Mem mới thân chào cộng đồng d2bl!

Mình đang có tâm sự, mong các bạn có thể cho mình một hướng giải quyết thật tốt.

Chuyện là 3 năm trước mình đã chia tay với bạn gái mình, bọn mình wen nhau đc hơn 5 năm nhưng vì ghen tuông mù quáng nên buộc mình phải nói lời chia tay ( Sức chịu đựng có hạng). Trong thời gian vừa qua mình đã ra trường và đã và đang đi làm. Nhưng thời gian này, khoảng 2 tháng nay, mình và người ấy đã liên lạc lại với nhau nhưng dường như tình cảm mà mình dành cho cô hok còn như mấy năm trước nữa. Cô ấy cũng đã nói là mún quay lại với mình. Hiện tại mình chỉ xem cô ấy như người bạn.

Tháng trước do mâu thuẫn với đồng nghiệp trong công ty nên mình nghĩ việc và giờ mìh dự định sẽ đi nghĩa vụ quân sự. Thông qua gia đình, gia đình cũng đã đồng ý. Chợt hum qua hok biết cô ấy lấy thông tin từ đâu mà biết mình sắp đi nghĩa vụ và nói với mình rằng: "Anh đi thì đừng bao giờ gặp mặt em nữa! " Mình thật sự hok hĩu là cô ấy nói như vậy là có ý gì. Mình đã suy nghĩ rất nhìu nhưng hok hĩu đc.

Mong các bạn góp ý cho mình! Cảm ơn các bạn rất nhìu!


Huan yue
 
Ðề: Mem mới thân chào cộng đồng d2bl!

Nếu k còn tình cảm thì cũng đành chịu thôi, miễn cưỡng k hạnh phúc. :(
 

IceKey

Đại Ma Vương
Ðề: Mem mới thân chào cộng đồng d2bl!

Làm những gì bạn muốn nê'o cô ấy vẫn hiểu cho bạn thỳ ...!
còn không thỳ tình yêu không thể miễn cưỡng đc
Chúc bạn sẽ có lựa chọn tốt cho t/y của mình :yy175:
 
Ðề: Mem mới thân chào cộng đồng d2bl!

có vẻ như cô ấy còn yêu mình nhưng mình thì hok. Mà mình thì lại hok mún làm có cô ấy phải đau lòng.
 
Ðề: Mem mới thân chào cộng đồng d2bl!

tặng bạn bài hát này nhé, cũng có lúc mình cũng đã ở trong hoàn cảnh này, hãy nghe và suy ngẫm nha.
[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/hT1dQOXB1x[/FLASH]
Đừng nhìn anh nữa nhé em! Khiến bao lời muốn nói thêm nghẹn ngào..!
Một lời chia tay với em nói ra thật khó cho anh người ơi !
Làm sao để anh nói với em, làm sao để em sẽ không buồn, làm sao để em hiểu con tim này đã hết yêu....!
Đừng nhìn anh nữa nhé em! Khiến anh phải cay đắng thêm ngàn lần. Ngày nào anh nói với em: sẽ yêu trọn kiếp riêng em mà thôi, lời nói đó anh đã không quên, anh đã cố giữ mãi trong tim. Giờ xin hãy thứ lỗi cho anh vì giữ không vẹn lời thề....!
Lời yêu khi xưa anh trao tặng em là lời yêu lúc anh yêu thật nhiều. Bằng cả con tim yêu em, thật lòng yêu em nào đâu gian dối....!
Giờ ta chia tay thôi không còn nhau, chẳng phải do anh đã yêu người sau mà vì nơi con tim anh, ôi tình yêu em đã phai nhạt màu.....!




 
Ðề: Mem mới thân chào cộng đồng d2bl!

bài nhạc rất hay!
bạn thân mến!
mình mới tham gia d2 mà các bạn thật tốt với mình
 

coicute

Tear Rain
Ðề: Mem mới thân chào cộng đồng d2bl!

