Em gian nan đi tìm hải sản sạch và tươi

Mình là fan của hải sản, nhưng dạo này hải sản sạch tươi khó tìm quá. Ra chợ thì sợ, nghe nhiều mấy vụ tráng đạm urê cho hàng tươi lâu, thuốc tẩy nữa chứ…có đứa bạn làm chung công ty quê ở Phan Thiết, mỗi tuần nhà nó gửi hải sản vô thấy thích nên ké mấy lần, nhưng ké hoài thì ngại quá, với lại nhiều khi không theo ý mình. Có member nào biết chỗ nào hải sản ok trong thành phố không cho mình với.
 
  • Chủ đề
    hải sản nha trang phú quốc
  • Nhà em cũng hay ăn hải sản, hôm nào dự định ăn thì sáng sớm em hay đi ra chợ mua, nhưng mà phải cái chọn cũng hên xui, hôm thì được con ngon, hôm thì không, nhất là mực có hôm thèm ăn mực lắm nhưng mà ra nhìn con mực trắng nhã kiểu như để lâu rồi ấy. Đang hóng để tìm được chỗ bán hải sản tươi ngon đỡ phải đi chợ sớm.
     
    Nếu bạn muốn ăn hải sản thiên nhiên và tươi thì có chỗ này ok nè bạn, Khoái trên đường lê quý đôn. Mình test thử nhiều nhà hàng rồi, chỗ này hàng thiên nhiên mà tươi ngon nữa. Ví dụ cá bò da, cũng vài nhà hàng có loại cá này nhưng ở Khoái thịt cá chắc và ngọt lắm, không như một số chỗ khác thịt nhạt do để lâu hay ngâm gi thi minh không biết. Khoái cũng có shop hải sản hàng vô mỗi ngày đó bạn, hàng thiên nhiên vừa ngon, mình mua nhiều lần rồi, an tâm lắm 16C Nguyễn Văn Giai Q1. có FB đó bạn vô thử xem sao nhé Khoaihaisan.com, search nhé.
     
    Sửa lần cuối:
    Nhà em cũng hay ăn hải sản, hôm nào dự định ăn thì sáng sớm em hay đi ra chợ mua, nhưng mà phải cái chọn cũng hên xui, hôm thì được con ngon, hôm thì không, nhất là mực có hôm thèm ăn mực lắm nhưng mà ra nhìn con mực trắng nhã kiểu như để lâu rồi ấy. Đang hóng để tìm được chỗ bán hải sản tươi ngon đỡ phải đi chợ sớm.
    Ôi trước em cũng nghĩ nếu đi chợ sớm thì có lẽ sẽ mua được hải sản tươi sống, nhưng không phải bạn nangxanh53 ơi, chị bán rau bên cạnh nhà mình kể nhà chị ấy đi biển, mỗi lần đi cũng lâu sớm thì một tuần vì họ pha đạm ure vào đá để ướp, nhất là những loại cá vận chuyển đi nơi khác người ta thường rắc thêm đạm ure vào đá cây vì thế mà 4, 5 ngày sau mà cá vẫn tươi ý. Mình nên tìm chỗ nào uy tín, đảm bảo cho mình và mọi người là hơn bạn ạ.
     
    Nếu bạn muốn ăn hải sản thiên nhiên và tươi thì có chỗ này ok nè bạn, Khoái trên đường lê quý đôn. Mình test thử nhiều nhà hàng rồi, chỗ này hàng thiên nhiên mà tươi ngon nữa. Ví dụ cá bò da, cũng vài nhà hàng có loại cá này nhưng ở Khoái thịt cá chắc và ngọt lắm, không như một số chỗ khác thịt nhạt do để lâu hay ngâm gi thi minh không biết. Khoái cũng có shop hải sản hàng vô mỗi ngày đó bạn, hàng thiên nhiên vừa ngon, mình mua nhiều lần rồi, an tâm lắm 16C Nguyễn Văn Giai Q1. có FB đó bạn vô thử xem sao nhé Khoaihaisan.com, search nhé.
    Cảm ơn bạn NgocBich0110 nhé, để thứ 7 mình đi làm về ghé xem sao, cty mình làm cũng gần chỗ này.
     
    Sửa lần cuối:
    Mình cũng rất thích ăn hải sản nhất là sò huyết và càng ghẹ. Nên mỗi lúc ăn mình thường ghé ngã 3 của tân sơn nhì với độc lập của q,tân phú. Chỗ đó chỉ bán buổi sáng thôi nhé các bạn, hải sản mua về đảm bảo ngon, thịt rất nhiều và thơm mà không có hư nữa.
     
    Mình cũng rất thích ăn hải sản nhất là sò huyết và càng ghẹ. Nên mỗi lúc ăn mình thường ghé ngã 3 của tân sơn nhì với độc lập của q,tân phú. Chỗ đó chỉ bán buổi sáng thôi nhé các bạn, hải sản mua về đảm bảo ngon, thịt rất nhiều và thơm mà không có hư nữa.
    Chỗ này ở tận Tân Phú hả bạn? xa nhỉ. Mình làm bên quận 1 ở Bình Thạnh nên muốn tìm chỗ bán hải sản sạch đi làm về tiện đường ghé vào mua. Mà chỗ này bán buổi sáng thôi à.
     
    Mình là đứa làm biếng chẳng biết nấu nướng gì nên hay đi ăn ngoài lắm, mình cũng là fan của hải sản nè, ngộ lắm nhé cứ tuần nào không ăn là lại lên cơn thèm cơ. Ăn nhiều vậy mà cũng chưa tìm được cái chỗ nào ăn mà cảm thấy hải sản nó tươi cả :( :( :(.
     
