ba mình cũng từng mua cái viên nam châm đeo tai gì đó của bọn quảng cáo trên tv để cai thuốc, ba mình cũng thuộc dạng nghiện nặng đến mức ngày 1 gói là bình thường ý, rồi cách đây 2 tuần cũng tự bỏ đc, không phụ thuộc vào 1 thiết bị dụng cụ hỗ trợ nào để cai cả, tất cả phụ thuộc vào quyết tâm của chính bản thân + thêm động lực để bỏ thuốc.
ở đây mình xin nói thêm về động lực để bạn hiểu và thử áp dụng vào chồng bạn thử ntn.
+ Đối với ba mình: Trước kia cũng khuyên nhủ nói nặng nói nhẹ các thứ mấy năm trời vẫn ko bỏ đc, vì đặc thù của ông ấy là đi làm ca đêm, thức đêm thức khuya riết mất ngủ luôn và ông ấy phải dùng thuốc lá và coffee đến mức nghiện để hỗ trợ công việc, cho đầu óc đc tỉnh táo, thì cái này ba bị như thế là do môi trường làm việc. Sau này, có thêm em gái mình, vì sợ con bé bị bệnh do ngửi mùi thuốc lá, mình thì bị viêm xoang dị ứng nên các mùi nồng nặc làm mình khó thở, suốt mấy chục năm đi làm 3 khổ cực lo cho 2 đứa con nên người nhà khuyên bao nhiêu lần cũng ko nghe, hoặc có nghe mà ko bỏ đc nhưng đến thời điểm này, mình thì đã lớn và cũng có công ăn việc làm ổn định đỡ đần cho gia đình các khoản chi tiêu, con e thì cũng đã lớn và học cũng giỏi, mình nghĩ là chắc có thể 3 vui vì 2 đứa con biết nghĩ, ổng ko còn phải khổ để lo lắng cho gia đình nhiều như trước nữa, bởi vậy ổng bỏ thuốc đc gần 1 tháng rồi, mình thấy lần này có vẻ thành công, ở đây động lực của 3 mình là 2 đứa con và 3 bỏ để không ảnh hưởng đến sức khỏe của cả gia đình. Cũng cần nói thêm rằng mình đi làm, dành dụm tiền tết về hay mỗi dịp về quê đều không tiếc tiền để mà trả hiếu trả ơn mua sắm đồ đạc trong nhà, dẫn 3 mẹ đi mua sắm quần áo đồ đẹp để đi chơi ... mình thấy mỗi lần như vậy ông ấy vui lắm. Mình chỉ nghĩ đơn giản 1 điều là ông ấy khổ mấy chục năm trời để nuôi 2 đứa rồi, giờ mình phải lo lại cho ông ấy, có lẽ vì mình biết quan tâm tới gia đình nên ông ấy vui mà bỏ thuốc chăng?
+ Đối với chồng bạn: Chồng bạn đang sắp lên chức cha, giữa 2 người đang chuẩn bị có 1 đứa con để làm cầu nối, mình ko cần biết là trai hay gái nhưng nếu anh ấy là 1 người cha tốt, bạn hãy lấy yếu tố GIA ĐÌNH CON CÁI ra để khuyên nhủ xem có được không, nói 1 ngày ko đc thì nói ngày 2, ngày 3 rồi ngày 4 ... Người xưa thường nói Đàn gảy tai trâu hay Nước đổ đầu vịt nhưng chính người xưa cũng có câu Mưa dầm thấm lâu. Bạn đừng ngại nói nhưng mỗi lần nói, mỗi lần khuyên bạn phải xem xem mình nói đã đúng chưa, khuyên nhủ có đúng thời điểm hay không, 1 người vợ tốt 1 người vợ hiểu chuyện là biết kề bên thủ thỉ nói ngọt cho chồng hiểu lúc chồng đang vui (vd hôm nay chồng vừa đc lên chức, vừa đc thưởng nóng, vừa đc sếp khen ...) chứ ko phải là 1 người vợ cứ canh những lúc chồng nhậu say với đốc tác, đang mệt mỏi sau 1 ngày làm việc mệt mỏi là cứ lẽo đẽo dày vò, nói ra nói vào ... những lúc như thế ko hiệu quả đâu bạn ạ
Bản thân mình tuy chưa có vợ nhưng là 1 người con, đã đi làm, cũng có nhiều hơn những mối quan hệ cho nên cũng cực kỳ ko thik bị nhăn nhó vì chuyện nhậu nhẹt bù khú đến đêm bởi mẹ mình, thằng đàn ông nào cũng thik những lời nói ngọt và nhẹ nhàng cả, muốn khuyên răn 1 ai đó mà lời nặng tiếng nhẹ bên tai thì đảm bảo muôn đời không hiệu quả