bạn ơi học ở iMIC đi, hôm trước mình được thằng bạn giới thiệu sang iMIC học nó học xong cũng lâu lâu rồi và bây giờ công việc của nó rất ổn với mức lương cao, nhưng mình vẫn băn khoăn lắm vì mình cũng nhiều tuổi rồi và đang làm bán hàng cho siêu thị điện máy tại Hà Nội chưa biết gì về CNTT, và đây cũng là cơ hội cuối cùng của mình mà gia đình và anh chị tạo điều kiện, nên mình rất sợ, nếu tìm được nơi học tốt thì ok, còn ko tìm được nơi như mình mong muốn thì mình coi như toi....mình cẩn thận đưa anh cả rể mình đến bên này để nghe họ tư vấn trực tiếp, nhưng thật sự mình so sánh mấy bên mình tìm hiểu thì bên này mình có đánh giá tốt nhất, mình xin học thử 04 buổi rồi mới đóng tiền, họ đồng ý và bảo với mình cũng muốn iMIC xem em nắm bắt bài như thế nào? nếu nắm bài tốt thì sau 04 buổi em có mong muốn theo tiếp khóa học phải hoàn thành học phí, còn ngược lại sau 04 buổi mà mình nắm bài ko tốt thì người ta cũng ko nhận mình để dạy... hiện tại mình học được hơn 1 tháng rồi, mình nắm bài tốt, mình cũng rất biết ơn thầy đã dạy mình nhiệt tình, giúp đỡ mình hết lòng, mình thấy rất vui, mình khuyên mọi người đến học tại iMIC nhé