Gởi người bạn tôi !

"Mỗi ngày, tôi đều có thói quen mở Yahoo Messenger dù không có nhu cầu trao đổi thông tin. Với 1 mục đích duy nhất là nhìn nick của các bạn tôi có sáng lên không. Tôi không liên lạc với bạn không có nghĩa là tôi không quan tâm đến bạn. Tôi không gặp bạn không có nghĩa là tôi không nhớ bạn." Nên đừng buồn khi tôi không reply lại tin nhắn bạn nhé ! Những khi mỏi mệt cuộc sống nhận đc tin nhắn bạn, lời hỏi thăm lòng vui lắm, chỉ là dạo này áp lực nhiều, chuyện học năm cuối, và những chuyện bên lề cuộc sống, chuyện gia đình làm đuối nhiều, người trầm tư hơn....với góc vắng chính mình mà thôi. Rồi mình sẽ ổn và sẽ lại là chính mình. Đừng quên yêu thương bản thân mình nhé bạn tôi ! Khi yêu thương bản thân cũng là cách bạn tạo ấn tượng nơi bạn với người khác đấy ! Yêu thương chính bản thân mình ngay khi người khác không yêu thương bạn ! Nhớ nha ! Chúc những ai đọc những dòng này mình viết sẽ thật vui, thật điều may mắn, hạnh phúc mỗi ngày !
 
Sửa lần cuối:
  • Chủ đề
    cách của cuộc sống học javascript liên nhất thăm thông tin tin tin nhắn với vui
  • Thống kê

    Chủ đề
    100,657
    Bài viết
    467,427
    Thành viên
    339,833
    Thành viên mới nhất
    duythinh2222
    Top