    Mình cũng rất thích ăn hải sản nhất là sò huyết và càng ghẹ. Nên mỗi lúc ăn mình thường ghé ngã 3 của tân sơn nhì với độc lập của q,tân phú. Chỗ đó chỉ bán buổi sáng thôi nhé các bạn, hải sản mua về đảm bảo ngon, thịt rất nhiều và thơm mà không có hư nữa.
    Hix chỗ này xa quá, muốn tìm chỗ nào tiện đường đi ghé vào luôn để mua ý, với lại bán sáng thì mình không đi được.
     
    Mình là đứa làm biếng chẳng biết nấu nướng gì nên hay đi ăn ngoài lắm, mình cũng là fan của hải sản nè, ngộ lắm nhé cứ tuần nào không ăn là lại lên cơn thèm cơ. Ăn nhiều vậy mà cũng chưa tìm được cái chỗ nào ăn mà cảm thấy hải sản nó tươi cả :( :( :(.
    Chỗ bạn Ngocbich0110 mách ở Khoái cũng có hải sản kìa, bạn ý cũng ăn thử rồi á, hỏi bạn ấy địa chỉ rồi tới ăn xem sao.
     
    em đang dùng hải sản của 1 cửa hàng nhỏ kiểu gia đình, vợ chồng anh chị quê ở bến tre và vũng tàu, gia đình có con nhỏ nên nhu cầu thực phẩm Sạch đưa lên hàng đầu thế là hàng tuần đều gửi thức ăn từ quê lên ,hàng xóm thấy thế cũng nhờ mua hộ :) :) , giá cả cũng ok, chất lượng khỏi phải bàn lun... cuối tuần em thèm cua, mực là alo đặt hàng liền, địa chỉ 291/19/4 trường chinh, p.14, tân bình, có fb là Hải Sản Sạch Duy Hưng , chị vào xem thử ;) , 0901.494.225
     
    em đang dùng hải sản của 1 cửa hàng nhỏ kiểu gia đình, vợ chồng anh chị quê ở bến tre và vũng tàu, gia đình có con nhỏ nên nhu cầu thực phẩm Sạch đưa lên hàng đầu thế là hàng tuần đều gửi thức ăn từ quê lên ,hàng xóm thấy thế cũng nhờ mua hộ :) :) , giá cả cũng ok, chất lượng khỏi phải bàn lun... cuối tuần em thèm cua, mực là alo đặt hàng liền, địa chỉ 291/19/4 trường chinh, p.14, tân bình, có fb là Hải Sản Sạch Duy Hưng , chị vào xem thử ;) , 0901.494.225
    Chỗ này xa quá bạn ơi, mỗi lần đu mua chắc cũng mệt :) mình muốn tự tay lựa chứ đặt hàng qua điện thoại hay online sợ lắm rồi, kiểu như hình chỉ mang tính chất minh họa ý. Mình vô tham khảo facebook bạn đưa rồi, chỗ này ở tít Tân Bình mà giá cũng cao nhỉ
     
    Vậy thì bạn ghé chỗ này xem sao nhé.
    Vựa hải sản tươi sống Tư Ốc Lầu.
    Đ/c: 3 Ung Văn Khiêm (đối diện quán cafe D2. ngã ba Ung Văn Khiem và đường D2 nha).
    Giờ mở cửa: 10h00 - 23h00
     
    Vậy thì bạn ghé chỗ này xem sao nhé.
    Vựa hải sản tươi sống Tư Ốc Lầu.
    Đ/c: 3 Ung Văn Khiêm (đối diện quán cafe D2. ngã ba Ung Văn Khiem và đường D2 nha).
    Giờ mở cửa: 10h00 - 23h00
    Chỗ này thì giá không rẻ nhé nếu không nói là mắc hồi nọ có ghé qua chỗ này rồi, vào thời điểm rộ sò lông á thấy ngoài đường bán nhiều mà trong này tới 150k/ kg, còn ốc móng chân thì 400k bán như này người ta chỉ ăn 1 lần thôi, chỗ này là hải sản nuôi chứ không phải thiên nhiên nhé.
     
    mình ở tân phú vài lần đầu cũng tự đến cửa hàng để lựa cho an tâm, bây giờ thì lười lắm đặt hàng thôi, hihi...hàng chất lượng là an tâm bạn ơi, chứ mình sợ mua hàng giá thấp mà chất lượng kém lắm ;( , bạn biết của hàng nào share với mình luôn nhé, du hí đâu đó ghé vào dùng thử :D :D :D
     
    Em cảm ơn mọi người nhé, hôm qua cuối tuần em mới làm bữa hải sản rồi, em mua ở 16C Nguyễn Văn Giai Q1, ở trong khu quận 1 mà giá cả cũng phải chăng không mắc đâu. Hải sản ở đây lại tươi ngon, từ thiên nhiên. Mọi người thử ghé qua xem sao nhé. Qua em làm con cá bò da nướng chấm muối ớt xanh giờ nghĩ vẫn còn thèm cơ
     
    Mình ở Đồ sơn- hải phòng. Mình cũng hay gửi các mặt hàng đồ khô và đồ tươi lên hà nội. vậy bạn nào có hứng thú ăn hải sản thì hãy liên hệ với mình. Đảm bảo hàng vừa bắt dưới biển lên ko có hóa chất hay chất bảo quản gì cả. Nhưng có điều hơi khó khăn chút là nếu bạn muốn ăn cá thu thì phải rủ thêm người vì lấy của dân chài lưới thì họ bán nguyên con. mà 1 con thì hơi to tầm 4-5kg 1 con đó. còn các loại khác thì bạn có thể lấy bao nhiêu tùy thích.
     

    Thống kê

    Chủ đề
    100,643
    Bài viết
    467,396
    Thành viên
    339,827
    Thành viên mới nhất
    Fiona1510
    Top