Em chỉ là tình nhân

1302505668_tit.jpg
Trang đau khổ vì 2 lần bị rơi vào bẫy tình. (Ảnh minh họa)​

(Eva tam chuyen) - Trang yêu Khánh chưa được 2 tháng thì phát hiện ra anh đã có vợ. Đau khổ và tuyệt vọng, cô tìm đến rượu để giải sầu. Vốn là một cô gái ngoan ngoãn và hiền lành, lại không bao giờ chấp nhận người đàn ông đã có vợ đến với mình nhưng lúc này đây, chính Trang lại bị rơi vào tình huống như vậy. Cô thật sự cảm thấy tuyệt vọng và chán nản, muốn tìm lối thoát.

Thế mới nói, nhiều người mù quáng tin yêu vào những lời đường mật của đàn ông. Mặc dù là người con gái rất cứng rắn, có lập trường và hoàn toàn tỉnh táo trong chuyện tình cảm nhưng lại mắc bẫy của một kẻ chỉ coi mình là người tình. Trang đã nghiệm ra tất cả những cử chỉ ân cần, quan tâm chăm sóc, thường xuyên đi mua đồ cho Trang của hắn và thường xuyên đòi hỏi Trang “chuyện ấy”. Thì ra hắn luôn coi Trang như một cô bồ chính hiệu, không hơn không kém. Kẻ có tiền còn người thì có tình yêu, một tình yêu mù quáng hết mình.
1302505595-1274925867-anh-co-vo-1.jpg

Thế mới nói, nhiều người mù quáng tin yêu vào những lời đường mật của đàn ông.
(Ảnh minh họa)
Giờ đây, muốn dứt ra thật khó. Trang đã quá si mê gã đàn ông ấy. Nhưng cô không thể làm một kẻ đi cướp hạnh phúc của gia đình người khác. Có lẽ vợ con anh sẽ rất đau khổ khi biết chồng mình là hạng như vậy.

May mắn thay trong lúc tuyệt vọng và đau khổ nhất, Trang lại gặp được Quang, người đàn ông không đẹp trai, nước da ngăm ngăm đen nhưng lại có nụ cười hiền dịu, sự quan tâm ngọt ngào. Trang như người chết đuối tìm được phao, đã ngã vào vòng tay Quang, không phải bởi vì cô yêu anh nhanh đến thế mà bởi nơi anh cô tìm được sự bình yên, che chở và bớt đi bao nỗi muộn phiền.

Rồi sau bao tháng ngày chăm sóc cho Trang, cuối cùng Quangcũng nhận được tình yêu nơi cô. Cả hai cùng đê mê trong tình yêu ấy. Trang cũng dần quên được kẻ đã lừa gạt mình. Phải nói Trang là một cô gái rất có duyên và được lòng con trai. Những người đàn ông mới tiếp xúc với Trang đều thích cô bởi ánh mắt hiền từ và khuôn mặt trắng trẻo phúc hậu. Nhưng chính lợi thế đó cũn là điểm mang lại tai họa cho Trang.

Và điều này càng được chứng tỏ khi lần thứ hai Trang bị rơi vào bẫy tình. Quang yêu Trang thật lòng, anh không phủ nhận điều đó. Nhưng cái sai lớn nhất của anh là giấu chuyện anh có vợ sắp cưới với Trang dù rằng người vợ đó anh không hề yêu. Tất cả cuộc hôn nhân này của Quang đều do bố mẹ sắp đặt vì nhà vợ tương lai của anh rất giàu có. Nhưng anh không hề nói cho Trang hay một điều gì sau gần một năm yêu nhau. Người con gái ấy đang ở bên nước ngoài, chuẩn bị về để hai người làm lễ cưới.
1302505595-1257736623-em-gai-yeu-nguoi-co-vo1.jpg

Và điều này càng được chứng tỏ khi lần thứ hai Trang bị rơi vào bẫy tình.
(Ảnh minh họa)
Một lần nữa Trang như chết đi sống lại trong tình trường. Cô không hiểu mình đã làm sai điều gì để nhận được toàn những trớ trêu và đau khổ. Từ một đứa con gái ngoan, Trang trở thành một người đi cướp chồng người khác, rồi giờ đây cô lại trở thành kẻ thứ ba tội nghiệp.

Quang yêu Trang, không yêu vợ nhưng lại không đủ dũng cảm để đứng ra đấu tranh tìm lấy hạnh phúc đích thực của mình bởi anh là gã hèn nhát, phụ thuộc vào tiền bạc của vợ và Trang không giàu có hơn người con gái kia. Vậy là cuộc tình chóng vánh ấy lại chấm dứt. Trang trở về với hình tượng cô gái cô đơn ngày nào chỉ có điều cô không còn hồn nhiên, vô tư như xưa nữa. Tâm hồn Trang đã vẩn đục, niềm tin vào tình yêu cũng đã hết. Cô nín lặng, mệt mỏi và uể oải bước tiếp tren con đường cô độc, chỉ có mình cô, không biết rồi dòng đời sẽ xô đẩy cô đến đâu, cô sẽ yêu ai và lấy ai làm chồng…?


Cát Trắng (Eva.vn​
 
  • Chủ đề
    2011 bạc cần cho chuẩn bị chuyen chuyện tình của hay nguoi nhất phá phát thành thể thường tiền tin tình tình yêu tre trong với www đẹp
  • Ðề: Em chỉ là tình nhân

    Thông báo: Có người xung phong làm đối tượng nâng tai sửa tóc cho Trang đê, chịu hong nào? :yy89:
     

    huynhngocthao

    Hoa Hồng Có Gai
    Ðề: Em chỉ là tình nhân

    Quang yêu Trang, không yêu vợ nhưng lại không đủ dũng cảm để đứng ra đấu tranh tìm lấy hạnh phúc đích thực của mình bởi anh là gã hèn nhát, phụ thuộc vào tiền bạc của vợ và Trang không giàu có hơn người con gái kia.
    có phần đúng phần sai... nhưng chốt lại: em chỉ là tình nhân ko hơn ko kém! :yy50:


     
    Top