Một Thời Để Nhớ 12C7 Trường THPT Giá Rai...

Giá Rai, Ngày 08 Tháng 04 Năm 2011

Những lời chúng em muốn gửi đến thầy!!!

Lại 1 tờ lịch nữa mất đi...chỉ còn vỏn vẹn 7tuần nửa thôi...49 ngày nửa là phải xa mái trường thân yêu. Nơi đã dưỡng dục ta thành con người tri thức có ích cho xã hội. Xa bạn bè những người sát cánh bên ta mấy năm trời. Xa hàng ghế đá những giờ ra chơi ngồi tán dốc. Và phải xa người thầy, người lái còn đò suốt 3 năm mà chẳng biết mõi mệt, đễ mang con thuyền mang tên C7 đến bờ bên kia của Tri Thức...
Em còn nhớ!!! Ngày đầu tiên thầy vào lớp em chủ nhiệm.. Cả lớp đều rất sợ thầy. Và không mấy gì thích thầy..Tuy nhiên sao một thời gian ngắn dưới sự dẫn dắt và lòng nhiệt quyết của thầy đã cảm hoá được đàn trâu C7 này..Thế là một bộ mặt mới của lớp được tạo ra, một trật tự mới được thiết lập. Lớp hẳn ngoan lên và đoàn kết hơn..Và thầy đã thể hiện được khã năng chèo lái con thuyền này… Một còn thuyền không mấy gì đẹp trong mắt mọi người…!!!
Em biết !!! Khi thầy vào lớp em chủ nhiệm thầy đã gặp nhiều nan đề trong việc dạy học...bắt thầy phải nhận một lớp không ra đâu đễ chủ nhiệm quá thiệt thòi với thầy..những lời xì xàm của mọi người xung quanh là không ít..tuy nhiên thầy đã đến. Thầy đã mang ánh sáng của sự hy vọng đến với chúng em..Khi thầy vào lớp chủ nhiệm em nhớ thầy gặp phải chuyện gì đó rất khó khăn nhưng khi đó tụi em còn qúa nhỏ chưa hiểu biết được nhiều nên không thế phụ giúp ông lái đò tránh né những giông tố được...Nhưng củng từ lúc đó. Em đã không còn cảm giác sợ thầy nửa. Mà em thấy nễ thầy và rất thương thầy.Em chỉ biết mình phải nghe lời thầy để sao này không phải hối hận....Dần dần thời gian cứ trôi lớp củng lên 11 nhưng buồn thay một số ít bạn không thể gắn bó với lớp nữa..
Thầy ơi!!!! 3 Tháng hè trôi qua thật lâu. em chỉ mong muốn sau nhập học thật nhanh đễ gặp lại thầy , cô và bạn bè đễ cùng nhau sống những ngày thật vui vẽ bên mái trường này. Thế rồi củng đến, năm nay là 11 rồi..Thầy vẫn đảm nhiệm vai trò chèo lái con thuyền. Lớp vẫn thế đâu vẫn vào đó thầy nhỉ?...Tuy có vài bạn mới vào nhưng lớp vẫn ngoan..chỉ tiếc là chưa mấy thể hiện được sự đoàn kết... Những kỹ niệm vui buồn cùng lớp cùng thầy.. Những lúc bị thầy mắng thầy la em cảm thấy rất là hạnh phúc vì em biết thầy rất thương chúng em. Tuy nhiên điều mà khiến tập thế lớp buồn nhất có chăng chỉ là đêm cắm trại thầy không đến được với chúng em, nhưng chúng em hiểu và chia buồn cùng thầy... Và rồi kỳ thi HK2 đã đến..một kì thi đầy nhọc nhằn, nhưng chúng em đã vựơt qua với tất cả thực lực của em.. Kết thúc năm học lớp 11C7 không có ai ở lại hết tuy nhiên củng có một vài người thi lại..và đó cũng chính là thành quả suốt 2 năm liền thầy bỏ công sức ra...Nhưng em biết, vẫn chưa đủ để bù đắp công ơn thầy dành cho chúng em....!!!
Đầu năm 12..Khi nghe tin thầy không còn chủ nhiệm lớp nữa cả lớp ồ lên nét buồn bã với sự thất vọng hiện lên trong từng gương mặt của những thành viên trong lớp có nhiều bạn rơi nước mắt nửa.. Vài hôm sau nhận được tin vui từ thầy là thầy sẽ không bỏ lớp, không khí lúc này bổng vui tươi lên...và có một số thành viên mới gia nhập...Nhưng thầy đừng lo chúng em sẽ có gắng giúp mấy bạn hoà nhập môi trường này nhanh thôi thầy !!!
Năm nay là cuối cấp rồi thầy nhỉ? chúng em và thầy đả đi được 2/3 đoạn đường rồi..Nhưng chắc có lẽ 1/3 đoạn đường còn lại mới chính là sự thử thách cho thầy trò mình phải không thầy...!!! C7 là một lớp không nổi bật trong việc học tập,nhưng có thể là rất ngoan nên nhận được nhiều sự yêu thương mà không ai khác chính là người đã đưa thầy đến con đường thành đạt và nay lại tiếp tục đến chúng em. Cô Võ Kỳ Hồng đã ngẹn ngào rơi nước mắt vì chúng em vì những đứa ngỗ nghịch chưa thành người này với ước muốn được dạy chúng em nên người. Chắc hẳn tập thể C7 ai củng sẽ rất hãnh diện vì điều