Hè ơi qua mau đi !!!

Cuối năm học, học trò thảnh thơi. Vẫn đến lớp, nhưng không học. Cuối năm đủ trò vui, có vài đứa xách tập chạy loanh quanh rủ rê đánh caro, có vài nhóm com gái tụ lại bàn chuyện đi chơi, có những quyển lưu bút được chuyền tay nhau đi khắp lớp, có kế hoạch ôn hè của bọn học đội tuyển, và có lắm kẻ trầm ngâm...

Rồi một sáng hấp tấp bật dậy sớm chợt nhớ rằng ta đã nghĩ hè, ngả lưng xuống với một chút vui sướng nhưng lại thấy hụt hẫng.
Có mấy dòng tin nhắn than thở : mày đang làm gì đấy ? Tao buồn quá !!!
Có thằng bạn thân chúa lười nhắn tin bỗng một ngày gửi tin hỏi thăm ân cần, thế là tám mải miết...
Phát hiện ra không chỉ riêng mình thấy mùa hè là vô vị.
Rồi có những lúc chạy thẳng đến nhà cô giáo để mà nằn nì : cô ơi học đi, nghĩ đến 2 tháng buồn quá. Cô chỉ còn lắc đầu : chưa thấy ai như nó.
....
Nếu cách đây vài tuần còn than ngắn thở dài vì hè chỉ có 2 tháng
Thì giờ đây lại cảm thấy hè sao mà dài lê thê.
Trước hè, nghe thầy cô ôn đội tuyển thông báo hè sẽ tiếp tục ôn luyện còn than thở : phận sao phận bạc như vôi. Tự dưng giờ đây thấy thế là may mắn.
Trước hè là bao điều dự tính : sẽ có thêm thời gian ngủ, có thời gian để thảnh thơi, có sự tự do thoải mái, có những chuyến đi chơi...
Vậy mà giờ đây hoàn toàn ngược lại, chỉ còn một số không : không trường lớp với nội quy khắc khe, không thầy cô la mắng, không cãi vã, chọc phá bạn bè, không ngày hai buổi tất bật với lịch học kín mít...
Rồi tự hỏi ta gắng bó với những điều ấy đến thế sao?
Rồi bỗng sợ một ngày không còn gặp lại những điều ấy nữa.
Nhớ lúc ngồi tính toán những mùa hè, hè của lớp 11, hè của lớp 12 có đứa bạn bật cười : lớp 12 có nghĩ hè nữa sao? Mới giật mình.
Hóa ra mình chỉ còn được hơn một mùa hè.
Giá mà chúng là cái gì đó hữu hình cho ta cất giữ lại. Cất lại nhừng mùa hè, cất cả những tháng ngày học trò để sau này giữa cuộc sống bộn bề ta không bỏ quên chúng được, vì đó là quãng đời đẹp nhất của đời người.
Hè ơi qua mau giùm cái, ta trầm cảm mất!!!
 
  • Chủ đề
    bảo caro hai thăm tin vui
  • Ðề: Hè ơi qua mau đi !!!

    hè 12 bùn thê :D
    nhớ những đi học cứ gần nghỉ hè là ngồi đếm từg ngón tay cho time mai trôi qua để đc đón hè về
    bây giờ ngồi đếm ngón tay..ước j time trôi..ngược lại để về vs những ngày hè xưa nhỉ..
    bây giờ thì hết đc có cái cảm giác đón hè về rồi
    ôi hết thời đi học !Ta già rồi hè ơi!
     

    Gấu con

    T.N.T ...Pause...
    Ðề: Hè ơi qua mau đi !!!

    Phải rồi sắp hè thì mong cho nó mau đến, đến rồi lại mong nó mau hết, đến lúc nghĩ lại nhận ra ngày tháng làm học sinh của mình k còn được bao lâu nữa thì vừa buồn, vừa sợ lại vừa tiếc. Nhưng chẳng có gì cản được thời gian cả. Chịu thôi.
     

    Thống kê

    Chủ đề
    100,755
    Bài viết
    467,590
    Thành viên
    339,851
    Thành viên mới nhất
    Đông Âu
    Top