Hỏi cách cưa gái?

Xin Chào , Mình Hiện Tại Sáng Đi Làm , Tối Về Thì Có Cách Nào Để Cưa Gái Không , Tiêu chí của con gái giờ đưa ra cao quá , biết sao đáp ứng nổi , Hay đợi Duyên Số Sắp Đặt Khỏi Lo Nghĩ ? Có ai Giống Mình Không? :(
 
bác có cưa gì cưa tay cưa xích hay cưa gắn vô máy mài - bác muốn chia gái thành bao nhiêu khúc :phingua:
link dk hẹn hò online của báo
Mã:
https://vnexpress.net/tin-tuc/tam-su/hen-ho/ra-mat-chuyen-muc-hen-ho-tren-trang-tam-su-3796959.html
 

Nghiên Nghiên

Ѿ java Ѿ
Cưa trai thì dễ hơn nhiều nhé, giờ thành buê đuê đi rồi mình chỉ cho cách cưa trai. phỉnh trai, gạ trai, xoạc trai ... vân vân trai luân
 

eldorado

Hiền nhất diễn đàn
Ở nhà suốt thì gái nó không tán đâu, anh nên đi chơi đêm nhé :D cũng đừng nghĩ anh không mua nổi 1 cô gái cả đời, có thể đấy. Nếu không mua được cả đời cũng mua được 1 ngày nhỉ :troll2:
 

vietvinh212

✩✩✩✩
Cho tới bây giờ vẫn khối trai không bik cưa gái, và điển hình trong đó là mình :3
 
Ở nhà suốt thì gái nó không tán đâu, anh nên đi chơi đêm nhé :D cũng đừng nghĩ anh không mua nổi 1 cô gái cả đời, có thể đấy. Nếu không mua được cả đời cũng mua được 1 ngày nhỉ :troll2:

Mình không đi chơi đêm :) 9-10h tối là ngủ lấy sức mai đi làm rồi , :(
 

Ricci

AUDI Q7
Bạn muốn có người yêu? Và bạn muốn tán gái thành công? Đầu tiên bạn phải thật lòng chân thành với cô ấy, thứ hai công ăn việc làm của bạn phải ổn định thì mới là cụ trột trong gia đình được. Có như thế cô ấy mới tin tưởng giao trái tim vàng bạc cho bạn, nói chung gia cảnh mình thế nào thì mình nên lựa chọn đối tượng ấy cho phải. Không nên mơ tưởng với cao, trèo càng cao thì té đau đơn giản thế thôi.

Quan trọng nhất là tình duyên ý hợp, tính tình lối sống có phù hợp với nề nếp gia đình mình không... Cái này lớn rồi đa số các bạn tự hiểu và rõ. Gái ăn chơi thì nó sẽ sống kiểu buông thả lấy về cho nó lên bàn thờ ngồi thì không nên. Còn những cô mà suốt ngày chỉ biết đòi hỏi vòi vĩnh thì cũng next sang một bên, quen hay lấy ai biết cảm thông biết chia sẻ niềm buồn cũng như nỗi vui cho mình thì là cái tốt. Chúc bạn may mắn và sớm có gấu.
:troll2:
 
Bạn muốn có người yêu? Và bạn muốn tán gái thành công? Đầu tiên bạn phải thật lòng chân thành với cô ấy, thứ hai công ăn việc làm của bạn phải ổn định thì mới là cụ trột trong gia đình được. Có như thế cô ấy mới tin tưởng giao trái tim vàng bạc cho bạn, nói chung gia cảnh mình thế nào thì mình nên lựa chọn đối tượng ấy cho phải. Không nên mơ tưởng với cao, trèo càng cao thì té đau đơn giản thế thôi.

Quan trọng nhất là tình duyên ý hợp, tính tình lối sống có phù hợp với nề nếp gia đình mình không... Cái này lớn rồi đa số các bạn tự hiểu và rõ. Gái ăn chơi thì nó sẽ sống kiểu buông thả lấy về cho nó lên bàn thờ ngồi thì không nên. Còn những cô mà suốt ngày chỉ biết đòi hỏi vòi vĩnh thì cũng next sang một bên, quen hay lấy ai biết cảm thông biết chia sẻ niềm buồn cũng như nỗi vui cho mình thì là cái tốt. Chúc bạn may mắn và sớm có gấu.
:troll2:

Mình không thể tiếp cận được , không biết cách ăn nói :lay:
 

Nghiên Nghiên

Ѿ java Ѿ
Mình không thể tiếp cận được , không biết cách ăn nói :lay:

