Gửi Anh - Người em đang tìm!

[h=2]Gửi Anh - Người em đang tìm! [/h]
13232503381636211745_574_0.jpg

Đông sang trong cái lành lạnh buổi sáng tinh sương, trong cô đơn vây kín con tim héo gầy. Em vươn tay đón ban mai rất trong, vai trần em bước vào làn sương ấy chỉ để đón chút đông lạnh mà em khao khát được trải qua cùng bàn tay ấm của một ai đó – anh – người đàn ông của đời em.

19 cái đông qua, chưa bao giờ em biết cái lạnh thấu xương của mùa đông xứ lạ, miền tây chỉ lạnh khẽ khàng do lòng người cô quẻ và chút gió xuân đang chớm đến. Em trải qua bao cái đông một mình, lẽ loi ôm ấp chiếc áo ấm mẹ mua, cô đơn bước trong sớm đông se lạnh.

Anh biết không? Bao năm qua em tìm anh, tìm hơi ấm dù chỉ bằng niềm tin; tìm bàn tay ấm dù chỉ nắm hờ chưa trọn vẹn; tìm vòng tay ôm dù chỉ choàng từ phía sau... Anh nơi đâu mà để em phải tìm kiếm?


13207602141504342946_574_0.jpg
19 tuổi, có lẽ còn quá sớm để cho con tim cứ cố tìm kiếm nửa yêu thương đang nơi đâu đó trong muôn vạn con người kia.

19 tuổi, có lẽ còn chưa đủ những cung bậc yêu đương đam mê, khao khát đời thường để dẫn lối đến bến bờ hạnh phúc... xa tay với!

19 tuổi, có lẽ còn quá nhỏ cho một bàn tay nắm chặt một bàn tay đi hết đoạn đường mang tên cuộc đời... Những bàn tay qua, tất cả chỉ là cái nắm ơ hờ mà thôi!

13213327161985943547_574_0.jpg
Em tìm anh và không ngừng tìm anh bằng con tim nồng nàng, chân thành theo đúng nghĩa một tấm chân tình đang dỡ dang. Đôi khi em nghĩ mình đã tìm thấy anh, nhưng tình qua tay, em hiểu ra, em không phải là người may mắn!

Tìm anh, em tìm một người đủ bao dung cho những lỡ lầm của con tim ngây dại. Một bờ vai không cần quá rộng, chỉ đủ cho em dựa vào những khi mệt mỏi. Một bộ óc biết phấn đấu cùng em xây cho nhau tổ ấm nho nhỏ để chào đón những thiên thần của riêng đôi ta. Một đôi tay đủ sức nắm tay em khi dòng đời xuôi ngược những bon chen, nghịch cảnh. Một trái tim rạo rực lữa yêu thương nồng nàng nhưng không quá phô diễn. Một tâm hồn đôi khi nghệ sĩ để hát cùng em những bài hát của hạnh phúc lứa đôi. Một chút lãng mạn, cành hoa dại và một nụ hôn khẽ trên má, đơn giản chỉ là anh luôn bên em, bảo vệ em!


13213328871542820276_574_0.jpg

Em cần một sự an toàn vừa đủ cho tình cảm luôn vững vàn và không lạc mất nhau sau những toan tính của đời thường mà ai cũng sẽ phải nếm trải. Mấy ai có thể chắc chắn ở tương lai khi hai từ “Mãi Mãi” luôn còn hoài nghi, toan tính . Đừng giận hờn nếu em thờ ơ, cũng đừng trách móc nếu em không muốn nói yêu mãi... Có quan trọng gì khi đó chỉ là lời nói? Em là con người của thực tế nên cái em làm sẽ là hành động và cái em muốn thấy cũng sẽ là hành động.

Em không xinh, không hoàn hảo như anh mong đợi nhưng em có thể bù đắp bằng lí trí, bằng khát khao cho tương lai và nghiêm túc cho tương lai... Em tìm anh, một ai đó như em..

132325148247519701_574_0.jpg
Quảng đường của em kéo dài 10 năm hoặc hơn thế, sau ngần ấy năm đó, khi nắm trong tay tấm bằng BS hoặc một cơ số đủ cho cuộc sống thì em mới cho phép mình tìm thấy anh... Giờ đây em vẫn trên hành trình tìm kiếm anh, như một electron độc thân chờ ngày gắn kết cùng một thái cực khác cũng đang tìm kiếm em. Chẳng biết sẽ đến bao giờ, cũng có thể khi tìm thấy anh thì xuân xanh cũng không còn vì thời gian khắc nghiệt. Bởi em vẫn thường nghe: Con gái ngành Y thường kèm “tàn phai nhan sắc” – Câu của các thầy cô vẫn hay nói như một cách quan tâm chân thành! Biết là thế, rồi thì xuân cũng tàn, những khoảng xuân xanh đẹp nhất em hầu như sẽ dành hết cho học tập, cho cái tương lai còn mờ ảo quanh em.




