3 tháng quân trường thi quân hàm tìm 1 sọc ngang 2 sao và dài đâu phải dễ
Chiếc máy ảnh giấu diếm và hơn 10 cuốn phim.hi sinh vì nghệ thuật để về sau còn kỉ niềm
Có nhiều khoảnh khắc đẹp và nhiều cảm xúc vẫn còn tươi mới khi xem lại.
Hình ảnh tự chụp của một đạo diễn trẻ-Tạ Nguyên Hiệp-trong những ngày tại ngũ.
Thằng này tên Hiển, có nhiều thư tình nhất trung đội.
hằng này tên Đại, bé ốc tiêu và nhỏ nhất trung đội.
Thằng này tên Thanh, nó tự hào vì học chung với em người mẫu Bảo Hòa.
Thằng này tên Lâm bún bò, vì phụ mẹ bán bún bò.
Thằng này tên Xuân.
Thằng này tên Hiệp và cái giường của nó, ngay dưới cái bảng nội quy hay điều lệ gì đó đó...
Tiểu đội 2 làm kiểu nè 1,2,3 pup
Một buổi sáng sớm ra sân Sư đoàn tập điều lệnh.
1,2,1,2,1,2... Mỏi chân bà cố!
Hùng dũng chưa nè!
Cái thằng nì khỉ nhỉ!
Gác súng.
Thao trường đẹp như thơ nhỉ!
Trao súng
Tập trận với công phá.
Và tập chạy nhanh khi nó nổ. HeHe...
Lăn, lê, bò, trườn. HuHu... Đau cù chỏ, đau đầu gối.
Cái nì quên tên rùi, vì chưa đụng tới bao giờ.
HeHe... Về thôi.
Vệ sinh súng
Xong rùi nhảy hip hop.
Học băng bó vết thương. Méc cười lắm.
Học chính trị nè. Ngán pà cố!
Giải lao cái coi.
Đánh bài chui mà rất công khai.
Thèm vô tư và đầu óc nhẹ tênh như vầy quá!
Thằng Tuấn nghĩ gì mà ngồi thẩn thờ sau buổi học vậy trời? Mình thấy có cảm xúc nên len lén chụp phía sau.
Buổi chiều.
Mưa lất phất
Thằng Hiển lại thư cho bồ.
Cái thằng chí mén nhìn xa xăm.Thấy khăn xếp đều và sạch sẽ ko? Bị kiểm tra hoài nên sạch sẽ, ngăn nắp. Bi giờ làm biếng lại òi.
Thằng Nhân lại đàn.
Tắm kiểu lính nè. Cái bồn nhỏ mau hết nước. Ai tắm sau là phải cúi người vét nước. Ca nhựa, thao nhôm, bàn chải là thứ dễ mất nhất.
Giặt đồ bằng chân cho lẹ.
1/ Khẩu phần ăn cho 06 người trên tàu HQ-936, tiêu chuẩn sĩ quan Cấp Tá & phục vụ cho đoàn công tác ra thăm các đảo
Có cả thịt chó lá mơ, mắm tôm nhé các bác ^^
2/ Suất ăn của đơn vị lính BB - Lục Quân: (thời điểm năm 2005, bây giờ tốt hơn)
3/ Suất ăn trong ngày Lễ tại Học viện PK-KQ (dĩ nhiên là sướng hơn BB nhiều ^^)
4/ Suất ăn trong ngày Lễ, nhưng tại Học viện Cảnh Sát Nhân Dân: cũng hoành tráng, mỗi BB là khổ nhất ^^
5/ Thực đơn - Khẩu phần ăn của 1 đơn vị Lục Quân:
6/ Thực đơn - Khẩu phần ăn của Sĩ quan Không Quân nè ^^
Phơi giày, vớ và cái gối nằm.
Một màu xanh xanh...
Cái mền và mùng xếp vuông vứt, góc cạnh như cái hộp gọi là cái Nội vụ. sáng nào cũng có mấy anh Đảng viên đi chấm điểm bằng cái cục tam giác nhọn nhọn. 5 điểm bị phạt, 7 điểm thoát nạn, 9 điểm được tuyên dương. Mình bị phạt 2 lần, ko được ngủ trưa, phải xách bình tưới rau, cũng may là 2 lần đó ko có lần nào dính tới vụ múc phân đi tưới. Ợ... Ợ...
Hoặc là đượctạo điều kiện để "nâng cao tay nghề xếp nội vụ" trong giờ ngủ trưa, trời nắng, sân Đại đội nhìn y như các Sĩ tử đi thi. HeHe...
HaHa... Xếp trong tư thế buồn ngủ nè.
Em yêu lao động, em cầm cuốc, em làm nông dân. HeHe...
Tiểu đội 1 là tiểu đội chuyên về Tăng gia sản xuất.
Ôi, cái radio là tài sản quý giá!
Rau mồng tời lá bự bằng bàn tay, xanh và sạch, ăn thường xuyên nên ị rất nhiều. HeHe....
Bờm sơn cửa.
Anh nì đi lính chỉ làm mỗi việc là cắt tóc. Đi lính mà có nghề thì sướng hơn người khác nhiều.
Một buổi chiều, chú Thanh nhà ta đi ị, phát hiện ra 3 con chim non rơi dưới đất, chú ta nhặt về, chăm sóc cẩn thận và rất là thương yêu chúng.
3 con chim được nuôi trong 1 cái "chuồng" rất ư là dã chiến. Số phận 3 con chim này về sau thế nào, mình quên òi.
Đánh ba.
Tới giờ cơm rùi mà thằng nì vẫn ngồi hát.
Vườn rau, nắng chiều và Tiểu đội 2.
Thích tấm nì, chụp khá vất vả. Để có được góc này phải trèo lên toilet. Chụp xong, tụi nó quay lại thấy mình, cười quá trời. Chắc nó nghĩ mình hổng bình thường.
Tập trung xem Tin Thời Sự ở sân Đại đội.
Chuẩn bị đi ngủ. Đứa viết thư, đứa đọc truyện tranh
Cái gã mặc quần xanh là Tiểu đội trường của mình. Nhỏ hơn mình 3 tuổi mà mình cứ phải kêu bằng anh, tính con nít mà lúc nào cũng ra vẻ chững chạc. Méc cười lắm.
Gác đêm. Ui 2 mí mắt yêu nhau hơn bao giờ hết.
Sáng tinh mơ.
Ngày Chủ nhật "buông thả".
Ba mẹ thăm nè.
Mình về Sài Gòn bằng cái xe kiểu này sau 3 tháng tân binh nè. Bắt đầu trở thành lính kiểng, bắt đầu có những niềm vui khác như đạp xe đạp vòng vòng Sài Gòn đêm khuya và lúc sáng sớm, chui rào ra đi show và nói dối sếp liên tục là ở nhà có đám giỗ. HiHi...
Núi Bà Đen là một biểu tượng của nhiều kỷ niệm.
youtube.com/watch?v=wLiyJNCxYac
Chiếc máy ảnh giấu diếm và hơn 10 cuốn phim.hi sinh vì nghệ thuật để về sau còn kỉ niềm
Có nhiều khoảnh khắc đẹp và nhiều cảm xúc vẫn còn tươi mới khi xem lại.