Thật sự thời buổi hiện đại ròi cơ mà vẫn còn nhiều thanh niên nói chuyện nhạt như nước ốc ấy, bạn mình cũng dc vài đứa như thế.
Con gái yêu bằng tai, nhận định của các cụ xưa h luân đúng, éo có sai tẹo nào.
- Bạn có nhiều tiền -> gái sẽ tự đến với bạn
- Bạn có mã đẹp trai, hàng chuẩn xài ngon lành nhưng ko giàu -> Vẫn có thể có gái
- Nhưng bạn ko đẹp trai, lại ko có nhiều tiền mà lại còn bonus thêm quả nói chuyện nhạt hơn nước lọc thì FULL COMBO TỆ HẠI -> del bao giờ có gấu.
Bởi thế nhiều thằng tuy ko có gì nhưng đc cái dẻo mỏ, tán gái giỏi, nói chuyện mặn mà vui vẻ gái nó khoái vẫn có người iu như thường.
Mình mặc dù del có người yêu nhưng mà ko phải vì mình ế, chỉ là mình chưa có cảm tình với ai cả chứ cách bắt chuyện và nói chuyện của mình thì khối em thích nhé :boss:
Tự nhiên lại nhớ đến thời mới lập nick zalo 2013 2014 ôi chao mẹ ơii mình nói chuyện với các gái thâu đêm suốt sáng cứ ngày nào cũng 2 3 h sáng mới ngủ, đến khi các em mệt quá mới hẹn thôi ngủ nhé mai em còn đi học hôm sau lại chém tiếp anh nhé:xuan-2015:
Chưa bao giờ làm các gái chán nản trong nhữn cuộc chuyện trò cả :boss:
 
Thật sự thời buổi hiện đại ròi cơ mà vẫn còn nhiều thanh niên nói chuyện nhạt như nước ốc ấy, bạn mình cũng dc vài đứa như thế.
Con gái yêu bằng tai, nhận định của các cụ xưa h luân đúng, éo có sai tẹo nào.
- Bạn có nhiều tiền -> gái sẽ tự đến với bạn
- Bạn có mã đẹp trai, hàng chuẩn xài ngon lành nhưng ko giàu -> Vẫn có thể có gái
- Nhưng bạn ko đẹp trai, lại ko có nhiều tiền mà lại còn bonus thêm quả nói chuyện nhạt hơn nước lọc thì FULL COMBO TỆ HẠI -> del bao giờ có gấu.
Bởi thế nhiều thằng tuy ko có gì nhưng đc cái dẻo mỏ, tán gái giỏi, nói chuyện mặn mà vui vẻ gái nó khoái vẫn có người iu như thường.
Mình mặc dù del có người yêu nhưng mà ko phải vì mình ế, chỉ là mình chưa có cảm tình với ai cả chứ cách bắt chuyện và nói chuyện của mình thì khối em thích nhé :boss:
Tự nhiên lại nhớ đến thời mới lập nick zalo 2013 2014 ôi chao mẹ ơii mình nói chuyện với các gái thâu đêm suốt sáng cứ ngày nào cũng 2 3 h sáng mới ngủ, đến khi các em mệt quá mới hẹn thôi ngủ nhé mai em còn đi học hôm sau lại chém tiếp anh nhé:xuan-2015:
Chưa bao giờ làm các gái chán nản trong nhữn cuộc chuyện trò cả :boss:


:too_sad::too_sad: số bác đào hoa trất
 

Nghiên Nghiên

Ѿ java Ѿ
:too_sad::too_sad: số bác đào hoa trất
Nhiều khi em bê đê tí cho vui cửa vui nhà chọc mọi người, mấy gái cứ nghĩ em buê đuê 100% nên nhiều em cứ cà rỡn ôm ấp như chị em ấy :troll2:
Em thì cũng không đến nỗi xấu, kinh tế thì cũng ko nghèo đến mức mỗi lần đi chơi ăn uống gì đó với bọn con gái mà để chúng nó phẳi trả hay có trả thì cũng là kiểu để nó góp vài đồng cho khỏi áy náy cho vui vẻ đôi bên, mấy lần sau vẫn đi chơi tiếp chứ chưa để bọn nó phải nghĩ xấu về mình, em chỉ thiếu cái chuẩn men thôi :xuan-2015:
Em mà chuẩn men cái nữa thì khối em theo :xuan-2015::xuan-2015::xuan-2015::xuan-2015::xuan-2015:
 

Tùng Minky

Tùng Đẹp Trai
Ahihi mình từ khi lên cấp 3 cho tới giờ ko để ý tới em nào lun, chuyên tâm học hành với lại nghiên cứu code. Mình thì cũng thuộc dạng trai đẹp trong lớp :boss:, có điều kiện nữa nên là có nhiều em tán mình nhưng mình toàn từ chối hết à :troll2:
 

Nghiên Nghiên

Ѿ java Ѿ
Ahihi mình từ khi lên cấp 3 cho tới giờ ko để ý tới em nào lun, chuyên tâm học hành với lại nghiên cứu code. Mình thì cũng thuộc dạng trai đẹp trong lớp :boss:, có điều kiện nữa nên là có nhiều em tán mình nhưng mình toàn từ chối hết à :troll2:
cho xin fb trai đẹp chúng ta thông giao tí nào :troll2:
 
Top