Định hướng giúp em

Trước kia và hiện tại em có một ước muốn trở thành một lập trình viên , thực sự thì trước đây em bỏ học sớm và đi học thì cũng thuộc dạng kém nhất lớp và đặc biệt em rất lười toán , nay 18 tuổi rồi cũng phải xác định công việc mà sau này mình sẽ dồn tâm sức vào , tìm hiểu trên mạng thì đc biết rằng là nghề lập trình yêu cầu có một đầu óc tốt , tư duy và logic , đặc biệt nếu giỏi toán nữa thì càng dễ học hỏi , như thú thật toán là môn em lười nhất và cũng bỏ học lâu rồi nên mất hết kiến thức vừa làm trắc nghiệm IQ thì không qua nổi 5 điểm , vậy mong mọi người tư vấn cho em có nên tiếp túc theo sở thích của mình không hay là chuyển sang một nghề khác
__________________
 

VSupport

Ngây thơ trong tối
Vậy thì không nên nhe bạn, đúng như bạn đã nói đó. Nếu đầu óc không nhanh nhẹn 1 chút thì học sẽ rất khó. Nhưng học 1 phần thì đi làm còn áp lực, stress nhiều hơn.

Bạn cũng có thể học CNTT nhưng theo bên mạng hoặc tester cũng được chứ ko nên học lập trình. Chọn theo đam mê cũng tốt nhưng cần phải dựa vào sở trường của bạn thân nữa :bannhac:
 

0406

✩✩✩✩
phải có đầu óc thông minh nhanh nhẹn,sáng tạo thì mới học được, còn ngược lại thì đầu óc rối xù học có mả 10 năm cũng chả biết :troll2:. có thể bạn học sửa chữa máy vi tính thì càng tốt
 

longseto

học tập viên
mình cũng 17 tuổi nhè cố gắng lên bạn ơi cứ học đi biết được nhiêu thì biết còn ko biết lên đây ae chỉ cho bạn ơ đây cao thủ ko đấy
^_^
 
Vậy thì không nên nhe bạn, đúng như bạn đã nói đó. Nếu đầu óc không nhanh nhẹn 1 chút thì học sẽ rất khó. Nhưng học 1 phần thì đi làm còn áp lực, stress nhiều hơn.

Bạn cũng có thể học CNTT nhưng theo bên mạng hoặc tester cũng được chứ ko nên học lập trình. Chọn theo đam mê cũng tốt nhưng cần phải dựa vào sở trường của bạn thân nữa :bannhac:
Bác có thể nói rõ những chuyên ngành CNTT đc không , với cái khả năng của mình thì nên theo học ngành nào , có ông anh khuyên học UI UX gì đó
 

aloxinh_nb

It's Secret !
Quan trọng phải có đam mê thôi bạn. Chứ không thì thấy lập trình nó khô và khó học lắm :thattinh:
Mình gặp nhìu người như bạn rồi :)
 
Quan trọng phải có đam mê thôi bạn. Chứ không thì thấy lập trình nó khô và khó học lắm :thattinh:
Mình gặp nhìu người như bạn rồi :)
giờ phải làm sao đây , chả nhẽ làm công nhân khắp đời , mà các bác thấy học photoshop có ổn không
 

VSupport

Ngây thơ trong tối
giờ phải làm sao đây , chả nhẽ làm công nhân khắp đời , mà các bác thấy học photoshop có ổn không
Mình thấy học gì cần cũng học chuyên sâu tới nơi, bạn định hướng dẫn theo gì thì theo nó hẳn. Bạn cũng có thể theo đồ họa, SEO, marketing.
Đồ họa giờ cũng thấy khá cạnh tranh đó bạn :forever-alone:
Công nghệ thông tin cũng nghe nói thừa nhân lực vì trường nào cũng đào tạo CNTT. Học giỏi thì không sợ thiếu việc, được các công ty mời ngay từ năm 3 năm 4 chứ học trung bình thì khó lắm
 
Em có 2 cái thích đó là lắp ráp máy tính , hưởng thành quả của mình khi lắp rắp xong rất oai , 2 là thích photoshop , cũng như lắp ráp khi làm xong thì nhìn thì thôi rồi
 

Em yêu Vforum

Cần tìm anh trai nuôi :)
Nên theo học sửa chữa máy tính như 0406 nói, nghĩ thoáng ra thì nó cũng làm việc với máy tính suốt ngày, gọi là IT cho nó sang mồm
 

aloxinh_nb

It's Secret !
giờ phải làm sao đây , chả nhẽ làm công nhân khắp đời , mà các bác thấy học photoshop có ổn không
Cái này phải có con mắt nghệ thuật :)) Nói chung là cái ngề nào cũng cần có chút kĩ năng bạn à :nherang: Cố lên nhé
 

0406

✩✩✩✩
Gu Gồ dc ví như 1 quyển sách dài hàng tỷ trang tha hồ mà tự học :)) "học mãi học học nữa " đến khi nào biết hết thì thôi :troll2:
bạn học nghề sửa chữa máy vi tính là hợp lý nhất :rage1:
 
Cái đó đói lắm bác ạ , em cũng thích đồ họa 1 phần nữa , ví dụ như kỹ xảo trong phim bom tấn đó
 

latruongthinh

Gà nhất Forum
Cái đó đói lắm bác ạ , em cũng thích đồ họa 1 phần nữa , ví dụ như kỹ xảo trong phim bom tấn đó
bạn thích cái gì quất cái đó đi. quan trọng là phải quyết tâm và phải biết lượng sức mình trước khi liều bạn nhé :troll2:
 

longseto

học tập viên
hi hi có ước mơ đám thục hiện vậy mới ra đán ông chứ hi hi co lên nhé bạn
 
Học Lắp ráp sữa chữa máy tính đi bạn mình 22 tuổi đây lúc trước tối ngày gái gú qen tùm lum tà la , nhìu người bảo mình thì gái gú thì giỏi làm được việc j , r mình nộp đơn vào học nghề nhưng chả được bao nhiêu đâu bạn oi chủ yếu bạn phải lên mạng tìm hỉu phần mền + thêm phải chịu khó nói zí máy anh mấy bạn nào làm kỹ thuật viên đi sửa máy , tiệm càng tốt , đi theo người ta ma học hỏi nó lẹ hơn , mình nhờ vậy mà ra sửa máy trước hơn mấy thằng bạn đang còn học trong trường , mặc dù năm 2 r chả đứa nào đi sửa cả ,.... ráng di
 
Mình thấy giờ thợ sửa nhiều lắm rồi , cả ngày nhiều lúc không có việc luôn ấy
 
Cũng không hẳn đâu bác , e còn thích nhiều cái về máy tính cũng không hẳn là chỉ lập trình
 
Top