Hình ảnh tự chụp của một đạo diễn trẻ-Tạ Nguyên Hiệp-trong những ngày tại ngũ.







































1/ Khẩu phần ăn cho 06 người trên tàu HQ-936, tiêu chuẩn sĩ quan Cấp Tá & phục vụ cho đoàn công tác ra thăm các đảo
Có cả thịt chó lá mơ, mắm tôm nhé các bác ^^

2/ Suất ăn của đơn vị lính BB - Lục Quân: (thời điểm năm 2005, bây giờ tốt hơn)

3/ Suất ăn trong ngày Lễ tại Học viện PK-KQ (dĩ nhiên là sướng hơn BB nhiều ^^)

4/ Suất ăn trong ngày Lễ, nhưng tại Học viện Cảnh Sát Nhân Dân: cũng hoành tráng, mỗi BB là khổ nhất ^^

5/ Thực đơn - Khẩu phần ăn của 1 đơn vị Lục Quân:

6/ Thực đơn - Khẩu phần ăn của Sĩ quan Không Quân nè ^^


























Ba mẹ thăm nè.

Mình về Sài Gòn bằng cái xe kiểu này sau 3 tháng tân binh nè. Bắt đầu trở thành lính kiểng, bắt đầu có những niềm vui khác như đạp xe đạp vòng vòng Sài Gòn đêm khuya và lúc sáng sớm, chui rào ra đi show và nói dối sếp liên tục là ở nhà có đám giỗ. HiHi...

Núi Bà Đen là một biểu tượng của nhiều kỷ niệm.
youtube.com/watch?v=wLiyJNCxYac