Kể về gia đình em lớp 7

Hướng dẫn làm bài văn kể về gia đình của em lớp 7 hay. Một mái ấm chan chứa tình thương và tràn ngập niềm vui là điều mà ai ai trong mỗi chúng ta luôn hằng mong muốn. Hai chữ gia đình, thiêng liêng và cao quý biết bao đối với những người con xa quê, với những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa . Và với tất cả chúng ta gia đình là nơi ta tìm về sau những mệt mỏi bộn bề của cuộc sống, ôm cha thân thương, ôm mẹ trìu mến, bao nặng nhọc bỗng tan biến, bão chợt dừng sau cánh cửa gỗ ấm áp và thân thuộc. Chỉ khi ta trưởng thành trải qua bao vất vả, ta sẽ hiểu, trân trọng và bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Trong chương trình ngữ văn lớp 7, học sinh được tiếp cận với thể loại văn kể, các bạn có thể chia sẻ về những câu chuyện xung quanh mình. Rất nhiều chủ đề trong đó có gia đình. Dưới đây là bài làm hướng dẫn chi tiết của đề văn kể về gia đình của em trong chương trình lớp 7 hay nhất để các bạn tham khảo và làm một bài văn thật hay và ý nghĩa nhé.

gia-dinh.jpg

BÀI LÀM KỂ VỀ GIA ĐÌNH EM LỚP 7
Mỗi người đều có một gia đình nhỏ của mình. Em cũng vậy, em sống trong một gia đình gồm bố mẹ, em và Thảo- em gái của em. Ở bên gia đình là điều giản dị và cũng là niềm vui lớn nhất đối với em.

Gia đình em sống ở một khu đô thị nhỏ, mọi người sống ở đây đều rất thân thiện và dễ mến. Họ rất hay khen gia đình em là một gia đình hạnh phúc và gương mẫu nhất khu. Bố em làm công chức nhà nước, một kế toán nhỏ. Mẹ em làm nhân viên văn phòng luật, còn em và bé Thảo đang đi học. Nhà em tuy không khá giả nhưng luôn luôn sống vui vẻ và đầm ấm. Mẹ tuy bận công việc, nhưng mỗi lần mẹ đi làm về, mẹ đều chăm lo cho em và bé Thảo. Thường thường mẹ sẽ chuẩn bị bữa tối, nấu những món bố con em thích ăn như canh cá, thịt rán, đỗ xào,... Mỗi lần em và bé Thảo tắm xong , mùi thức ăn thơm lừng tỏa từ phòng ăn thôi thúc chúng em chạy một mạch đến bên bàn. Đó cũng là lúc bố em về, tiếng cửa vang lên, bé Thảo sẽ chạy ra chờ sẵn và cất áo cho bố và rồi cả nhà quây quần bên bữa cơm tối ngon lành mà mẹ chuẩn bị. Hạnh phúc, đơn giản chỉ có vậy, chỉ cần được sum họp bên gia đình, thưởng thức những món ăn mẹ nấu, kể những câu chuyện ở trường với bố, khoe bố mẹ thành tích học tập của một ngày tới trường.

Nhà em tuy bố mẹ đều bận , em và bé Thảo đều phải đi học rất nhiều nhưng cứ đến cuối tuần, nhà em lại có những buổi đi chơi công viên hoặc đi dã ngoại. Chủ nhật hôm nay, nhà em chuẩn bị cho chuyến đi dã ngoại. Vẫn như mọi khi, mẹ sẽ chuẩn bị những món ăn cả nhà thích và hoa quả tráng miệng từ sáng sớm, em phụ mẹ bê rỏ đồ, bé thảo cùng bố xách những quả táo đỏ mọng. Cả nhà em tung tăng trên con đường đá dẫn đến một bãi cỏ xanh tươi trong công viên gần nhà em. Bãi có ấy rất nhiều gia đình đến đây như gia đình em. Ở đây không khí rất trong lành, bãi cỏ ngay cạnh bờ hồ. Ngồi trên bãi cỏ thư thái, em có thể ngắm những người đang câu cá bên bờ hồ, họ ngồi yên tĩnh, trầm tư chờ những con cá mắc mồi, có người đang cuốn những con giun béo vào móc câu, làm động tác thành thạo hất cần dây câu xuống nước. Gia đình em trải một chiếc khăn caro đỏ quen thuộc, em và bé Thảo xếp những đồ ăn mẹ chuẩn bị, từ đĩa kimpab, thịt hun khói, salat, bánh mì và mứt, bố ngồi gọt những quả táo không quên nở nụ cười trên môi. Gia đình em cứ thế nói cười vui vẻ, em kể cho mẹ nghe về người bạn thân trong lớp, Thảo khoe mẹ những bức tranh vẽ cảnh gia đình được cô giáo cho 10 điểm, em gái em cùng bố chơi trò đu quay vòng vòng trông nó cười khanh khách. Rồi bố ngồi xuống bên em, hỏi em về việc học, động viên em phải cố gắng để đạt được điểm cao và mai sau, trở thành một cô gái giỏi giang và mạnh mẽ. Giống như mẹ vậy, một người phụ nữ luôn chủ động trong công việc, hiền dịu bên bố và luôn hết mực chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Mẹ đối với em là một hình mẫu lí tưởng trong tương lai. Mẹ cũng từng nói với em rằng em không cần phải quá nhiều của cải vật chất, chỉ cần mỗi ngày ta được sống hạnh phúc và vui vẻ bên những người thân yêu thôi, như vậy là đủ.

