Link sopcast trận Liverpool vs Manchester United 15/10/2011

Link sopcast MU liverpool 15-10-2011 Link sopcast trận đấu Liverpool vs Manchester United 15/10/2011 Liverpool MU





Kết quả cuối cùng:

Liverpool 1-1 Manchester United
Gerrard(68) Chicharito(81)



Link sopcast:

DERBY HD - sop://broker.sopcast.com:3912/96441 - sop://broker.sopcast.com:3912/96441
B2LIVE -
sop://broker.sopcast.com:3912/107960 - sop://broker.sopcast.com:3912/107960
DSC -
sop://broker.sopcast.com:3912/100804 - sop://broker.sopcast.com:3912/100804
DIGISPORT 1 RO -
sop://broker.sopcast.com:3912/119537 - sop://broker.sopcast.com:3912/119537


sop://broker.sopcast.com:3912/106723 - Sopcast BLOODZEED

sop://broker.sopcast.com:3912/29995 - Sopcast TUNISIA TV

sop://broker.sopcast.com:3912/98534 - Sopcast MECIURI

sop://broker.sopcast.com:3912/107960 - Sopcast B2LIVE

sop://broker.sopcast.com:3912/100804 - Sopcast DSC

sop://broker.sopcast.com:3912/119537 - Sopcast DIGISPORT 1 RO

sop://broker.sopcast.com:3912/50970 - Sopcast 52WAHA


Link xem trực tiếp


soccerhd.info/premierleague.html
free-footie.comli.com/mypremiumtv/ss2.php
hqstreamz2.blogspot.com/
punksports1.blogspot.com/
realsportz.eu/2011/02/channel-1.html
atdhenet.tv/40140/watch-liver...chester-united
firstrowsports.tv/watch/8...er-united.html
tvgolazo.blogspot.com/p/channel-1.html
footballplanet.eu/fsi1/
hqstreamz2.blogspot.com/
asssportsnet.com/p/streams-1.html
vipbox.tv/watch/10282/1/l...er-united.html
ilhansports.info/Channel 1.html​


sop://broker.sopcast.com:3912/106723 (1426 Kbps, Full HD)
sop://broker.sopcast.com:3912/92997 - sop://broker.sopcast.com:3912/92997 (998 kbps, HD)


Thông tin thêm về trận đấu




1612c357f3fa7f66512a5a08d0a484dd_36409922.demo.700x0.jpg





Liverpool nuốt nước mắt báo thù…


Đây là lần đầu tiên The Kop gặp lại đối thủ truyền kiếp kể từ khi họ chính thức đánh đổ Liverpool trên ngai vàng. Đã là năm thứ 21 Liverpool chưa có một danh hiệu vô địch nước Anh nào cả, trong khi đối thủ của họ thì cứ vô địch hết năm này đến năm khác. Đau lắm chứ, hận lắm chứ, nhục nhã lắm chứ! Liverpool bây giờ như một con quỷ dữ bị hết nỗi đau này đến nỗi nhục kia làm khổ, còn Anfield cũng chỉ còn lại chất “thiêng” bị mai một. The Kop quyết tâm làm lại từ đầu với dòng tư bản rót vào mạnh mẽ, bổ sung liên tục với những gương mặt mới thay cho những cầu thủ cũ đã không còn khả năng chơi cho một đội bóng tham vọng. Và họ đã hồi sinh từ đó…


1307573214_030912576f.jpg



This is Anfield! (Đây là Anfield!)





Dành chiến thắng trong 3 trận gần nhất, Liverpool phần nào có bước chạy đà tốt gặp nhà ĐKVĐ. Tất nhiên là trong những chiến thắng gần đây, ít nhiều thần may mắn cũng đã đứng về phía đội bóng áo đỏ. Trong khuôn khổ một trận đấu nói chung, khả năng dành chiến thắng của Liverpool luôn được đánh giá rất cao, vì không ngẫu nhiên mà họ có biệt danh là vua đấu cúp.


Trong khi chúng ta còn chưa lường hết được tiềm năng mà đội hình của Daglish đem tới, thì chính năng lực của nhà cầm quân lão luyện này sau ngót 1 năm ở thành phố cảng cũng chưa phần nào sáng tỏ. Những cái bí ẩn thì luôn chứa đựng những mối nguy hiểm, và những cái bí ẩn thường là những nỗi sợ hãi của chúng ta, vì chưa rõ mà ta phải sợ nó. Liverpool đang là một đội bóng bí ẩn, sợ phải thất bại sẽ là tâm lý chung của hầu hết các ông lớn phải tiếp đón Liverpool!


Trước trận đấu này, Liverpool không mất nhiều trụ cột do các cầu thủ của họ ít phải triệu tập lên tuyển. Duy chỉ có Luiz Suarez và Charlie Adam là phải thi đấu cả 2 trận ở đội tuyển quê nhà của họ. Tiền vệ đội trưởng Steven Gerrard đã có thể thi đấu lại sau khi anh có khoảng 45’ thi đấu làm nóng, chuẩn bị ở vòng đấu trước. Với việc được nghỉ hơn 1 tuần, các cầu thủ Liverpool hoàn toàn sung sức cho chuyến tiếp đón các cầu thủ Man United.

