Giải thích câu “Bình cũ rượu mới” nghĩa là gì hay nhất

Câu thành ngữ Bình cũ rượu mới có thể bạn không được nghe nhiều nhưng nếu bạn có xem hoặc đọc các bài đánh giá công nghệ về các sản phẩm ra mắt thì có thể thường xuyên gặp nó ý chỉ những sản phẩm không có thay đổi nhiều về mặt thiết kế hay bề ngoài mà chỉ là thay đổi 1 chút bên trong không có nhiều đột phá về sản phẩm. Tuy nhiên nó chỉ ý chỉ những sản phẩm không khác nhiều so với sản phẩm cũ thôi chứ nếu thiết kế ngoài giống cũ nhưng bên trong khác nhiều thì người ta cũng không dùng câu này để nói

Đoạn văn mẫu giải thích câu “Bình cũ rượu mới”
Thành ngữ xưa vốn giàu ý nghĩa và phong phú với mọi hiện tượng đời sống, đôi khi chỉ là những câu nói bâng quơ về quy luật của sự sống, và “Bình cũ rượu mới” chính là một trong số đó. Ở đây, “bình” là vật dụng có thể bằng những chất liệu khác nhau như gốm, sứ, thân dài hoặc ngắn, thường để đựng những vật dụng, chất lỏng , dùng để cắm hoa hoặc trang trí. “Rượu” là một thứ đồ uống có cồn, được dùng trong các bữa tiệc hay đời sống hàng ngày để con người thưởng thức. Hai danh từ “bình” và “rượu” lại được đặt xen kẽ trong cụm từ “cũ” và “mới”, qua đó ông cha cha muốn nói về mối liên hệ giữa bình và rượu, bình có thể cũ nhưng rượu thì lại mới hoàn toàn. Sâu xa hơn, đó là nói về nội dung tâm hồn và hình thức bên ngoài của mỗi con người, đôi khi ta không thể đánh giá ai chỉ dựa vào vẻ bề ngoài mà cần hiểu rõ được nội tâm bên trong đẹp đẽ của họ . Cuộc sống vốn dĩ không phải ai sinh ra đã có cho mình một hình thức, một vẻ bề ngoài ưa nhìn, lộng lẫy , xinh đẹp, nó phụ thuộc vào mỗi hoàn cảnh, mỗi điều kiện khác nhau. Tuy vậy. hình thức dù đẹp nhưng chưa chắc đã thể hiện hoàn toàn một con người. Một kẻ tuy đẹp, hay ăn diện, lúc nào cũng trông lộng lẫy thế nhưng tâm hồn lại suy nghĩ nông cạn, tính cách khó ưa, không mấy hiểu biết cũng sẽ không được yêu quý, chào đón bằng người tuy không mấy ưa nhìn thế nhưng họ lại có một sự hiểu biết phong phú, biết đối nhân, xử thể, cư xử phải phép, lịch sự, tôn trọng người khác. Chính tâm hồn mới làm nên hoàn chỉnh một con người, thay vì hình thức, chỉ là những gì phù phiếm bên ngoài. Vẻ ngoài của bạn dù có không được lộng lẫy, ưa nhìn thế nhưng nếu bạn có một tâm hồn đẹp, bạn luôn được người khác tôn trọng, vẫn hoàn toàn có thể tự tin vào chính mình. Vậy nên mỗi người cần phải trau dồi hiểu biết, vốn sống của mình để làm phong phú thêm tâm hồn, nội tâm bên trong của mình, đừng để nó cằn cỗi, thui hụt , nông cạn. Tuy vậy, đề cao tâm hồn nhưng cũng không vì thế mà không biết chăm sóc, bỏ quên đến hình thức vẻ ngoài của mình, cho rằng nó không quan trọng, cần biết chăm lo cả về hình thức lẫn nội dung bên trong ở mức độ phù hợp nhất, không nên chăm chút hình thức quá lố lăng mà bỏ quên làm giàu tâm hồn, cũng không nên quá đầu tư cho tâm hồn mà bỏ bê hình thức. Không ai nên “trông mặt mà bắt hình dong”, vì đó chỉ là những cái nhìn chủ quan của bạn áp đặt lên người khác. “bình cũ rượu mới” là câu thành ngữ định hướng con người ta đến với một lối sống, chăm chút cho bản thân một cách toàn diện, giá trị sâu sắc của nó vẫn luôn vẹn nguyên đến muôn đời.
 
  • Chủ đề
    bình cũ rượu mới
  • Thống kê

    Chủ đề
    100,759
    Bài viết
    467,597
    Thành viên
    339,858
    Thành viên mới nhất
    ffbbtopnhacai
    Top