Một phút nghĩ đến đời.

Bước chân ai nặng nhọc
Trên phố vắng chiều nay
Làn tóc rối tung bay
Mưa bụi rơi đầy áo.

Tấm thân gầy mảnh dẻ
Ánh mắt cứ thẩn thờ
Tìm kiếm chốn ngủ nhờ
Chân lang thang lặng lẽ.

Em không cha không mẹ
Không mái ấm gia đình
Có ai hay những lúc
Em thầm khóc một mình.

Giữa gia đình đầm ấm
Mấy ai nhớ đến đời
Bao con người thầm lặng
Chân đi lòng chơi vơi....
T.N.T
 
Sửa lần cuối:
  • Chủ đề
    cho hay tung
  • Ðề: Một phút nghĩ đến đời.

    Đi giữa vòng đời chơi vơi, lặng lẽ
    Chjếc lá rơi khẽ khiến ta giật mình suy nghĩ lại
    Giữa xuộc đời phồn hoa đô hội
    Mấy ai ngồi nghĩ cho một tuổi bơ vơ.
     

    Thống kê

    Chủ đề
    100,676
    Bài viết
    467,452
    Thành viên
    339,833
    Thành viên mới nhất
    duythinh2222
    Top