Gửi cô

Em không biết cô có đọc được những lời này của em nhưng em cũng phải viết bởi vì em rất khó chịu. Hôm nay khi nói chuyện với cô, cô cho rằng em hỗn, em không hiểu nhà trường đề ra câu "trường học thân thiệt học sinh tích cực" có nghĩa là gì nữa. Có lẽ nó có nghĩa là "học sinh không được nói những j trong lòng mình nghĩ phải không"
Cô biết không khi ngày đầu tiên bước vào C8 em không mún học nữa nhưng được cô và cô Thủy (hóa) nói. Em hiểu ra rằng "em phải cố học phải đưa lớp C8 thành một lớp hoàn toàn khác" và em đã nhận lời làm lớp trưởng cho cô, em đã kèm nén để làm lớp trưởng đôi khi em xin cô từ chức nhưng cô kêu em tiếp tục làm. Vì làm lớp trưởng vì phải cung cấp cho cô nhiều thông tin mà em phải thất hứa và làm tổn thương tới một bạn trong lớp cuối cùng em được j. Nhưng cho tới giữa năm em mới chợt nhận ra rằng cô thật sự không hiểu j về em, Từ đó tình cảm em dành cho cô đã hết mà ngược lại em rất ghét cô. Và ngày hôm nay mọi chuyện ra nông nổi này cũng do cô mà thôi, và em mún nói cho cô biết rằng em ghét cô và hầu như lớp c8 đều ghét cô. Em mong một tuần đổi thành một giờ để em không thấy mặt cô. Lời cuối cùng em muốn nói cho cô rằng”cô chủ nhiệm hay lém chủ nhiệm hết năm học hầu như nguyên lớp đều ghét cô”- tài thật
 
  • Chủ đề
    cho của hay hóa học lớp mọi muốn nói thành thông tin tin tình trong với
  • Ðề: Gửi cô

    Đề nghị khi copy những bài tâm sự nên trích dẫn thêm nguồn lấy từ đâu.
     
    Ðề: Gửi cô

    greenlife hay chỉ trích vụ này nhỉ :)
    rút kinh nghiệm vậy
    ô mà làm sao bik bạn ấy có copy ko
     
    Ðề: Gửi cô

    Mình Không có ý định chỉ trích ai cả:
    Nếu bài viết do bạn chính tay viết thì đó là 1 bài viết cực kỳ ý nghĩa, còn nếu không phải do ta viết thì khi post những bài TÂM SỰ thì nên kèm theo "nguồn" bài viết ở đâu để tôn trọng quyền tác giả--> đây là điều rất nhỏ nhưng hầu như người Việt Nam nào cũng thiếu.
    Còn vấn đề mà mình biết bạn ấy copy hay không thì đó chỉ là cảm giác mà thôi ! Mình thường hay đọc những bài tâm sự thế này lắm,vì nó rất hay,rất bổ ích, nếu có điều kiện thì các bạn cũng nên tham khảo tại các địa chỉ như vnexpress.net,nld.com.vn,24h.com.vn...
     
    Ðề: Gửi cô

    Mình Không có ý định chỉ trích ai cả:
    Nếu bài viết do bạn chính tay viết thì đó là 1 bài viết cực kỳ ý nghĩa, còn nếu không phải do ta viết thì khi post những bài TÂM SỰ thì nên kèm theo "nguồn" bài viết ở đâu để tôn trọng quyền tác giả--> đây là điều rất nhỏ nhưng hầu như người Việt Nam nào cũng thiếu.
    Còn vấn đề mà mình biết bạn ấy copy hay không thì đó chỉ là cảm giác mà thôi ! Mình thường hay đọc những bài tâm sự thế này lắm,vì nó rất hay,rất bổ ích, nếu có điều kiện thì các bạn cũng nên tham khảo tại các địa chỉ như vnexpress.net,nld.com.vn,24h.com.vn...
    đây chính là bài viết thật của mình đấy chứ hok copy đâu. Mình chính là nhân vật trong đó luôn đó bạn ak
     
    Ðề: Gửi cô

    MÀ CŨNG LẠ!
    GREEN LIFE CÓ BIẾT TÁC GIẢ GỐC BÀI NÀY LÀ AI KO MÀ NÓI kIM NGƯU COPY??
    MÀ BÀI NÀY CỦA kIM NGƯU ĐÓ RỒI
    MÀ DÙ KO FẢI THÌ CŨNG KO SAO..
    THẤY HAY THÌ SHARE MỌI NG CÙNG COI
     
    Ðề: Gửi cô

    Mình Không có ý định chỉ trích ai cả:
    Nếu bài viết do bạn chính tay viết thì đó là 1 bài viết cực kỳ ý nghĩa, còn nếu không phải do ta viết thì khi post những bài TÂM SỰ thì nên kèm theo "nguồn" bài viết ở đâu để tôn trọng quyền tác giả--> đây là điều rất nhỏ nhưng hầu như người Việt Nam nào cũng thiếu.
    Còn vấn đề mà mình biết bạn ấy copy hay không thì đó chỉ là cảm giác mà thôi ! Mình thường hay đọc những bài tâm sự thế này lắm,vì nó rất hay,rất bổ ích, nếu có điều kiện thì các bạn cũng nên tham khảo tại các địa chỉ như vnexpress.net,nld.com.vn,24h.com.vn...

    ui dzui cái bạn này lời văn xem ra học nhiều quá nên bị rối loạn vốn từ nè,,,,,,,đây là diễn đàn tham khảo chia sẻ vì vậy không nên có những từ kêu khích nhau,,,,nên tránh và phải tránh,,,,tất cả là vì cộng đồng mà đúng hông nè,,,,,
     
    Ðề: Gửi cô

    ôi thầy cô ...
    ra trường r` h` nghĩ lại ..hại não qá ..
    từ mẫu giáo tới h` chĩ thương nhứt có vài thầy cô thôi :) ....
    nói chung xong 12 năm ...từ giã sách vỡ r` :))
     

    Thống kê

    Chủ đề
    100,746
    Bài viết
    467,576
    Thành viên
    339,851
    Thành viên mới nhất
    Đông Âu
    Top