này. Chúng em biết cô rất khổ tâm vì chúng em và còn rất yêu thương chúng em. Không biết sau này chúng em có thể làm gì đền đáp công ơn cho cô nhưng chỉ biết rằng giờ này chúng em phải cố gắng và thật cố gắng để đạt thành tích tốt trong kỳ thi Tốt Nghiệp để mang về niềm vui cho cô thôi. Còn có một người đã sát cánh bên đàn trâu C7 suốt 3 năm mà chẳng mỏi mệt, không ai xa lạ đó chính là Cô Quách Thu Trang cũng là vợ của ông lái đò.. Khi cô nhận dạy bộ môn Anh Văn lớp chúng em, chúng em biết cô không mấy gì hài lòng vì lớp em quá dốt lại còn ham chơi.. Tuy nhiên cô đã không bỏ chúng em mà còn lại nhiệt tình dạy dỗ chúng em. Nhưng chúng em lại là người luôn mang đến buồn phiền và bực bội cho cô. Không còn nữa đâu cô ơi..!! Đàn trâu này sẽ không làm cô buồn nữa đâu vì không bao lâu nữa chúng em phải xa cô rồi. Chúng em rất hối hận vì khi ở bên cô không thể làm cô vui, giờ xa cô rồi mới hiểu được rằng niềm hạnh phúc nhất của đời học sinh là khi luôn có thầy cô bên cạnh yêu thương chúng em..Em nhớ có lần lớp em đã làm cô buồn và em đã thay mặt lớp xin lổi cô và em còn nói với cô rằng chúng em là học sinh, học sinh cũng là con ngườI mà con người ai không có lần lầm lỗi, có lổi biết sữa mới là người tốt và cô nói cô không muốn nghe chúng em nói và chỉ muốn nhìn thấy chúng em làm. Giờ đây chúng em sẽ làm cho cô thấy rằng chúng em sẽ là những học trò ngoan và sẽ là niềm kiêu hãnh của cô….!!!
Nhập học C7 chăm chỉ học tập tuy nhiên vẩn chưa đạt được nhiều thành công trong học tập.Nhưng với sự chăm chỉ và cố gắng của thầy và chúng em C7 đã nhận được nhiều lời khen và đạt được nhiều niềm tin từ thầy cô và nhà trường!! Từ 1 lớp có cho củng không ai nhận nhưng với sự dạy dỗ của thầy giờ đây thì sao ??...Chắc hẳn thầy củng vui không kém chúng em thầy nhỉ???
Hihi...đến rồi...ngày mà chúng em chờ đợi suốt 1 năm đến có thể bên thầy...hôm nay 25/3 lớp 12C7 bận rộn hơn mọi ngày để chuẩn bị có được 1 ngày thật tuyệt vời và in đậm trong tâm trí tất cả mọi người...25/3 Chúng em đã được cùng vui chơi với thầy một ngày.Một ngày vô cùng ý nghĩa và chắc hẳn không ai có thể quên được..Và chúng em đã thể hiện cho thầy thấy được sự đoàn kết của tập thể chúng em....Qua đêm nay chúng em phải đối diện với nhiều kỳ thi vô cùng quan trọng và đầy thử thách.. Con thuyền mang tên C7 của thầy củng đã gần tới bờ rồi thầy ơi!! Buồn quá đâu còn nửa những tiếng la rầy ngày nào của thầy, những lời dạy dỗ của thầy.. đến bờ bên đây chúng em phải tự lo cho bản thân đâu còn thầy ở bên nữa nửa..!! Chúng em biết thầy đã làm tất cả..tất cả chỉ vì thầy mong muốn chúng em có 1 tương lai tươi sáng... Những nỗ lực và công sức của thầy chúng em xin ghi nhớ mãi không quên.Chúng em sẽ không làm thầy thất vọng và xin hứa sẽ mang niềm hãnh diện về cho thầy..Có lẽ điều chúng em làm được giờ này chăng phải đạt kết quả tốt nhất cho kỳ thi Tốt Nghiệp THPT đầy cam ro. Chúng em xin hứa sẽ quyết tâm đậu Tốt Nghiệp 100%. Em nghĩ rằng đó là món quà mà chúng em có thể đền đáp những công lao vô bờ của thầy và tất cả thầy cô dành tặng cho tập thể 12C7.....
Thầy ơi..dù ở nơi đâu xa bao xa, thời gian có trôi nhưng chúng em vẫn ghi nhớ lời thầy dạy bảo, lời thầy la mắng và chúng em sẽ dành 1 góc nhỏ nơi con tim để nhớ về thầy và nhửng kỷ niệm cùng thầy..Thầy ơi!! Thầy sẽ mãi mã là ngườI thầy..mãi là ông lái đò đễ đưa những đứa học trò non nớt này sang bên kia của tương lai..của bến bờ tri thức
Và chúng em củng không quên cám ơn N.G.Ư.T Nguyễn Sáu đã tặng cho chúng em một ngườI thầy vĩ đại đến thế. Cám ơn tất cả thầy cô đã cùng thầy em dìu dắt chúng em đến con đường thành công. Hẹn một ngày đầy vinh quang chúng em sẻ gặp lại tất cả thầy cô, bạn bè. Tạm biết ngôi trường than yêu bao năm gắn bó..!!!
T.M 12C7 (2008-2011) Trường THPT Giá Rai Xin Chân Thành Cảm Ơn
THẦY GIÁO : NGUYỄN MINH LẬP

