FRIENDZONE - Xin lỗi, anh rất tốt nhưng mình chỉ là bạn - Ai từng 1 lần dính phải :'(

Hồi em còn cấp 3, méo biết gì về tán gái. Thích thầm 1 em trong lớp, xinh xắn mà ăn nói cũng có duyên. Khổ nỗi em ý kinh nghiệm đầy mình, em ý biết ý đồ của mình ngay và tất nhiên, vì khi đó mình ăn nói kém, không có gì nổi, lại chẳng có hiểu biết về mảng gái nên tất nhiên là bị cho vào friendzone suốt 3 năm.


Đưa em ý đi ăn, đi chơi,... xong tâm sự, hỏi han, quan tâm nó từng cái stt... đặc biệt là khi nó chia tay người yêu cũ..
Nó biết em thích nó rồi, nhưng tất nhiên, tỏ tình không thành, và mình chỉ là bạn


Giờ em lên đh, tìm hiểu, đọc sách, học hỏi mấy trang nước ngoài, thực tiễn (cũng từng thoát khỏi fz) đúc kết được vài dòng bí kíp. Bao công cố gắng mới đc vài dòng này :>


Mời anh em thưởng thức. Toàn bộ guide được viết trên lời nhạc Thu Cuối của Yanbi. Ae có thể thoải mái áp dụng để phần nào giải quyết vấn đề trong các mối quan hệ của mình :>
Đây chỉ là một phần kinh nghiệm cá nhân, có nhiều ý kiến chủ quan, rất mong được góp ý (gạch thoải mái ở comment dưới clip ạ)
Link:
(youtube)/ watch?v=xI1qHbL0OrQ
(xin lỗi ae phải giấu link vậy để tránh bị ban, cơ mà mình không quảng cáo đâu nhé. Anh em có thể xem và cảm nhận
 
  • Chủ đề
    am nhac bi kip tan gai doc than fpt fpt play friendzone hướng dẫn music tán gái tình bạn tình yêu
  • Ihavenothing

    ✩✩✩
    Con gái chuyên gia thế. Biết thừa đối phương thích mình như cứ kiểu nửa này nửa nọ. Không yêu nhưng lại chơi có khi lại thân làm anh em FA lại càng thêm mơ mộng. Nhưng rồi cuối cùng thì thường nó đã thích 1 thằng đẹp zai, hay có tài ăn nói thì mình chỉ là Thằng bạn thân thôi :))

    Thôi cố gắng, trên đời còn nhiều đàn ông tốt lắm :forever-alone:
     
    Top