Được phép tự hào

ĐƯỢC PHÉP TỰ HÀO
Cờ có thế tất cần giữ thế
Hòa mình trong bốn bể năm châu
Dấu chân in trên quả địa cầu
Luôn đứng thẳng ngẩng đầu tư thế
Hành tinh sông đâu đâu cũng biết
Yêu hòa bình ta yêu yêu tha thiết
Đất có chủ muôn đời bất diệt
Sông có nguồn con cháu rồng tiên

Bá Thước ngày 02/10/2014
 
Hạnh phúc như con bướm,
Ta cứ đuổi theo hoài.
Càng đuổi càng khó bắt,
Cho đến khi mệt nhoài.


Chán nản, ta ngồi nghỉ,
Không ngớt miệng kêu rên,
Thế mà chợt nhìn lại,
Thấy hạnh phúc ngồi bên.


 

Thống kê

Chủ đề
102,787
Bài viết
470,612
Thành viên
340,593
Thành viên mới nhất
winspire
Top