Kinh nghiệm du lịch Hội An- Đà Nẵng

Mình vừa đi Đà Nẵng-Hội An về, chuyến đi khá suông sẻ nên cũng muốn lên đây làm vài dòng chia sẻ kinh nghiệm với mọi người.
Mình đi tổng cộng 4 ngày, ở Đà Nẵng 2 đêm, Hội An 2 đêm. Thời gian như vậy là vừa đủ để đi hết những nơi cần xem rồi mọi người ạ.
Ngày đầu tiên mình bay đến Đà Nẵng, làm thủ tục nhận phòng xong xuôi thì thuê xe máy chạy lên bán đảo Sơn Trà, tham quan chùa Linh Ứng. Chạy vòng vòng xong về lại Đà Nẵng đi ăn hải sản Bé Mặn. Tối ngắm cầu Rồng phun lửa, dạo thành phố.
Ngày 2 bọn mình đi Bà Nà ngay từ sáng sớm. Chiều về ghé ăn vặt ở chợ Cồn, xong ra ngắm biển, uống cà phê ở đương Bạch Đằng.
Ngảy 3 thuê xe vào Hội An, dọc đường nói bác tài dừng ở Ngũ Hành Sơn, vào tham quan khoảng 2 tiếng. Trưa về Hội An nhận phòng, chiều đạp xe ra Trà Quế xong đi thẳng ra biển An Bàng (vì biển Cửa Đại bị xâm thực nên ko đẹp nữa).
Ngày 4 đi Cù Lao Chàm, tối đạp xe vào phố cổ. Đẹp và lãng mạn vô cùng. Phải nói buổi tối ko đâu đẹp và yên bình như Hội An í.
Ngày 5 về lại Đà Nẵng, bay về nhà.
Về khách sạn, mình may mắn chọn được 2 khách sạn rất hài lòng mà chắc chắn lần sau quay lại mình sẽ vẫn ở: Ở Đà Nẵng là khách sạn Happy Day ở đường Bạch Đằng, Ở Hội An là khách sạn Kiman trên đường Hai Bà Trưng. Cả 2 khách sạn đều gần trung tâm, phòng đẹp, nhân viên nhiệt tình và giá cả thì ok. Hồ bơi, xe đạp đều có đầy đủ lại miễn phí nữa nhé.

Hôm nay mình chỉ viết vậy thôi, lần sau mình sẽ kể tiếp nhé. Bạn nào muốn hỏi thêm kinh nghiệm gì thì cứ inbox mình
icon_smile.gif
 
  • Chủ đề
    du lịch hội an du lịch đà nẵng kinh nghiệm du lịch
  • Top