Mình đang có tâm sự, mong các bạn có thể cho mình một hướng giải quyết thật tốt.
Chuyện là 3 năm trước mình đã chia tay với bạn gái mình, bọn mình wen nhau đc hơn 5 năm nhưng vì ghen tuông mù quáng nên buộc mình phải nói lời chia tay ( Sức chịu đựng có hạng). Trong thời gian vừa qua mình đã ra trường và đã và đang đi làm. Nhưng thời gian này, khoảng 2 tháng nay, mình và người ấy đã liên lạc lại với nhau nhưng dường như tình cảm mà mình dành cho cô hok còn như mấy năm trước nữa. Cô ấy cũng đã nói là mún quay lại với mình. Hiện tại mình chỉ xem cô ấy như người bạn.
Tháng trước do mâu thuẫn với đồng nghiệp trong công ty nên mình nghĩ việc và giờ mìh dự định sẽ đi nghĩa vụ quân sự. Thông qua gia đình, gia đình cũng đã đồng ý. Chợt hum qua hok biết cô ấy lấy thông tin từ đâu mà biết mình sắp đi nghĩa vụ và nói với mình rằng: "Anh đi thì đừng bao giờ gặp mặt em nữa! " Mình thật sự hok hĩu là cô ấy nói như vậy là có ý gì. Mình đã suy nghĩ rất nhìu nhưng hok hĩu đc.
Mong các bạn góp ý cho mình! Cảm ơn các bạn rất nhìu!
Huan yue
Chuyện là 3 năm trước mình đã chia tay với bạn gái mình, bọn mình wen nhau đc hơn 5 năm nhưng vì ghen tuông mù quáng nên buộc mình phải nói lời chia tay ( Sức chịu đựng có hạng). Trong thời gian vừa qua mình đã ra trường và đã và đang đi làm. Nhưng thời gian này, khoảng 2 tháng nay, mình và người ấy đã liên lạc lại với nhau nhưng dường như tình cảm mà mình dành cho cô hok còn như mấy năm trước nữa. Cô ấy cũng đã nói là mún quay lại với mình. Hiện tại mình chỉ xem cô ấy như người bạn.
Tháng trước do mâu thuẫn với đồng nghiệp trong công ty nên mình nghĩ việc và giờ mìh dự định sẽ đi nghĩa vụ quân sự. Thông qua gia đình, gia đình cũng đã đồng ý. Chợt hum qua hok biết cô ấy lấy thông tin từ đâu mà biết mình sắp đi nghĩa vụ và nói với mình rằng: "Anh đi thì đừng bao giờ gặp mặt em nữa! " Mình thật sự hok hĩu là cô ấy nói như vậy là có ý gì. Mình đã suy nghĩ rất nhìu nhưng hok hĩu đc.
Mong các bạn góp ý cho mình! Cảm ơn các bạn rất nhìu!
Huan yue