03/05/2011 14:54
(VTC News) - Một thủ lĩnh tư tưởng hàng đầu của Al-Qaeda ngày 2/5 đã thề sẽ trả thù cho việc các lực lượng Mỹ tiêu diệt Bin Laden hôm thứ Hai, như một sự thừa nhận đầu tiên của Jihad về cái chết của nhà lãnh đạo của họ.
Nguồn tin của AP cho biết, cây bút bình luận nổi tiếng với bút danh Assad al-Jihad2 đã cho đăng tải trên các trang web cực đoan một bài điếu văn dài ca ngợi Bin Laden và cho biết cuộc thánh chiến chống phương Tây của người Hồi giáo giờ đây đã được đẩy lên cao hơn.
Điếu văn viết: "Khốn khổ cho những kẻ thù của ông (Bin Laden). Thề có Thượng đế, chúng ta sẽ trả thù cho cái chết của nhà lãnh đạo Hồi giáo. Những ai nói rằng cuộc thánh chiến đã kết thúc hoặc suy yếu, tôi muốn nói với họ rằng: hãy đợi đấy!"
"Cuộc chiến giữa chúng tôi và các đế quốc chuyên chế là lâu dài và sẽ không bị đứt đoạn do sự tử vì đạo của một trong những lãnh tụ kính yêu của chúng ta, con sư tử của đạo Hồi", al-Jihad2, người mà chính bản thân bút danh có nghĩa là 'con sư tử của cuộc thánh chiến' tuyên bố - "Bao nhiêu người tử vì đạo đã được sinh ra ngày hôm nay?"
Các cuộc tấn công trả đũa có thể đến từ các nhóm al-Qaeda ở khu vực bộ lạc của Pakistan, miền nam Algeria và đặc biệt là Yemen - nơi ẩn náu của một trong những nhánh khủng bố chống Mỹ manh động nhất. Nhóm Yemen đã đưa một kẻ đánh bom tự sát lên một máy bay chở khách Mỹ vào Giáng sinh năm 2009 và suýt nữa đã làm nổ tung 2 máy bay chở hàng Mỹ mùa thu năm ngoái. Những hoạt động trên đã được thực hiện mà không cần bất kỳ liên hệ trực tiếp nào với Bin Laden.
Trong khi đó, hầu hết các nhà phân tích tin rằng Bin Laden đã chuyển giao công việc điều hành mạng lưới cho các phụ tá từ lâu, và chỉ giữ vị trí là nguồn cảm hứng và lôi cuốn các phần tử thánh chiến trên khắp thế giới.
"Giá trị của Lãnh tụ Osama ngang với cả nước Mỹ" - al-Jihad2 tuyên bố trong bài điếu văn của mình - "Quốc gia nào đang chuẩn bị tấn công Lầu Năm Góc? Quốc gia nào chuẩn bị đẩy đế quốc hùng mạnh nhất thế giới đến ngày tàn? Đó là một quốc gia mang tên Osama bin Laden."
Đ.L (Theo AP)
(VTC News) - Một thủ lĩnh tư tưởng hàng đầu của Al-Qaeda ngày 2/5 đã thề sẽ trả thù cho việc các lực lượng Mỹ tiêu diệt Bin Laden hôm thứ Hai, như một sự thừa nhận đầu tiên của Jihad về cái chết của nhà lãnh đạo của họ.
Nguồn tin của AP cho biết, cây bút bình luận nổi tiếng với bút danh Assad al-Jihad2 đã cho đăng tải trên các trang web cực đoan một bài điếu văn dài ca ngợi Bin Laden và cho biết cuộc thánh chiến chống phương Tây của người Hồi giáo giờ đây đã được đẩy lên cao hơn.
Điếu văn viết: "Khốn khổ cho những kẻ thù của ông (Bin Laden). Thề có Thượng đế, chúng ta sẽ trả thù cho cái chết của nhà lãnh đạo Hồi giáo. Những ai nói rằng cuộc thánh chiến đã kết thúc hoặc suy yếu, tôi muốn nói với họ rằng: hãy đợi đấy!"

"Cuộc chiến giữa chúng tôi và các đế quốc chuyên chế là lâu dài và sẽ không bị đứt đoạn do sự tử vì đạo của một trong những lãnh tụ kính yêu của chúng ta, con sư tử của đạo Hồi", al-Jihad2, người mà chính bản thân bút danh có nghĩa là 'con sư tử của cuộc thánh chiến' tuyên bố - "Bao nhiêu người tử vì đạo đã được sinh ra ngày hôm nay?"
Các cuộc tấn công trả đũa có thể đến từ các nhóm al-Qaeda ở khu vực bộ lạc của Pakistan, miền nam Algeria và đặc biệt là Yemen - nơi ẩn náu của một trong những nhánh khủng bố chống Mỹ manh động nhất. Nhóm Yemen đã đưa một kẻ đánh bom tự sát lên một máy bay chở khách Mỹ vào Giáng sinh năm 2009 và suýt nữa đã làm nổ tung 2 máy bay chở hàng Mỹ mùa thu năm ngoái. Những hoạt động trên đã được thực hiện mà không cần bất kỳ liên hệ trực tiếp nào với Bin Laden.
Trong khi đó, hầu hết các nhà phân tích tin rằng Bin Laden đã chuyển giao công việc điều hành mạng lưới cho các phụ tá từ lâu, và chỉ giữ vị trí là nguồn cảm hứng và lôi cuốn các phần tử thánh chiến trên khắp thế giới.
"Giá trị của Lãnh tụ Osama ngang với cả nước Mỹ" - al-Jihad2 tuyên bố trong bài điếu văn của mình - "Quốc gia nào đang chuẩn bị tấn công Lầu Năm Góc? Quốc gia nào chuẩn bị đẩy đế quốc hùng mạnh nhất thế giới đến ngày tàn? Đó là một quốc gia mang tên Osama bin Laden."
Đ.L (Theo AP)