Trận đấu mở hàng năm mới 2011 của Man Utd trên sân nhà Old Trafford sẽ là một thách thức thú vị mang tên Stoke City. Mùa xuân đã gõ cửa, và cơ hội lớn để bứt phá cũng đang đợi chờ Quỷ Đỏ thành Manchester nắm lấy khi hai đối thủ trực tiếp Arsenal, Man City quyết chiến ở Emirates.
03h00 ngày 5/1/2011, SVĐ Old Trafford, vòng 22 Premier League
M.U đã rất nhọc nhằn vượt qua thử thách khó chịu West Brom trong một trận đấu mà họ may nhiều hơn hay, tuy nhiên điều quan trọng nhất vào lúc này chính là những chiến thắng để duy trì ngôi đầu bảng. Trước sự bám sát gắt gao từ nhóm đứng sau, thầy trò Sir Alex không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục tiến lên phía trước cho dù khó khăn có bủa vây Nhà hát những giấc mơ.
Nếu chỉ nhìn vào BXH cùng các con số thống kê, không có lý gì M.U lại để mất điểm trước Stoke City ở trận này. Quỷ Đỏ vẫn đang băng băng dẫn đầu đoàn đua với phong độ ổn định hơn hẳn phần còn lại, và quan trọng nhất, Stoke luôn là miếng mồi ngon cho Red Devils. Qua 5 lần đối đầu tại giải Ngoại Hạng, The Polters chưa hòa nổi Man Utd một trận nào chứ đừng nói gì đến việc giành chiến thắng.
Tuy nhiên mọi chuyện ở đời không phải bao giờ cũng suôn sẻ. Lúc này đây, Sir Alex còn vướng bận trăm mối tơ vò khi đón tiếp các vị khách đến từ Britannia. Câu hỏi lớn nhất được đặt ra: ai sẽ là người thay thế Wayne Rooney 2 tuần sắp tới? Vai trò của cầu thủ số 10 không đơn thuần như một tiền đạo săn bàn, bởi người ta có thể thấy rõ sự khác biệt lớn lao giữa M.U-có-Rooney và M.U-không-Rooney trong việc triển khai lối chơi lẫn cảm hứng thi đấu.
Đáng tiếc hơn nữa, khi R10 vừa mới nổ súng trở lại sau thời gian dài im tiếng thì chấn thương mắt cá tai hại buộc anh phải ngồi ngoài khá lâu. Đó là đòn giáng mạnh lên tham vọng bứt phá của Quỷ Đỏ vào thời điểm Premier League tranh tối tranh sáng. M.U cần phải dựa vào các quân bài dự phòng để giành số điểm tối đa và nhìn các đối thủ trực tiếp xâu xé lẫn nhau.
Gần như chắc chắn Chicharito sẽ được xếp đá chính ở trận này để chơi cặp cùng Berbatov trên hàng công. Hạt đậu nhỏ luôn chứng tỏ rằng anh cực kì có duyên trong màu áo Quỷ Đỏ, thậm chí tất cả các bàn thắng của Chico ghi được đều đóng vai trò quyết định thắng lợi cho đội nhà. Không nói đâu xa, pha lập công quý giá như vàng 3 ngày trước trên sân The Hawthorns đã giúp United thoát khỏi hiểm cảnh bị cướp ngôi đầu.
Và nếu cần một ví dụ sinh động khác về khả năng săn bàn đã dần tạo nên thương hiệu Chicharito, đó chính là ở trận lượt đi với Stoke mùa này. Tiền đạo bé nhỏ Mexico ghi một cú đúp, trong đó có pha đánh đầu ngược mang về trận thắng đầu tiên trên sân khách của Man United. Biết đâu trước hàng phòng ngự dư thừa sức mạnh cơ bắp bên phía đối thủ, dạng cầu thủ tinh ranh và đầy nhạy cảm như số 14 lại một lần nữa làm nên chuyện.
Về lực lượng, nhiều khả năng lão tướng Ryan Giggs sẽ trở lại sau khi được cho nghỉ ngơi hồi cuối tuần vừa qua. Sự sáng tạo cùng kho kinh nghiệm bất tận của Giggs là rất cần thiết cho M.U, đặc biệt trong lối chơi tấn công biên sở trường. M.U đang rất “khát” tiền vệ cánh đến nỗi vá víu cả một cầu thủ hoàn toàn mất cảm giác như Fletcher chơi bên hàng lang phải trước West Brom. Không CĐV Quỷ Đỏ nào muốn chứng kiến điều tương tự lặp lại ở Old Trafford.
