Kỳ tích của cô bé 2 tuổi không tay chân

Nhìn bước chân đầu tiên của cô con gái 2 tuổi không tay không chân, mà bà mẹ trào nước mắt vì hạnh phúc
1306812343_chuyen-la-7.jpg

Cô bé Ember 2 tuổi không tay không chân
Ember Travers 2 tuổi nhưng cô bé đã không còn cả 2 chân và 2 tay vì chứng bệnh viêm màng não lúc nhỏ. Vượt qua nhiều nỗi đau về thể xác về tinh thần, cuối cùng cô bé đã được hỗ trợ để bắt đầu với cuộc sống hoà nhập. Đầu tháng 5 này, cô bé đã bước được những bước chân đầu tiên của sự ý chí và lòng yêu đời.
Sống ở Liverpool, nước Anh, Ember đã sớm phải trải qua một việc khủng khiếp ngay khi còn quá nhỏ. Ác mộng xảy đến từ tháng 11 năm ngoái. Cô bé bị sốt cao và được đưa tới bệnh viện để chuẩn đoán, bác sĩ trả lời mẹ của Ember, cô bé bị viêm màng não. Bác sĩ đã nói, không có triển vọng gì cho cuộc sống của Ember. Con đường duy nhất để bé còn sống là cắt bỏ tứ chi. Cánh tay bên trái phải cắt bỏ từ vai trở xuống. Cánh tay bên phải phải cắt bỏ từ cổ tay. Hai chân em cũng phải cắt. Chỉ tính riêng phẫu thuật đã tới 12 ca. Suốt 2 tuần liền, em phải nằm trong phòng hồi sức. Em ở bệnh viện tới Giáng sinh năm ngoái và chỉ tới tháng 1 năm nay mới có thể về nhà.
1306811954-chuyen-la-2.jpg
1306811954-chuyen-la-3.jpg
Ember lúc đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tứ chi - Ảnh phải: Ember bên cạnh chị
Mẹ của Ember, Vicky (24 tuổi), đã nghĩ rằng con gái mình sẽ không thể đi như các bạn bình thường. Trước khi đón con gái về nhà, bà ngậm ngùi vứt bỏ tất cả giầy dép của đứa con gái 2 tuổi. Khi Ember về tới nhà, cô bé ngay lập tức nhận ra rằng mình không thể làm những việc như người chị Jade lên 6 đang làm. Cô bé có những đồ chơi mà không thể cầm chúng lên chơi, không thể bấm nút điều khiển như ngày trước.
Cuối cùng, Ember hét lên “Chân của con đâu rồi?” và bắt đầu khóc như mưa. Mẹ cô bé vỗ về: “Một lúc nào đó mẹ sẽ tìm lại chân cho con giống như cô công chúa trong truyện cổ tích”.
1306811954-chuyen-la-4.jpg

Bé Ember đáng thương đã không còn tay và chân
Và một kỳ tích đã tới với Ember. Cô bé lại có thể bước đi như bạn bè. Đó là nhờ vào chiếc chân gỗ mà cô bé gọi là “chân công chúa”. Ember còn đi cho chiếc chân gỗ cả chiếc bốt màu hồng mà cô thích nhất.
Vicky, mẹ của cô bé nói trong nước mắt: “Con gái tôi cho tôi niềm vui mỗi ngày. Mất đi cả chân và tay, có khi sẽ làm con người ta tuyệt vọng nhưng có khi lại làm sức mạnh tinh thần rất mạnh mẽ. Tôi rất tự hào về bé Ember”.
1306811954-chuyen-la-5.jpg

Ngày nhỏ, Ember đã bắt đầu biết đi từ khi cô bé mới được 9 tháng tuổi, trước khi cơn ác mộng ập tới. Vì rất thích đi nên cô bé không muốn mẹ cho ngồi trong xe đẩy. Cô bé cũng thích đi bộ vòng quanh các con đường. Bây giờ cô bé 2 tuổi lại có thể bước đi những bước chân công chúa. “Bây giờ ngày nào Ember cũng tập đi bộ. Tôi thường giữ cho bé tập đi. Nhưng được nhìn thấy bé như vậy, không ngạc nhiên nào diễn tả hết”, mẹ của Ember chia sẻ trên tờ Daily Mail.
1306811954-chuyen-la-1.jpg

Bé Ember và người chị Jade chơi đùa trên thảm cỏ
Đôi chân mới của Ember sẽ giúp cô bé mở ra con đường bước ra thế giới. Đó là một kỳ tích nhỏ bé nhưng đáng tự hào của cô bé 2 tuổi này. Hãy học nghị lực từ chính câu chuyện của cô bé Ember và “đôi chân công chúa”.
1306811954-chuyen-la-6.jpg

Không tay, không chân, nhưng cô bé 2 tuổi vẫn cười tươi bên cạnh đôi chân gỗ mà cô gọi là "đôi chân công chúa"
TAGS: chuyen la, chuyen la the gioi, em be khong tay khong chan, ember, nghi luc, ky tich
La Dolce (Theo Daum)
 
  • Chủ đề
    2011 cho chuyen chuyen la của cuộc sống giáng sinh hai học images kho màu ngay nhất những việc phẫu thuật thể thế giới theo thường triển trong truyện với vui
  • Ðề: Kỳ tích của cô bé 2 tuổi không tay chân

    Bé xinh quá, tội nghiệp ghê!:yy60:
     
    Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
    Top