forgetmenot
✩✩✩
Mời mọi người suy luận tiếp chuyện của motcobedethuong: 
Một ông già ăn mặc bình thường bước vào thang máy kg có ai. Thang máy dừng, một cô gái trẻ xinh xắn mặc áo và váy bước vào và ấn nút chọn tầng. Thang máy tiếp tục đi lên. Cô gái nhìn ông ta có vẻ thẹn thùng rồi cởi áo sơ mi ra, sau đó lại liếc nhìn ông ta (vẫn có vẻ thẹn thùng) rồi cởi tiếp váy, còn lại bộ đồ lót trên người. Đúng lúc đó cửa thang máy mở và...
Cô ấy làm gì tiếp theo?
4get gợi ý giùm motcobedethuong (vì đã xem clip) đây: cô gái kg có tình ý gì với ông già, vậy tại sao lại cởi quần áo? Người ta cởi quần áo khi nào? :haha:
Một ông già ăn mặc bình thường bước vào thang máy kg có ai. Thang máy dừng, một cô gái trẻ xinh xắn mặc áo và váy bước vào và ấn nút chọn tầng. Thang máy tiếp tục đi lên. Cô gái nhìn ông ta có vẻ thẹn thùng rồi cởi áo sơ mi ra, sau đó lại liếc nhìn ông ta (vẫn có vẻ thẹn thùng) rồi cởi tiếp váy, còn lại bộ đồ lót trên người. Đúng lúc đó cửa thang máy mở và...
Cô ấy làm gì tiếp theo?

4get gợi ý giùm motcobedethuong (vì đã xem clip) đây: cô gái kg có tình ý gì với ông già, vậy tại sao lại cởi quần áo? Người ta cởi quần áo khi nào? :haha: