Lệ!!!

Chiều buồn chạm hạt sương mơ
Bâng khuâng tìm kiếm đâu ngờ lệ rơi
Bao giờ tìm được thảnh thơi
Bao giờ tìm được cuộc đời tuổi thơ
Ngày nào mộng đẹp như mơ
Sao giờ mộng vỡ chỉ chờ lệ tuông
Dặn lòng nén nỗi yêu thương
Không ngờ lệ rớt chán chường thế kia
Mong chờ đôi chút sẽ chia
Tiếc là chia sẽ ôi kìa xa xôi
Ngồi buồn chỉ nghĩ vui thôi
Không ngờ lệ đã đắng môi khi nào!!!
images
 
Ðề: Lệ!!!

Em nhớ ai em buồn rơi lệ
Em chờ ai em khóc như mưa
Bởi vì ai sầu lệ tuôn rơi
Cho lòng thấm đẫm những niềm đau
Anh ra đi em lệ nhạt nhoà
Em bước lặng như hòa vào mưa
 
Ðề: Lệ!!!

Tại vì ai em mắt ướt lệ sầu
Để trong Anh, thắm đẫm những tình suy
Cuộc đời nào chẳng có nỗi ưu phiền
Thôi gạt đy đỡ lệ đỡ tuôn rơi​
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Lệ!!!

Nàng còi mà đọc thơ này
Đang mắt đẫm lệ chuyển ngay cười
Cười vì sấm sét đánh xì
Lại thêm thơ thẩn nhằng nhì hay hay..
 
Ðề: Lệ!!!

Người ơi khóc lệ mà chi
Đường đời tươi đẹp sầu bi làm gì
Mắt buồn tuôn lệ mà chi
Gian truân khổ ải tiếc gì người ta
Gạt nước mắt đứng dậy mà quên đi
Công danh đường lớn ta đi
Mai này công toại muốn gì được ngay
Người ơi đừng có suốt ngày
Bi ai sầu lụy mà ngày học đêm ôn
Chúc cho còi học xong có việc làm ổn định. Đừng quên trên đường đi luôn có người bạn thơ này
 
Ðề: Lệ!!!

Người đy rồi trong lòng còi đau nhói
Lệ vấn vương trên mắt người ở lại
Hãy quên đy những năm tháng nhạt nhòa
Để đứng lên tìm được cuộc sống mới
Nếu còi cần tớ sẵn sàng sẻ chia
Những vui buồn mà người xưa để lại

 
Top