Hành trình ước mơ xanh 2014 - cảm xúc đọng lại

Hành trình “Ước Mơ Xanh” thoạt nghe thôi người ta đã nghĩ đến những điều tươi mới, xanh tốt, những ước mơ tràn đầy màu xanh hy vọng,có phải một chặng đường dài nỗ lực thực hiện những ước mơ của mình???! Không!“Ước Mơ Xanh” là ước mơ của những chồi non mới lớn và hành trình của chúng talà chăm bón để chồi thành lá rồi thành cây, để những ước mơ có thể bay cao và bay xa.
diendanbaclieu-113342-1888734-618197781563156-261878364-a.jpg

Là một sinh viên khóa 39, lần đầu bước vào ngưỡng cửa đại học, lần đầu xa quê, xa gia đình, và rồi … lần đầu tham gia “Ước Mơ Xanh”.Có lẽ không được đầy đủ và chưa tới mức chín chắn nhưng em nghĩ em đã phần nào hiểu được “Ước Mơ Xanh”. Chúng ta sinhra và lớn lên trong những điều kiện và hoàn cảnh khác nhau, được nuôi dưỡng và sống trong những môi trường khác nhau. Có người nhìn về phía trước và thấy mình bất hạnh hơn nhiều người nhưng… hãy ngoảnh lại phía sau và đừng quên nhìn sang bên cạnh có những người còn bất hạnh hơn ta.
diendanbaclieu-113342-1797999-618198571563077-1189443882-a.jpg

Hãy làm điều gì đó, hãy nắm tay của những người bạn,của những đứa em, cùng hướng đến một tương lai tươi sáng hơn, nhiều hi vọng hơn. “Ước Mơ Xanh” thay điều gì muốnnói, gây quỹ giúp đỡ những trẻ em nghèo hiếu học, có tinh thần vươn lên trongcuộc sống. Số tiền quỹ có được là cả quá trình khó khăn gian khổ của các thành viên Chi hội, cũng như sự giúp đỡ của các cô, các chú ở địa phương, và đặc biệtlà sự ủng hộ của quý bà con, hộ gia đình. Vẫn như in cái ngày đầu tiên ấy, tham gia vận động, công tác xã hội là một công việc yêu thích của bản thân nhưng đâylà lần đầu quả là một thử thách với chính mình! Vô số các câu hỏi được đặt ra:“Làm sao vận động được? Người ta có cho không? Vận động là sao? Rồi đi lại nghỉngơi thế nào?...” Rất nhiều vấn đề được đặt? Và cái đập vào tư tưởng của em đầutiên khi mà làm thực tế luôn đó là lòng thành và sự chân thật, đáp ứng lại những điều đó, có những hộ gia đình rất niềm nở, hoan nghênh và ủng hộ, cũng có những nơi, những ngôi nhà lấy hết can đảm chẳng dám bước vào lần thứ hai. Có lúc đi xe, có lúc đi bộ, vì đi bộ mới ghé được nhiều gia đình, ăn uống thì tùy hôm, nghỉ ngơi cũng tùy thời gian, nhìnchung không thể tự mình làm chủ. Em nhìn thấy được nhiều vấn đề khó khăn nhưng…. nắng gay gắt đã đổ trên đường, những đôi bàn chân đang lê bước mệt mỏi,vậy mà tiếng cười nói không vơi “chắc nhà tới sẽ đỡ hơn, buổi văn nghệ Lê Văn Đẩu, Vĩnh Hưng tổ chức ngày mấy vậy, không bận gì nhất định phải đi nghe”, lời quan tâm động viên rất ấm áp của chi hội trưởng “Đói lắm rồi hả mấy đứa, gắng thêm chút nữa nghe”. Nào có vất vả, vấn đề gì đâu, khi có niềm vui làm liều thuốc,bởi ai cũng có bầu nhiệt huyết, cũng ý thức được những việc mình đang làm và …vì những đứa trẻ, vì mấy em, một ngày mai sẽ là tương lai của đất nước. Đứa trẻ nào cũng cần lắm sự quan tầm và yêu thương, người lớn còn cần huống hồ đứa trẻ,trong những hoàn cảnh khó khăn bất hạnh tự các em đã thấy không bằng bạn bằng bè, cảm thấy thua kém và tủi thân. “Ước Mơ Xanh” luôn mong mang đến cho các emnụ cười, một tia nắng ban mai ấm áp, các em vẫn được rất quan tâm. Món quà traotặng có lẽ nhỏ thôi, giá trị cũng chẳng là bao để lấp đầy sự thiếu thốn trongcác em. Nhưng nó sẽ là động lực giúp các em bước tiếp và vững bước, tự tin hơn,để các em nổ lực và phấn đấu nhiều hơn. Có lẽ đó chính là đích đến cuối cùngcủa “Ước Mơ Xanh”, cũng những người vì nụ cười mà tình nguyện.
diendanbaclieu-113342-1618642-618200134896254-1159280355-a.jpg
Năm cũ qua rồi ,ngày đầu tiên cùng “Ước mơ xanh” có lẽđiều đáng nhớ nhất trong em . Thật buồn vì không được tham gia buổi trao họcbổng cho các em tại quê, không nhìn thấy được niềm vui rạng rỡ ấy, không nhìnthấy được sự nổ lực của Chi hội trong ngần ấy chặng đường… nhưng không sao cả,“Ước Mơ Xanh” đã gắn kết những con người gần nhau hơn, “Ước Mơ Xanh” đã thật sự cho em cái nhìn khác về cuộc sống, một sắc màu mới lạ và ngập tràn hương thơm của sự ấm áp. Tự thấy mình là một phần nho nhỏ của “Ước Mơ Xanh”… “Em tự hào vì điều đó!”.
(Lê Kim Ngân - Vĩnh lợi CTU)
 
  • Chủ đề
    ước mơ xanh
  • Thống kê

    Chủ đề
    100,958
    Bài viết
    467,911
    Thành viên
    339,939
    Thành viên mới nhất
    LOng12325
    Top