lạnh trời khuya mãi điêu linh!!!
 

Ku Chì

Độc của Độc Thân Hội
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

đêm khuya thanh vắng chỉ một mình
bồi hồi gió rít khẽ lặng thinh
bao nhiêu nhung nhớ giờ da diết
gió lạnh trời khuya mãi điêu linh!!!
đêm khuya sao người k đi ngũ​
bồi hồi ngồi đó nhớ chuyện buồn
bao nhiêu ký ức giờ tan biến
gió lạnh điều hiu ngũ đi e :d​
 

coicute

Tear Rain
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

đêm khuya không ngủ chỉ một mình
vì buồn vì nhớ chỉ vì mơ
xa nhau một phút là nhung nhớ
gió lạnh tràn về để thành thơ!!!
 

Mr Cường

Độc Thân Hội
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

Nàng ơi chẳng phải đêm đơn
Thực ra gối chiếc chăn đơn thiếu chàng
Ngày dài cứ mãi mơ màng
Chàng ơi mau tới cùng nàng kết đôi
Cùng phòng nhỏ bạn hoa khôi
Ngủ cùng nó mãi, chao ôi là buồn
Nằm buồn gác tráng suy tư
Hồng Nương em hỡi tương tư ai rồi?

 

coicute

Tear Rain
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

mình em một dạ buồn thôi
tương tư chi khổ bị rồi đó anh
yêu người là những ngày xanh
xa người là những đêm thanh khóc thầm
thôi thì chỉ biết lăng câm
cô đơn cũng có hàng trăm bến bờ!:)
 

Mr Cường

Độc Thân Hội
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

Khóc thầm chi mãi em ơi!
Em thì xinh đẹp, tuổi đời còn xanh
Coi chừng thương phải sở khanh
Uổng đời con gái, tan tành tuổi xuân
Phải chăng em yêu đơn phương
Thành ra đêm đến trộm thương nhớ thầm
Người ta chỉ biết lặng câm
Mắc gì em phải khóc thầm bao đêm
 

coicute

Tear Rain
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

cuộc tình nặng trĩu bao nhung nhớ
dẫu cố quên đi vẫn mãi chờ
trách người vong nghĩa hay ta mãi
vương vấn tình xưa để ngẩn ngơ!!!
 

coicute

Tear Rain
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

<article>
em muốn...
ôm lấy anh để anh đừng đi nữa
muốn kề bên để anh chẳng lìa xa
có đôi lúc tình em là ngọn lửa
đốt cháy tim và cháy cả tình ta!!!​
</article>
<aside></aside>
 

kieuphuong

Độc Thân Hội
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

1h44'.............chỉ còn ta với ta:p
 
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

Một lần rồi mãi cách xa
Bao nhiêu thương nhớ chỉ là hư vô
Người về vui chốn thành đô
Bỏ quên một kẻ ngây ngô đợi chờ
Kỷ niệm buồn mấy vần thơ
Xót xa đọng lại...bao giờ phai phôi
.?.
 

coicute

Tear Rain
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

Chợt xúc cảm giữa trời đêm giá lạnh
Chợt bâng khuâng sao lòng thấy nhớ mong
Bao khoảnh khắc ta để lòng hiu quạnh
Bỗng giờ đây bừng dậy với ngóng trông!
 

hoahongxanh2107

Băng Giá ^_^!
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

đêm khuya canh vắng lại vương sầu...nhạc buồn ai oán trách vì đâu...sầu sao chua xót sầu liên hận...thương hận vì đâu lại trót sầu...:yy166:
 

hoahongxanh2107

Băng Giá ^_^!
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

club này ngày càng vắng vẻ chứng tỏ mọi người đã dành time cho sức khỏe của mình goy :d
 

hoahongxanh2107

Băng Giá ^_^!
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

lâu rùi không vào lại đây nữa ?bây giờ thì có thể và có thể rùi :yy67:
 

hoahongxanh2107

Băng Giá ^_^!
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

lại một đêm mưa và tràn đầy những suy nghĩ...
 

coicute

Tear Rain
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

Mưa rào rạt, mưa tát vào lạnh buốt
Đêm đã dài và thân thuộc xót xa
Bao ngăn cách và vẫn là tri kỷ
Thơ với người, còn đâu nữa chia ly...
 

hoahongxanh2107

Băng Giá ^_^!
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

đêm cứ khóc mặc ta ngoài gió lạnh...mắt khẽ cười sao lắm đau thương...trăng đã vỡ hồn đâu đã chết...khẽ gục đầu ta khóc mãi cùng trăng...:yy124:
 

hoahongxanh2107

Băng Giá ^_^!
Ðề: .:: Club - Thơ Đêm D2BL - Chia Sẻ & Cảm Nhận::.

có những luk mình rất tin tưởng vào ng khác cho họ nhìu cơ hội nhưng...:yy124::yy124::yy124:
 

Thống kê

Chủ đề
100,620
Bài viết
467,360
Thành viên
339,821
Thành viên mới nhất
TrangDoji
Top