Mưa Trong Mắt em!!!!!!!!!!!!!

Bạc Liêu vào những ngày mưa sao buồn thế!
muamy8.gif

Thật không biết là bản chất của mưa vốn đem lại nỗi buồn hay do tâm trạng e buồn nên nhìn những dây mưa tuôn xuống đường lại càng buồn???

Vậy là mùa mưa bắt đầu rồi anh ạ!..Lạnh!...Nhớ!...Miên man 1 nỗi buồn

Bạc Liêu và mưa vẫn thế! mưa vẫn tuôn đều, cây vẫn xanh, đường vẫn sạch…và ngập, dòng người vẫn qua lại. Duy chỉ có e khác đi…

Em không còn tung tăng dưới đường mỗi khi trời mưa, không ngửa mặt lên trời hứng những giọt nước mát lạnh, không còn phải thét lên” đau quá” mỗi khi mưa quất vào mặt,…và cũng không được nghe anh nói “…đã bảo là mưa ngoan lắm mà!”
Em dường như trưởng thành hơn sau 1 mùa mưa và 1 lần yêu!

EM không còn hoà mình vào trong mưa nhưng e thích ngắm mưa. Nhìn những hạt mưa rơi em cảm nhận được sự ra đi nhẹ nhàng của một điều gì đó trong cuộc sống này. Giống như những hạt mưa kia rơi xuống chỉ là một sự thay hình đổi dạng của những đám mây..e và a cũng vậy..CHIA TAY cũng chỉ là một sự thay hình đổi dạng của 1 thứ tình cảm…anh nhỉ???
Vắng anh, ngồi hứng mưa e mới biết là “mưa thật ngoan!”

Và anh ạ…chả có lý do gì mà bây giờ ngắm mưa em phải buồn cả!!!
Đứng trước 1 tuyệt tác của thiên nhiên thì tại sao phải buồn ??? (anh vẫn nói Mưa là tuyệt tác của thiên nhiên mà ^^)
Không có anh..e vẫn có thể làm tốt mọi việc
…e dành nhiều thời gian cho bạn bè và gia đình hơn
… e học cách quan tâm người khác nhiều hơn
… e còn biết thế nào là sai lầm … (buông a ra là 1 sai lầm lớn nhất của e)
… e cũng bíêt thế nào là bao dung và sự chân thành
….còn nhìều nhiều nữa anh ạh…
….mất anh…e được nhiều thứ lắm!!!! Mất anh nhưng chưa bao giờ e nghĩ là mình chia tay..đơn giản chỉ là chúng mình chuyển sang 1 thứ tình cảm khác thôi anh nhỉ..BẠN BÈ NHÉ!

Và anh ơi…Hãy để mưa rơi nhé!!!
Mưa sẽ cuốn đi những mảng bụi trong tâm hồn chúng ta. Cho ta 1 chút trầm lặng và ngẫm về những việc đã qua
Mưa làm ướt sũng trong tâm hồn để khi về nhà ta cảm nhận được sự ấm áp trong căn phòng thân thương!!!
Sau mưa…em sẽ lại được thấy CẦU VỒNG ^^
PS:Nếu ngày nào đó anh quay trở lại, BL đón nhận anh, e cũng sẽ đón nhận anh..bằng 1 thứ tình cảm mới , không ngọt ngào và ấm áp như ngày xưa nhưng chắc rằng a sẽ có cảm giác an bình...vì e là một người BẠN TỐT !!!
 
  • Chủ đề
    anh bạc bạc liêu bảo bây giờ cách cho của cuộc sống hay học liêu mọi nhất những việc tại sao thành thể thiên nhiên tình tốt trong tung
  • Ðề: Mưa Trong Mắt em!!!!!!!!!!!!!

    Lảng mạn và đam mê wé :D, mong người anh vô tình (nhưng may mắn) nào đó có ngày ca bài "Trở về mái nhà xưa"...
    "Về đây khi mái tóc còn xanh xanh. Về đây với mầu gió ngày lang thang. Về đây với dáng hiu hắt lạnh lùng. Ôi lãng du quay về điêu tàn...."
     
    Ðề: Mưa Trong Mắt em!!!!!!!!!!!!!

    Anh bỡ ngỡ tìm về xóm cũ
    Em gượng vui đón anh sau mái rạ
    Chửi thầm trong bụng 1 câu
    "Khi vui nào nghĩ đến ta
    Đói rồi mới khổ lết lê tìm về"
    :yy29:
     
    Ðề: Mưa Trong Mắt em!!!!!!!!!!!!!

    Tình cờ gặp lại nhau, dường như lâu lắm..rất quen nhau, gặp lại nhau mắt vươn niềm dau, gặp lại nhau lúc...sắp xa nhau... Nghe bài này càng thêm buồn não ruột..!
     
    Ðề: Mưa Trong Mắt em!!!!!!!!!!!!!

    Tình cờ gặp lại nhau, dường như lâu lắm..rất quen nhau, gặp lại nhau mắt vươn niềm dau, gặp lại nhau lúc...sắp xa nhau... Nghe bài này càng thêm buồn não ruột..!

    thêm hớp rượu cho bớt não nùng
    :yy139::yy139::yy139::yy139:
     
    Ðề: Mưa Trong Mắt em!!!!!!!!!!!!!

    Khi anh di ko nguoi ua tien
    Khi anh ve nam sau nguoi khieng!
    Hi!
     
    Ðề: Mưa Trong Mắt em!!!!!!!!!!!!!

    A kHắc thêm 3 chữ nữa: " CHẾT VÌ GÁI" :cll: hoặc là " CHẾT VÌ NGU" :))
     
    Ðề: Mưa Trong Mắt em!!!!!!!!!!!!!

    hớ hớ..kái đó fải để ng ta tự nhận xét..chứ e mà nói "thằng A cuồng tao", "thằng B dại vì tao"===>hoá ra là ngộ nhận ah???
     
    Top