Nếu sớm mai sương không còn trên lá
Cây sẽ buồn, lá úa chẳng còn xanh
Biết làm sao khi nắng vụt đến nhanh
Mang sương sớm đi xa cây vội vả
Ngọn gió nào cuốn mây bay đi mất?
Cây lặng thầm xơ xác giửa rừng hoang
Chẳng thể nào che ánh nắng chói chang
Cây dần chết khi mây không về nữa
Chợt một hôm mây bay về nơi đó
Nhưng mất rồi, cây héo chẳng còn thanh
Mây bật khóc hóa thành cơn mưa nhỏ
Lá trở mình khẽ hứng giọt sương xanh . . . !
Cây sẽ buồn, lá úa chẳng còn xanh
Biết làm sao khi nắng vụt đến nhanh
Mang sương sớm đi xa cây vội vả
Ngọn gió nào cuốn mây bay đi mất?
Cây lặng thầm xơ xác giửa rừng hoang
Chẳng thể nào che ánh nắng chói chang
Cây dần chết khi mây không về nữa
Chợt một hôm mây bay về nơi đó
Nhưng mất rồi, cây héo chẳng còn thanh
Mây bật khóc hóa thành cơn mưa nhỏ
Lá trở mình khẽ hứng giọt sương xanh . . . !
Sửa lần cuối: