Muốn giàu có là phải cho đi.

Có tiền chưa phải là giàu đâu nhé, giàu ở đây ngoài giàu vật chất. phải là giàu tình cảm, giàu niềm vui, giàu bạn bè, giàu sức khoẻ.....

Có người tiếc tiền ky bo không bao giờ bao bạn dù là một chầu nước, một bữa ăn sáng, đi thăm bạn bè sợ tốn xăng...những người như thế thử hỏi có nhiều bạn bè không: KHÔNG, bạn bè cực kỳ ít, chẳng ai ưa những người như thế lúc khó khăn thử hỏi ai giúp đỡ, tất nhiên cho đi cũng có phần nào, khi ta nhận lại ta lại tiếp tục cho đi.

Cho đi sự quan tâm chân thành, không màng đến lợi danh. tình yêu, tình bạn đẹp sẽ tự đến với bạn. có thể ai đó hững hờ với những sự cho đi của bạn. nhưng bạn vẫn vui vì bạn sống hết mình không gì phải hối tiếc, và từ đó cũng có thể hiểu bản chất thật của người khác. LÒNG TRUNG THỰC LÀ 1 TRONG BÍ QUYẾT CÁC DOANH NHÂN THÀNH ĐẠT
 
  • Chủ đề
    ăn sáng bạc cách cần thăm thành thể tình tình yêu với vui đẹp
  • Lê Minh

    ✩✩✩✩
    Ðề: Muốn giàu có là phải cho đi.

    Cái này em đồng ý. Những tư tưởng và cách suy nghĩ này rất cần trong thời này.
     
    Ðề: Muốn giàu có là phải cho đi.

    Cái này cũng từ thực tế thôi. hồi sinh viên đâu có nhiều tiền đâu. tiết kiệm từng đồng, có thể nhiều tiền thật đấy, nhưng chỉ là những đồng bạc lẻ mà thôi. và nhận thấy mình ít bạn, tâm hồn cằn cỗi, buồn tẻ. và thế là anh quyết định đi chơi nhiều với bạn bè. đi chơi tất nhiên là tốn chút tiền rồi. đổi lại tâm hồn lạc quan biết bao. tâm hồn lạc quan cảm thấy làm gì cũng dễ hết.....
     

    Thống kê

    Chủ đề
    101,021
    Bài viết
    468,024
    Thành viên
    339,962
    Thành viên mới nhất
    tamsitin
    Top