Mình nghĩ cô ấy cũng sẽ hiểu! Vì khi trái tim người con trai không còn thuộc về mình nữa thì có cố níu kéo cũng vô ích mà thôi!
Cùng là girl nên mình nghĩ cô ấy sẽ hiểu điều ấy! Điều người con gái muốn là nhìn người mình yêu hạnh phúc! Cô ấy sẽ không làm khó bạn đâu!:D Hãy làm những gì mà trái tim mách bảo!:D
Chúc bạn vui và chúc bạn gái cũ của bạn cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho mình:D
 

coicute

Tear Rain
Ðề: Mem mới thân chào cộng đồng d2bl!

Mà bạn đừng có tặng cô ấy bài hát gì gì đó bạn kia gửi ở trên nhé!:D hãy nói để cô ấy hiểu thôi! vì nếu tặng cô ấy bài hát ấy thì chắc cô ấy sẽ đau lòng lắm:D Không còn yêu nữa cũng đừng làm người ta đau lòng nhé!^^!
 

Ku Chì

Độc của Độc Thân Hội
Ðề: Mem mới thân chào cộng đồng d2bl!

đi nhậu đi bạn :cll:
 
Ðề: Mem mới thân chào cộng đồng d2bl!

bạn àh!!!
mình biết trường hợp này cũng rất khó xử đối với bạn!!!
nhưng bạn àh... nếu đã không còn yêu không còn tình cảm với bạn ấy nữa thì bạn cũng đừng nên ép buộc con tim!!
nhưng nếu bạn cảm thấy cần và có thể trở về với tình yêu lúc đầu thì bạn cứ trở về, thời gian 5 năm hai bạn cũng đã đủ để hiểu về nhau rùi mà!!!!!!!
bạn là con trai bạn phải là người biết điều đó chứ!!!!
nếu bạn không còn tình cảm thì câu nói đó của bạn gái có làm bạn phải suy nghĩ không????
nếu bạn suy nghĩ về điều đó ắt hẳn bạn vẫn còn lưu luyến..
bạn phải hiểu thế nào là yêu, thế nào là thương hại và nhiều điều nữa....
nếu bạn không còn tình cảm mình nghĩ bạn nên đi nghĩa vụ và tạm xa nhau một thời gian, để thời gian trả lời cho hai người !!!!
mình biết một khi tình yêu đã nói lời chia tay rồi thì khi quay lại sẽ không còn tình cảm nhiều như xưa mà thay vào đó là có một khoảng cách gì đó mà hai bạn cũng không thể hiểu được!
chúc bạn lựa chọn chính chắn cho bản thân!!!!!
 
Ðề: Mem mới thân chào cộng đồng d2bl!

Đành rằng là như vây nhưng fải nói như thế nào để nước mắt cô ấy đừng rơi?
Vũ khí lợi hại của girl là nước mắt mà :yy09:
 
Ðề: Mem mới thân chào cộng đồng d2bl!

1. hẹn em ấy sau 18 tháng quân trường sẽ về. :x
2. no, say goodbye and never again :-h
3. chuyện nàng nàng lo, chuyện anh anh làm....để mai tính. :-?

p/s : các bạn bên trên cũng đã đưa ra những lời khuyên chân thành rồi, em cứ suy nghĩ và đưa ra quyết định nhé !
 
Ðề: Mem mới thân chào cộng đồng d2bl!

thank cả nhà nha!
Rất chân thành củm ơn!!!!!!!!!!!!!!!!!!:yy143:
 

coicute

Tear Rain
Ðề: Mem mới thân chào cộng đồng d2bl!

Đành rằng là như vây nhưng fải nói như thế nào để nước mắt cô ấy đừng rơi?
Vũ khí lợi hại của girl là nước mắt mà :yy09:
Nước mắt rơi là điều chắc phải có rồi bạn ơi:( trừ phi cô ấy k hề yêu bạn thôi! Nhưng hãy nói thật tế nhị để cô ấy hiểu rằng bạn đã và không muốn cô ấy đau khổ thêm:D mình nghĩ nếu bạn chân thành thì cô ấy sẽ hiểu!
 
Ðề: Mem mới thân chào cộng đồng d2bl!

vân, mình sẽ cố gắng. Cảm ơn về lời khuyên của bạn!:yy10:
 

Bài viết đang hot

Thống kê

Chủ đề
102,786
Bài viết
470,606
Thành viên
340,592
Thành viên mới nhất
NDHU
Top