12C7 TRƯỜNG THPT GIÁ RAI…Kính Bút./




 
  • Chủ đề
    2011 bảo chuẩn bị của giá rai hay học kết lịch lớp mọi một số nhất thành thầy ơi!!!!!!!! thể tin tình tốt tốt nhất trong văn với vui đẹp
  • Ðề: Một Thời Để Nhớ 12C7 Trường THPT Giá Rai...

    12c7 yêu mên thầy thật.cảm động.chúc các anh chị thi đậu tn 100%.đàn em thanh thảo 11c5
     
    Ðề: Một Thời Để Nhớ 12C7 Trường THPT Giá Rai...

    con trai mà viết cũng nhiều quá hen.chúc các bạn thi tốt.
     
    Ðề: Một Thời Để Nhớ 12C7 Trường THPT Giá Rai...

    ui lời viết đầy tâm trạng đọc xong thật cảm động,,,hy vọng tất cả các bạn sẽ đến bến bờ vinh quang,,,,,những người học trò ngoan..chắc hẳn thầy của các bạn sẽ rất vui khi đọc đuợc những lời bộc bạch này...
     
    Ðề: Một Thời Để Nhớ 12C7 Trường THPT Giá Rai...

    anh này chắc giỏi văn lắm luôn
    có vẻ hơi khuôn mẫu....nhưng cũng ngập cảm xúc
    hay thật
    :yy59:
     

    cục bột old

    mắt 1 mí :X
    Ðề: Một Thời Để Nhớ 12C7 Trường THPT Giá Rai...

    bột cũng iu 12c4 lắm :)
    đọc xong bài này ..
    nhớ lớp ...nhớ bạn qá
     
    Ðề: Một Thời Để Nhớ 12C7 Trường THPT Giá Rai...

    tôi cũng 12C7 nhưng trước bạn hai khóa :yy141:
    chúc các bạn 12 trường mình thi tốt nghiệp đổ 100% :yy99:
    còn thi đại học thì không ai rớt :yy53:
     
    Top