Đôi lúc mình cảm thấy sợ hãi với quyết định của chính mình nhưng không còn sự lựa chọn nào khác vì mình chỉ còn cơ hội cuối cùng .
Bắt đầu từ ngày hôm nay mình sẽ đi luyện thi lại nhưng.... Ước mơ là gì ? Hoài bão là gì ? và Mục tiêu của mình là gì ? Hình như mình chưa từng có câu trả lời chính xác , có chăng thì cũng chỉ là một chút suy nghĩ thoáng qua. Mình cũng đã cố gắng để tìm hiểu xem mình cần gì và muốn gì nhưng kết quả lại trở về con số không . Mình 20t nhưng chẳng làm gì được ra hồn cả.
Ai có thể cho mình biết mình phải làm thế nào để tìm được mục tiêu và hoài bão của bản thân không ?
Bắt đầu từ ngày hôm nay mình sẽ đi luyện thi lại nhưng.... Ước mơ là gì ? Hoài bão là gì ? và Mục tiêu của mình là gì ? Hình như mình chưa từng có câu trả lời chính xác , có chăng thì cũng chỉ là một chút suy nghĩ thoáng qua. Mình cũng đã cố gắng để tìm hiểu xem mình cần gì và muốn gì nhưng kết quả lại trở về con số không . Mình 20t nhưng chẳng làm gì được ra hồn cả.
Mình nghỉ học năm lớp 9 rồi lên SG đi làm 2 năm, sau đi học bổ túc.
Trong quá trình học mình rất chăm chỉ và cố gắng, từ lớp 10 đến 12 đều là học sinh khá, tốt nghiệp cũng xếp loại khá, nhưng không hiểu tại sao gần đến thi ĐH mình lại nản và không thể nào học được, thậm chí mình bỏ thi luôn cao đẳng!
Trong quá trình học mình rất chăm chỉ và cố gắng, từ lớp 10 đến 12 đều là học sinh khá, tốt nghiệp cũng xếp loại khá, nhưng không hiểu tại sao gần đến thi ĐH mình lại nản và không thể nào học được, thậm chí mình bỏ thi luôn cao đẳng!
Giờ gia đình mình cho mình một cơ hội này thôi, nhưng mình thấy mơ hồ quá! Mình sợ mình lại nản và mình thất bại .
Ai có thể cho mình biết mình phải làm thế nào để tìm được mục tiêu và hoài bão của bản thân không ?
Heo_May