Ba tên chọc trời khuấy nước chết xuống âm ty. Diêm Vương hỏi tên đầu tiên:
- Ê mày ! lúc còn sống mày phá làng phá xóm cả thảy mấy lần?
Tên này trả lời:
- Dạ thưa Diêm Vương, chỉ có 3 lần thôi ạ !
- Chỉ có ba lần thôi à ! Diêm Vương quay qua quỷ sứ ra lệnh:
- Bay đâu! lấy cây kim chích vô mông nó 3 mũi cho tao!
Xong, Diêm Vương quay qua tên kế tiếp và hỏi:
- Còn mày! lúc còn sống mày phá lấu... ũa lộn phá xóm phá làng cả thẩy mấy lần?
Tên này thành thật đáp:
- Dạ thưa Diêm Vương, ít lắm, chỉ có 8 lần thôi ạ !
Diêm Vương la to:
- Trờiiiii!! Tụi bay nghe chưa! 8 lần mà nó nói là ít. Bay đâu! lấy cây kim chích vô đít nó 8 mũi cho tao !
Diêm Vương vừa xoay người chưa kịp hỏi tội của tên sau cùng, thì hắn bèn tâu rằng:
- Dạ thưa Diêm Vương, để khỏi mất thời gian quí báu của ngài, ngài hãy đưa con lên bàn máy may nhanh hơn !.....
- Ê mày ! lúc còn sống mày phá làng phá xóm cả thảy mấy lần?
Tên này trả lời:
- Dạ thưa Diêm Vương, chỉ có 3 lần thôi ạ !
- Chỉ có ba lần thôi à ! Diêm Vương quay qua quỷ sứ ra lệnh:
- Bay đâu! lấy cây kim chích vô mông nó 3 mũi cho tao!
Xong, Diêm Vương quay qua tên kế tiếp và hỏi:
- Còn mày! lúc còn sống mày phá lấu... ũa lộn phá xóm phá làng cả thẩy mấy lần?
Tên này thành thật đáp:
- Dạ thưa Diêm Vương, ít lắm, chỉ có 8 lần thôi ạ !
Diêm Vương la to:
- Trờiiiii!! Tụi bay nghe chưa! 8 lần mà nó nói là ít. Bay đâu! lấy cây kim chích vô đít nó 8 mũi cho tao !
Diêm Vương vừa xoay người chưa kịp hỏi tội của tên sau cùng, thì hắn bèn tâu rằng:
- Dạ thưa Diêm Vương, để khỏi mất thời gian quí báu của ngài, ngài hãy đưa con lên bàn máy may nhanh hơn !.....