Em rất vui và cảm thấy may mắn vì thượng đế đã ban cho em một gia đình nhỏ và ấm áp đến vậy. Em mong cả nhà em sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế.

BÀI VĂN MẪU SỐ 2 KỂ VỀ GIA ĐÌNH LỚP 7
Điều hạnh phúc nhất đối với mỗi con người là có một gia đình êm ấm. Gia đình là nơi chở che, bao bọc cho ta. Nơi ấy, ta nhận được những tình yêu thương vô điều kiện. Nơi ấy, có những người thân yêu luôn dang rộng vòng tay chào đón ta chở về, là chỗ dựa bình yên để ta vượt qua những ngày giông bão.

Gia đình nhỏ của em gồm có năm người, gồm bố mẹ, em, chị gái và anh trai. Bố em đã ngoài 40 tuổi. Trong mắt em, bố lúc nào cũng dịu dàng và ấm áp. Dáng người bố cao và gầy, gương mặt phảng phất chút cương nghị. Làn da bố rám nắng vì dãi dầu sương gió, vất vả lo toan cho gia đình. Bố khá kiệm lời và hiền lành. Bố em còn là một quân nhân. Vì vậy, không biết từ bao giờ, em đã rấ yêu màu xanh áo lính. Mẹ em thì ngoài 30 tuổi. Gương mặt mẹ thanh tú và nhỏ nhắn. Đôi mắt mẹ là cả một bầu trời tình yêu dành cho các con. Em yêu nhất nụ cười của mẹ, nó dịu dàng và ấm áp, đặc biệt là khi em đạt được điểm tốt, nụ cười của mẹ còn ẩn chứa cả sự tự hào. Chị gái em đang là học sinh cấp 3, trông chị đặc biệt xinh đẹp lúc mặc tà áo dài trắng. Chị là người chăm sóc cho em lúc bố mẹ vắng nhà và thay mẹ quán xuyến nhà cửa. Lúc rảnh rỗi, hai chị em vẫn thường chơi đùa và trò chuyện với nhau. Với em, chị lúc nào cũng ân cần và dịu dàng như thế. Em trai em thì học mẫu giáo. Nó rất thông minh, lanh lợi và khá tinh nghịch. Nhìn đôi má phúng phính của nó làm em rất muốn cưng nựng và vuốt ve.

Một ngày của gia đình em bắt đầu với bữa sáng do bàn tay khéo léo của mẹ làm. Trong lúc mẹ chuẩn bị bữa sáng, bố tranh thủ đọc báo còn chị em em chuẩn bị sách vở để đến trường. Mẹ thường đưa em trai đến trường còn em đi học cùng với chị. Tối đến, cả gia đình sau một ngày học tập và làm việc lại quây quần bên bữa cơm gia đình ấm cúng. Từ trong bếp, những món ăn mẹ làm tỏa hương thơm phức. Lúc mẹ nấu cơm, em và chị cùng phụ mẹ rửa rau, thái thịt. Bữa tối được dọn lên trong sự mong đợi của cả nhà. Bên bàn ăn, mọi người trò chuyện và cười nói vui vẻ. Em và chị kể về một ngày học tập, còn em trai em thì khoe những bức tranh nó đã vẽ ở trường. Buổi tối, em và chị cùng học bài, chị hướng dẫn em làm những bài toán khó. Bên ánh đèn vàng, mẹ tranh thủ ngồi khâu lại những chiếc cúc bị đứt, những đường chỉ bị sứt. Mẹ cũng không quên hỏi han và xem xét tình hình học tập của hai chị em. Tuy bố mẹ luôn bận rộn với công việc nhưng cứ đến cuối tuần, cả nhà em lại về quê để thăm ông bà. Không khí ở quê rất mát mẻ và trong lành, cảnh vật bình dị và yên bình. Nhà của ông bà em nằm ở cuối làng, phải đi qua một rặng tre già và mái đình cong cong có cây đa, giếng nước. Ông bà rất vui mỗi lần gia đình em về chơi, chuẩn bị rất nhiều những món ăn quê. Em và em trai lại có dịp đi thăm cánh đồng lúa rộng lớn, thẳng cánh cò bay, cùng đám trẻ con hàng xóm chơi thả diều, đánh đáo... Vườn nhà ông bà có rất nhiều loại cây ăn trái, nào nhãn, nào cam, nào bưởi, quả nào cũng chín mọng và thơm ngon. Tối đến, ông và bố chơi cờ ngoài sân, còn bà lại kể cho em nghe những câu chuyện cổ tích dưới ánh trăng vàng dịu mát.

Em cảm thấy rất may mắn khi có một gia đình hạnh phúc như thế. Em mong mọi người sẽ luôn khỏe mạnh, mãi mãi yêu thương nhau.
 
  • Chủ đề
    gia đình kể về gia đình văn lớp 7
  • Top