hihi.Hy vọng là 10 năm nửa khi Elris trở về Bạc Liêu sẽ nhiều nhà Cao Tầng,Tòa Địa Ốc hơn nửa.và sẽ đẹp hơn bây giờ.Cũng hy vọng thêm 1 điều là bản chỉ đường phải rỏ hơn để Elris khỏi phải bị lạc.huhu.tết đi lạc 2 lần.hihi
Ảnh đẹp quá, cám ơn Kinyo đã Post nhé. Một số ảnh ở phường 1, gần cầu xáng, một số ảnh ở khu địa ốc. Hai tấm cuối là kế công viên Trần Huỳnh, nơi hồi trước mình học võ ở đó. Không biết đúng không nhỉ?
tks ad 100 lần lun ...
càng nhìn càng iu BL mình hơn ...
tuy còn trống trãi nhìu qá nhug* vừa thoáng vừa đẹp
hy vọng 5 hay 10 năm nữa ...BL sẽ hoành tráng hơn
Nhìn ảnh Nhớ Bạc Liêu Của Mình Quá,ah!mà cái cây cầy sáng gì đó có phải cầu Bạc Liêu 2 Không??Hôm Bửa Nghe Bạn Nói Cầy Cầu Bạc Liêu 2 gì đó cũng Lớn Lắm.