13230874131314716554_574_0.jpg
Em tìm, em nhận ra anh, em yêu... Nhưng khi anh ra đi, bỏ lại em những yêu thương vụn nát, hoang tàn con tim lầm lỡ. Em đau, em khóc nhưng em sẽ không víu vào anh để mong ngày anh về lại, bởi em không là con người của quá khứ! Khi anh ra đi, nghĩa là anh chối bỏ em, chối bỏ tình cảm mà hai ta vun đắp; cũng có nghĩa là em đã tìm sai, anh vẫn đâu đó ngoài kia! Và người vừa rời xa em chỉ là một phần của anh, một chút gì đó giống anh. Em chưa bao giờ hối tiếc cho những rạn vỡ kia bởi em biết, đường đến hạnh phúc không dễ bao giờ và những gì dễ dàng sẽ khó mà lâu bền. Em thực tế và em mưu cầu hạnh phúc cho em, cho cả anh; thế nên em không cưỡng cầu tình cảm, không níu lấy quá khứ qua đi.

131515572779579496_574_0.jpg
Em tôn trọng anh và dĩ nhiên là cả quá khứ của anh, lý trí nói rằng: Yêu thương là hiện tại và tương lai. Em quý trọng tất cả những gì là của anh và những nhịp đập của tình yêu mới hé nở. Hơn ai hết em mong, mình là trinh nguyên nhất trong anh, không vươn muộn phiền từ quá khứ vọng lại. Đôi khi quá khứ ùa về, đừng nói với em, hãy cứ nắm tay em, nhìn theo em về ánh ban mai trước mắt. Để em biết anh vẫn nơi đây, cạnh em và trong trái tim em! Đơn giản là thế bởi dẫu cho em có siết chặt anh cùng quá khứ kia thì em đây – tim đau hơn ngàn lần. Em hiểu anh cũng đâu muốn thế!


1323251484397624042_574_0.jpg
Con gái, em cũng nhỏ nhen, ích kỉ; nhưng với em, những gì của chừng mực và giới hạn thì em luôn trân trọng! Chỉ cần ta nghĩ về nhau thì đã là quá nhiều! Em là kẻ khuôn phép và đầy những luật cá nhân khá kì lạ cho bản thân mình. Riêng với anh - Người em tìm kiếm - em có thể thứ tha tất cả nhưng Ngoại Tình thì đồng nghĩa với chấm hết! Chỉ riêng điều đó trong từ điển của em gắn liền với kết thúc; chẳng hiểu thế nào nhưng với em, nó ám ảnh như cơn ác mộng vậy! Có lẽ là do yêu với em nghĩa là "Một chỉ Một", khi không còn là một đôi nghĩa là trở lại là electron độc thân thì việc anh yêu thương ai, em vẫn mĩm cười chúc phúc!

13232514771111059320_574_0.jpg

Em đơn giản cuộc đời mình trong tình yêu thương là như thế, còn những cung bậc thì sẽ chỉ khi anh đến, em hứa, sẽ nắm chặt tay anh! Đi cùng anh! Mĩm cười hạnh phúc!

Anh ơi! Nơi nào đó anh có đang tìm em?

*** Đây là câu chuyện mà pthao33 sưu tầm trên mạng, cũng như tâm trạng của mình. Mong cả nhà xem xong thì cho vài lời bình luận nhưng đừng bình loạn nghe!!!!
 

Cục bột

mắt 1 mí :X
Ðề: Gửi Anh - Người em đang tìm!

Em đơn giản cuộc đời mình trong tình yêu thương là như thế, còn những cung bậc thì sẽ chỉ khi anh đến, em hứa, sẽ nắm chặt tay anh! Đi cùng anh! Mĩm cười hạnh phúc!

anh ơi ..anh đang ỡ đâu ...e cũng đang tìm anh đây ;;)
 

Ku Chì

Độc của Độc Thân Hội
Ðề: Gửi Anh - Người em đang tìm!

chuyện tình bùn...................
 

Thống kê

Chủ đề
100,844
Bài viết
467,736
Thành viên
339,892
Thành viên mới nhất
Tình Yêu Gen Z
Top