Hãy viết một đoạn văn về bản thân bạn/ tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

Tự giới thiệu về bản thân cũng là 1 trong những chủ đề rất hay gặp trong tiếng Anh kể cả sau này đi phỏng vấn xin việc bạn cũng có thể gặp, nhưng 2 cách viết và nói cũng khác nhau khá nhiều. Dưới đây là 2 mẫu đoạn văn ngắn tự miêu tả bản thân bằng tiếng Anh tùy vào yêu cầu của trường hợp cụ thể bạn có thể viết những đoạn văn giới thiệu bản thân khác nhau.

Write a paragraph about yourself in English
(Hãy viết một đoạn văn về bản thân bạn/ tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh)

Đọan văn giới thiệu bản thân 1:
My name is Bich Ngoc. I will be 16 in the next Thursday and now I’m a student in grade 10. I was born and grown up in Bac Giang Province but my family moved to live in Ha Noi 2 years ago. I love my life here and especially I love autumn in Ha Noi when the streets are full of leaves. When I was young, I wanted to be a teacher but now I want to be an accountaint because I find myself very good at Math. And Math is also a subject I like most. In Math, everything is clearly and it helps me to improve my thinking skills. Besides that, I also love learning English. I believe that English will be very helpful for my future job. After school I usually go to the library to borrow more necessary books or to find a good place to focus on studying. Sometimes I go out with my friends or we will organize a small party at my house and have some fun. Although we have to clean up the mess after that but it’s still the best moments to keep in mind. I like listening to music while drinking a cup of coffee, reading detective books and travelling. Obviously I can’t travel a lot because I’m student and I don’t have much money so I applied for a part time job as a cashier at McDonald 2 months ago. Luckily, I was elected. Now, I’m kind of busy with my new job but I really like the dynamic working enviroment there. In addition, I have a chance to pratice my English, meet a lot of interesting people and I can save enough money to travel somewhere in summer vacation. Everything is great and I’m enjoying my life at the moment.

Dịch: Tôi tên là Bích Ngọc. Tôi sẽ tròn 16 tuổi vào thứ năm tới và hiện nay tôi là một học sinh lớp 10. Tôi sinh ra và lớn lên ở Bắc Giang nhưng gia đình của tôi đã chuyển vào sinh sống ở Hà Nội 2 năm về trước. Tôi rất thích cuộc sống ở đây và đặc biệt là tôi yêu mùa thu Hà Nội khi mà những con đường tràn ngập lá rơi. Khi tôi còn nhỏ, tôi muốn trở thành một giáo viên nhưng bây giờ tôi muốn trở thành một kế toán bởi vì tôi thấy mình học giỏi Toán. Và Toán cũng là môn học mà tôi yêu thích nhất. Trong toán học, mọi thứ thật rõ ràng và nó giúp tôi cải thiện kỹ năng suy nghĩ của mình. Bên cạnh đó tôi cũng thích học tiếng Anh. Tôi tin rằng tiếng Anh sẽ rất hữu ích cho công việc trong tương lai của tôi. Sau giờ học, tôi luôn luôn đến thư viện để mượn thêm sách cần thiết hoặc tìm một nơi tốt để tập trung học. Lâu lâu tôi đi chơi với bạn bè hoặc chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở nhà tôi và cùng tận hưởng cuộc vui. Mặc dù chúng tôi phải dọn dẹp đống lộn xộn sau đó nhưng đó vẫn là những kỷ niệm đáng để ghi nhớ. Tôi thích nghe nhạc trong khi uống cà phê, đọc truyện trinh thám và đi du lịch. Rõ ràng là tôi không đi du lịch nhiều được bởi vì tôi còn là học sinh và tôi không có nhiều tiền nên tôi đã nộp đơn ứng tuyển cho một công việc thu ngân bán thời gian ở McDonald 2 tháng trước. May mắn thay tôi đã được chọn. Bây giờ tôi khá bận rộn với công việc mới nhưng tôi rất thích môi trường làm việc năng động ở đây. Thêm vào đó tôi có cơ hội để rèn luyện tiếng Anh, gặp gỡ nhiều người và để dành tiền để đi du lịch đâu đó vào kì nghỉ hè tới. Mọi thứ thật tuyệt và tôi đang tận hưởng cuộc sống của mình.


Đoạn văn giới thiệu bản thân 2:
I am Anh Tuan and my parent calls me Tin. Although I’m just 16 years old, my height is 5 feet, 11 inches and I’m very proud of that. I’m living in Ho Chi Minh City now but my family is going to move to our hometown in Vung Tau next year. I didn’t want to move but my mom convinced that the life in Vung Tau would be great. I hope so. I have a younger sister who is studying in grade 6 and an elder brother who is a programmer. I quite close to my brother, I always tell him everything and he is a good secret-keeper. When I have free time, I often play video game, play football with friends and watch action movies. But the thing I like best is swimming. Talk about my personality, I’m considered a friendly, sociable and humorous person but hot-tempered. It’s very difficult to me to stay calm in a struggle situation. I don’t find myself good at studying. I feel that my head could be explod ed when I try to solve a Math problem. Fortunately, I was chosen to the swimming team at school because of my impressive height and I didn’t let everybody down. Last summer I won a gold medal in swimming competition which is organized in Korea. I really want to be a professional swimming athletic and I’m doing everything I can to make my dream come true. I do believe in myself!

Dịch: Tôi tên là Anh Tuấn, bố mẹ tôi gọi tôi là Tin. Mặc dù tôi chỉ mới 16 tuổi nhưng tôi đã có chiều cao 5 feet và 11 inch (1m8) và tôi rất tự hào về điều đó. Tôi đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng gia đình tôi sẽ chuyển về quê ở Vũng Tàu vào năm tới. Tôi không muốn chuyển đi nhưng mẹ tôi đã thuyết phục tôi rằng cuộc sống ở Vũng Tàu sẽ rất tuyệt. Tôi cũng hi vọng vậy. Tôi có một đứa em gái đang học lớp sáu và một ông anh là lập trình viên. Tôi khá thân thiết với anh tôi, tôi luôn kể cho anh ấy mọi chuyện và anh ấy giữ bí mật rất tốt. Khi tôi có thời gian tôi thường chơi video game, chơi bóng đá với bạn bè và xem phim hành động. Nhưng điều mà tôi thích làm nhất là bơi lội. Nói về tính cách của tôi thì tôi được nhận định như một người thân thiện, hòa đồng và vui tính nhưng rất nóng nảy. Tôi rất khó để có thể giữ được bình tĩnh trong những tình huống khó khăn. Tôi không thấy bản thân học giỏi. Đầu tôi như muốn nổ tung ra mỗi khi tôi cố gắng giải một bài toán. May mắn thay tôi được chọn vào đội tuyển bơi lội của trường bởi vì chiều cao ấn tượng của mình và tôi đã không làm mọi người thất vọng. Mùa hè năm trước tôi đã giành được huy chương vàng trong cuộc thi bơi lội được tổ chức ở Hàn Quốc. Tôi rất muốn trở thành một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp và tôi đang làm mọi thứ có thể để biến giấc mơ trở thành sự thật. Tôi rất tin tưởng ở bản thân mình!
 
  • Chủ đề
    gioi thieu ban than tiếng anh writing
  • Thống kê

    Chủ đề
    100,756
    Bài viết
    467,591
    Thành viên
    339,853
    Thành viên mới nhất
    THPT Lí Thường Kiệt
    Top