23 năm mới yêu được một anh ( anh ấy sn 92, đã qua 2 mối tình : 7 năm và 6 tháng)
Xác định cưới ngay từ đầu.
Yêu nhau được 1 năm. Đã về nhà nhau chơi. Còn tưởng sẽ có 1 cái kết đẹp cho quả tình đầu. Ai ngờ...
Đùng cái đi dạo, tâm sự các kiểu rồi anh bảo anh cố gắng nhưng tình cảm không lên được. Sợ hôn nhân mà tình cảm không bền chắc thì chỉ em là người thiệt thòi.
Và bây giờ thì đã 2 tuần trôi qua mà chưa thôi ý nghĩ sẽ còn có thể quay lại. Vẫn đôi lúc buồn, khó chịu vô cùng...
Nhưng... Khi con trai đã chủ động nói chia tay thì điều đó có nghĩa là xong goài đấy. Họ không cần nữa.
Xác định cưới ngay từ đầu.
Yêu nhau được 1 năm. Đã về nhà nhau chơi. Còn tưởng sẽ có 1 cái kết đẹp cho quả tình đầu. Ai ngờ...
Đùng cái đi dạo, tâm sự các kiểu rồi anh bảo anh cố gắng nhưng tình cảm không lên được. Sợ hôn nhân mà tình cảm không bền chắc thì chỉ em là người thiệt thòi.
Và bây giờ thì đã 2 tuần trôi qua mà chưa thôi ý nghĩ sẽ còn có thể quay lại. Vẫn đôi lúc buồn, khó chịu vô cùng...
Nhưng... Khi con trai đã chủ động nói chia tay thì điều đó có nghĩa là xong goài đấy. Họ không cần nữa.