Khi kẻ nghiện game đi học ( tập 3)

Tập 3:
Thời gian thấm thoát trôi qua, giờ đây tôi là một thằng học sinh lớp 8, nghe nói lên lớp 8 sắp xếp lại lớp, là coi như những cô cậu học sinh lớp 7 của tôi phải chuyển đi một mớ thay vào đó là những bạn học sinh khác, ai đâu biết được nhờ thay đổi học sinh đó tình yêu đầu đời của một thằng game thủ bắt đầu, cậu ấy tên N có khuôn mặt dễ thương và mái tóc dài ngang lưng, cậu ấy có vốc dáng không cao cho lắm, lùn hơn tôi nữa cái đầu, cặp mắt 2 mi, dáng người thon gọn, tôi thì không quan tâm gì đến vẻ bề ngoài cho máy( tại nhìn bề ngoài tôi thấy sao nói vậy thôi, tả cho máy bạn biết kaka) mà chính cái tính cách hồn nhiên và nhí nhảnh ấy đã đánh cắp con tim của một thằng game thủ như tôi, cứ thế thời gian trôi qua tình yêu đơn phương của tôi đã cho tôi dũng cảm để tỏ tình với cậu ấy, ây chà lúc đầu viết thư gửi mà không biết viết làm sao mà nghe nhạc của máy anh đại ca Hàn Quốc có bài lời dịch nó hay quá, thế là ra tiệm nét vừa nghe vừa xem lời dịch tiếng Việt ghi ghi chép chép vào cặp giấy (giờ ngồi nhớ lại viết truyện sao thấy hồi đó mình sến súa quá), viết xong định chính tay đưa mà nhát như còn rùa vậy ấy, thôi đành nhờ đại một thằng đưa vậy( tại giờ lâu quá rồi mình không nhớ hết để nói cậu bạn đưa là cậu nào) cứ thế lần tỏ tình đầu tiên của tôi bị thất bại, khổ quá lần đầu tỏ tình mà thất bại cảm giác đó tôi không biết tả làm sao nữa( chắc chỉ có máy bạn tỏ tình với người mình yêu thất bại mới hiểu được cảm giác đó thôi) nhưng mà tui dày mặt lắm thất bại thì thôi chắc chưa đủ thiện cảm với cậu ấy rồi ( khi máy cậu yêu rồi mới biết yêu khiến ta có một khuôn mặt dày như vỏ dừa vậy ), vài lần sau tôi viết thư tiếp kì này cao cấp hơn lên google tìm các bài thơ hay để tặng người mình yêu , cơ mà gửi được hai ba bức là cậu ấy bảo mốt đừng làm như vậy nữa, khổ mình gửi cho nhỏ đọc nhỏ không khen mà bạn nhỏ đi chung thì khen mình viết thơ hay , tệ hại quá, nản như chẵng thèm muốn học nữa,tôi lại cấm đầu vào chơi game, hết game này tới game khác chơi mà không biết chán( giờ thì tớ chán lắm rồi, nhìn vào game là nhức đầu), rồi chuyện gì tới cũng tới chuyện của tôi lọt tay của thằng A cờ hó =.=”, nó đi la làng um sùm trời đất, thằng T nó thích con N tụi bây ơi, nó làm hết mọi trò nào là N ơi thằng T nó cua con khác kìa nó hết thích mày rồi, rồi còn trời ơi N ơi mày biết gì không thằng T mới té cấm đầu vào đ** con nhỏ nào ấy ghê quá mày ơi, thế đấy cứ thế ngày nào cũng vậy, tôi làm gì cái nào mà sơ hỡ xíu là nó chạy lại kể cho nhỏ N nghe, tôi nhớ một lần nó chọc tôi trong giờ văn tới nỗi cô chủ nhiệm lớp cười luôn mà ( chủ nhiệm lớp tôi dạy văn nhé) nào là trời ơi thằng T mà được N chịu quen nó, nó nhảy lầu tự tử luôn đó tụi mày ơi ==” trời ơi ghê quá ghê quá N ơi mày đừng quen nó mất công tụi tao mất thằng bạn nữa tụi tao không muốn đâu, lúc đó tôi ngồi một đống cứng họng luôn tại từ đó giờ tôi ít nói ít cãi lộn với người ta lắm mà trên mạng xã hội tôi nói còn hơn đàn bà , haiz ngồi kế tôi là thằng T xì po ( tên nó là Tuấn, tớ viết tắt thành chữ T) nó ngồi nó hỏi mày làm gì mà mặt một đống thế, để tao xoa bóp cho mày vài cái, nó mà xoa bóp cái nỗi gì, nó đánh cái nào cái náy nhức tận xương , may quá thằng A nó nói quá chắc hết sức rồi nó im ( tôi nghĩ trong bụng mừng phết nó im họng cờ hó của nó lại rồi ) chưa mừng được một lúc thì nó bắt đầu, T ơi! Cho tao hỏi cái này.
- Gì vậy thằng điên
- Lỡ con N nó quen mày thiệt mày có nhảy lầu không
- Mày có điên mày đi chết đi thằng cờ hó
- Tụi mày ơi, lỡ con N mà quen thằng T thiệt chắc nó nhảy lầu, lúc đó anh em mình ôm nó lại đừng cho nó nhảy lầu nha anh em mà quăng nó xuống luôn.
Lúc đó tôi chẵng biết nói làm sao nữa thôi đành im lặng để cho nó nói, nó nói hồi cũng mệt nó tự động im lại à, thế là kết thúc một buổi học chiều, tôi lếch thếch chạy ra nhà xe chuẩn bị lấy xe ra về, à mà hồi đó tôi không biết thằng nào ác ôn, xe của tôi không biết thằng nào nó khóa xe rồi chôm luôn chìa khóa T.T làm tôi phải ra nhờ chú bảo về đập ổ khóa xe dùm. Mà không hiểu sao há, khi ở trong lớp mệt mỏi mà ra ngoài chỗ giữ xe lấy xe chạy ra ngoài trường ôi trời ơi khỏe lên liền dốc sức chạy xe đạp về, rồi chờ tới 6h là chạy ra nét chơi game.
NVT: Minh Trí
 

Thống kê

Chủ đề
100,746
Bài viết
467,576
Thành viên
339,851
Thành viên mới nhất
Đông Âu
Top