Chuông điện thoại vang lên, vợ nhấc máy. Tiếng người chồng gọi về:
- Em à? Anh đây! hôm nay anh ăn cơm ở nhà anh Tư và có việc về muộn chút. Em ăn đi đừng đợi anh nhé em yêu.
-Vâng! Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé anh yêu.
Người vợ gác máy và quay sang nói với người bên cạnh:
- Nó lại còn bảo nó ở nhà anh chứ. Ghê gớm nhỉ!
- Em à? Anh đây! hôm nay anh ăn cơm ở nhà anh Tư và có việc về muộn chút. Em ăn đi đừng đợi anh nhé em yêu.
-Vâng! Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé anh yêu.
Người vợ gác máy và quay sang nói với người bên cạnh:
- Nó lại còn bảo nó ở nhà anh chứ. Ghê gớm nhỉ!
- Chủ đề
- anh bảo với điện thoại