Cuộc đời!!!

Có những người đi lạc
Lạc giữa đời ngược xuôi
Gia đình rồi công việc
Cuộc sống cứ thế trôi.

Có đôi khi nhìn lại
Để rồi tự giật mình
Bao điều ta bỏ mất
Giờ biết tìm nơi đâu?

Đâu tuổi thơ vô tư?
Đâu một thời áo trắng?
Đâu những kỉ niệm xưa?
Giờ ngồi đây ngơ ngẩn.

Ta bước chân vào đời
Ta lao vào kiếm sống
Ta làm vì bản thân
Nhưng quên đi chính mình.

Vì dòng đời vội vã
Ta vô cảm với người
Loay hoay chữ mưu sinh
Ta quên đi lí tưởng.

Nhưng biết làm sao được?
Bởi đó chính là đời
Có được luôn có mất
Đời cũng tựa trò chơi.
T.N.T
 
Ðề: Cuộc đời!!!

"Đời cũng là trò chơi"
Nhưng khắt khe đường luật
Ta gieo hạt giống nào
Sẽ thu về quả nấy

Gieo đời lòng nhân ái

bạn gặt sự vị tha
Gieo ích kỷ nhỏ nhen
Đời ta gặp quả báo

Ta vô cảm với người...

Ta quên đi lý tưởng...
Chắc "người sẽ trải hoa"
Chắc "đời không vô nghĩa"
 
Ðề: Cuộc đời!!!

Kiếp người ...
thoắt đến,
thoắt đi.
Đến hai tay trắng,
Về thì tay không.
Giữa chốn bụi hồng
Hỏi từ đâu tới ?
Dậm không đâu về ?
Lững lờ...
một dãy lê thê...
Sống - như mây nổi.
Chết - hề - mây tan.
gió đưa...
sóng dạt hoa ngàn...
Mây từ khởi thủy,
bản đàn duyên sinh.
Dấu đời,
một nét long lanh,
Tâm trong ý sáng
tách đàng tử sinh.
Chập chờn...
trong chốn vô minh
Hỏi đâu tâm sáng ?
Huệ minh là gì ?
 

Gấu con

T.N.T ...Pause...
Ðề: Cuộc đời!!!

Kiếp người ...
thoắt đến,
thoắt đi.
Đến hai tay trắng,
Về thì tay không.
Giữa chốn bụi hồng
Hỏi từ đâu tới ?
Dậm không đâu về ?
Lững lờ...
một dãy lê thê...
Sống - như mây nổi.
Chết - hề - mây tan.
gió đưa...
sóng dạt hoa ngàn...
Mây từ khởi thủy,
bản đàn duyên sinh.
Dấu đời,
một nét long lanh,
Tâm trong ý sáng
tách đàng tử sinh.
Chập chờn...
trong chốn vô minh
Hỏi đâu tâm sáng ?
Huệ minh là gì ?

chị Thủy mang dáng dấp của một vị "chân tu" nhỉ. ^ ^
thơ chị nghe trầm tư ghê.
 

Thống kê

Chủ đề
102,787
Bài viết
470,612
Thành viên
340,593
Thành viên mới nhất
winspire
Top