… Nước mắt sẽ là của người Manchester



Nước mắt, là một trạng thái vô cùng đặc biệt mà chỉ có con người mới được đặc ân sử dụng nó. Có thể là vui, có thể là buồn, có thể là xúc động hay đan xen vào đó là cảm giác hạnh phúc, con người đều có thể rơi nước mắt. Người Manchester đã khóc rất nhiều lần khi phải đến Anfield, và lần này cũng có thể sẽ lại một lần nữa phải rơi lệ vì nó.


Không khóc làm sao được, khi đối thủ truyền kiếp của mình đã năm thứ 21 chưa có một chức vô địch nước Anh nào cả. Không khóc làm sao được khi bây giờ đối thủ truyền kiếp của mình đã ở dưới một đẳng cấp thấp hơn rất nhiều. Và không khóc sao được, khi niềm sung sướng và hạnh phúc trước những thất bại của đối thủ ngày một nhiều lên, trong khi bao nhiêu thành công mình đều đã dành lấy hết. Khóc thêm một lần nữa vì hạnh phúc, chắc chắn đó là điều mà CĐV nào của United cũng muốn. Bởi vì cảm xúc chiến thắng trước đối thủ truyền kiếp luôn là thứ cảm xúc cao quý, thiêng liêng nhất mà bao năm tháng chiến đấu tích lũy gian khổ, chúng ta mới có được nó.


Anfield ngày thứ Bảy sẽ lại toát lên một vẻ bí ẩn. Anfield ngày thứ Bảy sẽ vẫn là một thánh địa đầy ma lực với United, và Anfield ngày thử Bảy vẫn sẽ luôn là một ngôi đền thiêng liêng với Lữ đoàn đỏ. Áp lực từ các khán đài sẽ là thứ vũ khí chính của Liverpool, mà theo chính Sir Alex đã phải thốt lên rằng nó rất khó chịu và “quỷ quái”. Chưa bao giờ United thi đấu đúng sức mình khi chơi ở Anfield, nếu có thắng thì cũng là rất chật vật và phần nhiều là dựa vào may mắn.

781477986-14052011124419.jpg

United giờ mới là VUA!




Đến thành phố cảng trong trận đấu này, Man United sẽ phải để ở nhà một số cầu thủ chưa kịp bình phục chấn thương như Cris Smalling hay Rafael Da Silva, trong khi tiền vệ sáng tạo Tom Cleverley và đội trưởng Nemanja Vidic chưa rõ có kịp hồi phục cho trận đấu lớn này hay không. Phần lớn các cầu thủ trụ cột của M.U chơi cho tuyển Anh đều đã có hơn một tuần dưỡng sức, âu chỉ có Nani, Javier Hernandez và David de Gea là phải chơi các trận đấu hồi giữa tuần mà thôi. Nhìn chung, Manchester United sẽ có một đội hình tốt và đủ sức đánh bại mọi đối thủ.


Không khóc vì hạnh phúc ngay lúc này thì còn chờ đến bao giờ, hỡi các CĐV của United?

Đứng dậy đi thôi, Lữ đoàn đỏ…


Tháng Mười cũng đã đi qua hơn một nửa, những cơn gió heo may bắt đầu quấn lấy chiếc cổng phụ ở Anfield và dòng chữ “You’ll never walk alone”. Dòng người sẽ đổ về sân vận động huyền thoại này với những chiếc khăn choàng và áo ấm, một nét văn hóa ăn mặc đặc trưng ở vùng ôn đới. Họ đến để muốn thấy đội bóng của mình dành chiến thắng, đến để sẻ chia cho nhau nhóm lửa trong lòng về một đội bóng, để xua tan cái lạnh của mùa đông.

Người hâm mộ đang rất muốn đội bóng của họ tự tay đốt lên một ngọn lửa ấm ở giữa sân vận động, để sưởi ấm lòng trung thành và sự ngưỡng mộ mà họ dành cho đội bóng. Liverpool đang rất muốn làm như thế, Liverpool muốn đền đáp những ân tình mà CĐV đã dành cho họ, và nếu không có sự ủng hộ đến mức phát cuồng của các CĐV, Liverpool hẳn đã trở thành một cái tên của dĩ vãng. Manchester United không phải là một đối thủ dễ chịu, nhưng ở Anfield họ chỉ còn là cái bóng của chính mình. Ngay trong thời điểm đối phương đã có những chệch choạc nhất định, Liverpool cần một chiến thắng để chính thức trở lại cuộc đua vô địch. Có quá nhiều lý do để khẳng định đây sẽ là một trận đấu vô cùng chất lượng, và Liverpool đang là đội giữ nhiều ưu thế.

Thành tích đối đầu:


06/03/11 PRL Liverpool 3 - 1 Manchester United
09/01/11 FAC Manchester United 1 - 0 Liverpool
19/09/10 PRL Manchester United 3 - 2 Liverpool
21/03/10 PRL Manchester United 2 - 1 Liverpool
25/10/09 PRL Liverpool 2 - 0 Manchester United
14/03/09 PRL Manchester United 1 - 4 Liverpool
13/09/08 PRL Liverpool 2 - 1 Manchester United
23/03/08 PRL Manchester United 3 - 0 Liverpool
16/12/07 PRL Liverpool 0 - 1 Manchester United
03/03/07 PRL Liverpool 0 - 1 Manchester United


Đội hình dự kiến:

doihinh2.jpg





Nguồn: redcafe.vn
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Link sopcast trận Liverpool vs Manchester United 15/10/2011

xem link này nè mọi người, em xem dc link này ne
asiaplatetv.com/index.php
 
Top