Nhưng đừng mải mê nói về Man United mà quên đi một nửa cuộc chơi là Stoke City, đội bóng đã tiến bộ rất nhanh dưới bàn tay HLV Tony Pulis dù có sự khởi đầu cực bết bát với 3 trận mở màn thất bại liên tiếp. Bước ngoặt của Stoke diễn ra từ tháng Mười năm ngoái với việc Pulis trọng dụng Jermaine Pennant thay thế Whelan bên cánh phải. Kể từ đó, Stoke bất bại 8/9 trận, giành 17/27 điểm tối đa và vươn lên xếp thứ 8.
Thành tích “nho nhỏ” ấy có thể không là gì nếu đứng cạnh M.U hay Arsenal, tuy vậy ngay cả những ông lớn tầm cỡ Chelsea hay Liverpool cũng không làm tốt bằng Stoke trong hơn hai tháng qua. Đáng ngạc nhiên hơn nữa, đội chủ sân Britannia đã khắc phục được điểm yếu tồn tại bao mùa giải: chơi cực tệ trên sân khách. Kể từ đầu tháng Mười Một, họ không thua bất kì trận đấu nào mỗi lần hành quân xa nhà.
Để đánh gục lối chơi lăn xả giàu tính chiến đấu bên phía Stoke, M.U không thể chỉ trông chờ vào yếu tố may mắn hoặc cái duyên đến từ một vài cá nhân. Đây là lúc Quỷ Đỏ thể hiện bản lĩnh thực thụ trong việc áp đặt lối chơi, chủ động công phá, khuất phục đối thủ để tạo áp lực lên nhóm cạnh tranh trực tiếp. Tăng tốc thôi, M.U?
Đội hình dự kiến:
Man Utd: Van der Sar, Rafael, Ferdinand, Vidic, Evra, Carrick, Anderson, Giggs, Fletcher, Berbatov, Chicharito
Stoke: Sorensen, Huth, Collins, Shawcross, Faye, Whitehead, Delap, Etherington, Pennant, Jonathan, Jones
Dự đoán: M.U thắng 3-1
theo nguồn : xzone.vn/The-Thao/32/150/32957/Man-Utd-%E2%80%93-Stoke-City-Don-lay-mua-xuan.html
03h00 ngày 5/1/2011, SVĐ Old Trafford, vòng 22 Premier League
M.U đã rất nhọc nhằn vượt qua thử thách khó chịu West Brom trong một trận đấu mà họ may nhiều hơn hay, tuy nhiên điều quan trọng nhất vào lúc này chính là những chiến thắng để duy trì ngôi đầu bảng. Trước sự bám sát gắt gao từ nhóm đứng sau, thầy trò Sir Alex không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục tiến lên phía trước cho dù khó khăn có bủa vây Nhà hát những giấc mơ.
Nếu chỉ nhìn vào BXH cùng các con số thống kê, không có lý gì M.U lại để mất điểm trước Stoke City ở trận này. Quỷ Đỏ vẫn đang băng băng dẫn đầu đoàn đua với phong độ ổn định hơn hẳn phần còn lại, và quan trọng nhất, Stoke luôn là miếng mồi ngon cho Red Devils. Qua 5 lần đối đầu tại giải Ngoại Hạng, The Polters chưa hòa nổi Man Utd một trận nào chứ đừng nói gì đến việc giành chiến thắng.
Tuy nhiên mọi chuyện ở đời không phải bao giờ cũng suôn sẻ. Lúc này đây, Sir Alex còn vướng bận trăm mối tơ vò khi đón tiếp các vị khách đến từ Britannia. Câu hỏi lớn nhất được đặt ra: ai sẽ là người thay thế Wayne Rooney 2 tuần sắp tới? Vai trò của cầu thủ số 10 không đơn thuần như một tiền đạo săn bàn, bởi người ta có thể thấy rõ sự khác biệt lớn lao giữa M.U-có-Rooney và M.U-không-Rooney trong việc triển khai lối chơi lẫn cảm hứng thi đấu.

Đáng tiếc hơn nữa, khi R10 vừa mới nổ súng trở lại sau thời gian dài im tiếng thì chấn thương mắt cá tai hại buộc anh phải ngồi ngoài khá lâu. Đó là đòn giáng mạnh lên tham vọng bứt phá của Quỷ Đỏ vào thời điểm Premier League tranh tối tranh sáng. M.U cần phải dựa vào các quân bài dự phòng để giành số điểm tối đa và nhìn các đối thủ trực tiếp xâu xé lẫn nhau.
Gần như chắc chắn Chicharito sẽ được xếp đá chính ở trận này để chơi cặp cùng Berbatov trên hàng công. Hạt đậu nhỏ luôn chứng tỏ rằng anh cực kì có duyên trong màu áo Quỷ Đỏ, thậm chí tất cả các bàn thắng của Chico ghi được đều đóng vai trò quyết định thắng lợi cho đội nhà. Không nói đâu xa, pha lập công quý giá như vàng 3 ngày trước trên sân The Hawthorns đã giúp United thoát khỏi hiểm cảnh bị cướp ngôi đầu.
Và nếu cần một ví dụ sinh động khác về khả năng săn bàn đã dần tạo nên thương hiệu Chicharito, đó chính là ở trận lượt đi với Stoke mùa này. Tiền đạo bé nhỏ Mexico ghi một cú đúp, trong đó có pha đánh đầu ngược mang về trận thắng đầu tiên trên sân khách của Man United. Biết đâu trước hàng phòng ngự dư thừa sức mạnh cơ bắp bên phía đối thủ, dạng cầu thủ tinh ranh và đầy nhạy cảm như số 14 lại một lần nữa làm nên chuyện.
Về lực lượng, nhiều khả năng lão tướng Ryan Giggs sẽ trở lại sau khi được cho nghỉ ngơi hồi cuối tuần vừa qua. Sự sáng tạo cùng kho kinh nghiệm bất tận của Giggs là rất cần thiết cho M.U, đặc biệt trong lối chơi tấn công biên sở trường. M.U đang rất “khát” tiền vệ cánh đến nỗi vá víu cả một cầu thủ hoàn toàn mất cảm giác như Fletcher chơi bên hàng lang phải trước West Brom. Không CĐV Quỷ Đỏ nào muốn chứng kiến điều tương tự lặp lại ở Old Trafford.

Nhưng đừng mải mê nói về Man United mà quên đi một nửa cuộc chơi là Stoke City, đội bóng đã tiến bộ rất nhanh dưới bàn tay HLV Tony Pulis dù có sự khởi đầu cực bết bát với 3 trận mở màn thất bại liên tiếp. Bước ngoặt của Stoke diễn ra từ tháng Mười năm ngoái với việc Pulis trọng dụng Jermaine Pennant thay thế Whelan bên cánh phải. Kể từ đó, Stoke bất bại 8/9 trận, giành 17/27 điểm tối đa và vươn lên xếp thứ 8.
Thành tích “nho nhỏ” ấy có thể không là gì nếu đứng cạnh M.U hay Arsenal, tuy vậy ngay cả những ông lớn tầm cỡ Chelsea hay Liverpool cũng không làm tốt bằng Stoke trong hơn hai tháng qua. Đáng ngạc nhiên hơn nữa, đội chủ sân Britannia đã khắc phục được điểm yếu tồn tại bao mùa giải: chơi cực tệ trên sân khách. Kể từ đầu tháng Mười Một, họ không thua bất kì trận đấu nào mỗi lần hành quân xa nhà.
Để đánh gục lối chơi lăn xả giàu tính chiến đấu bên phía Stoke, M.U không thể chỉ trông chờ vào yếu tố may mắn hoặc cái duyên đến từ một vài cá nhân. Đây là lúc Quỷ Đỏ thể hiện bản lĩnh thực thụ trong việc áp đặt lối chơi, chủ động công phá, khuất phục đối thủ để tạo áp lực lên nhóm cạnh tranh trực tiếp. Tăng tốc thôi, M.U?
Đội hình dự kiến:
Man Utd: Van der Sar, Rafael, Ferdinand, Vidic, Evra, Carrick, Anderson, Giggs, Fletcher, Berbatov, Chicharito
Stoke: Sorensen, Huth, Collins, Shawcross, Faye, Whitehead, Delap, Etherington, Pennant, Jonathan, Jones
Dự đoán: M.U thắng 3-1
theo nguồn : xzone.vn/The-Thao/32/150/32957/Man-Utd-%E2%80%93-Stoke-City-Don-lay-mua-xuan.html