NAVIBank Sài Gòn hạ gục nhà vô địch V-League

Chơi thiếu người trong gần suốt hiệp hai, song NAVIBank Sài Gòn vẫn giành được thắng lợi 2-0 trước nhà đương kim vô địch V-League trong một trận cầu tẻ nhạt
NAVIBank Sài Gòn trình làng khán giả thành phố với một đội hình có đến chín tân binh, trong đó hội đủ tất cả những ngôi sao tân binh sáng giá nhất mới được đưa về trong kỳ chuyển nhượng vừa qua như: Tài Em, Quang Hải, Ameida, Endenne, Được Em…Trong khi đó, với việc phải chơi trên nhiều mặt trận HLV Phan Thanh Hùng không tung ra sân đội hình mạnh nhất.

bhl.T&T---A.NV.jpg


Với lực lượng hùng hậu ở cả ba tuyến, đội bóng Thành phố đã nhập cuộc đầy tự tin và không hề thua kém trước đương kim vô địch V-League, thậm chí họ chính là những người làm chủ trận đấu nhờ khả năng điều tiết của Tài Em ở trung tuyến. Ở phía trên, bộ ba Quang Hải – Ameida – Endenne là ba mũi công sẵn sàng đe dọa thường trực lên khung thành thủ môn Hoàng Duy.

Tuy nhiên, công bằng mà nói trong hầu hết thời gian của trận đấu cả Hà Nội T&T lẫn NAVIBank Sài Gòn đều không thể hiện được nhiều, nếu không muốn nói là làm thất vọng khán giả. Hầu như không có nhiều tình huống dàn xếp tấn công nào được cầu thủ hai bên thực hiện nhuần nhuyễn khiến trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt.

doi-navibank---A.NV.jpg


NAVIBank Sài Gòn nhập cuộc với thế trận nhỉnh hơn một chút và họ cũng sớm có được bàn thắng mở tỷ số khi hiệp một mới trôi qua mười phút do công của tiền đạo Endenne. Đó là tình huống mà cặp trung vệ của Hà Nội T&T chơi như “mơ ngủ” để Endenne bứt tốc độ sau đường chuyền bên cánh phải của Quang Hải, Endene đã khá tỉnh táo đưa bóng vào góc xa khi đối mặt với thủ môn Hoàng Duy.

Ngay sau bàn thua, HLV Phan Thanh Hùng gần như lập tức có sự điều chỉnh khi rút tân binh Bảo Khanh ra thay bằng Ngọc Duy. Tuy nhiên, sự điều chỉnh này cũng không mang lại cho đội bóng thủ đô nhiều tác dụng khi cách chơi của họ vẫn tỏ ra khá đơn giản và lạc điệu.

Sang hiệp hai, kịch bản vẫn không thay đổi dù ngay những phút đầu tiên của hiệp đấu tiền vệ Duy Khanh phải nhận thẻ vàng thứ hai giúp đội bóng thủ đô có lợi thế hơn người, song với cách chơi không có nhiều đột biến Hà Nội T&T không thể đem lại sự khác biệt.

Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung chủ trương cho đội bóng của mình chơi phòng ngự số đông và chỉ cắm mỗi Endenne ở phía trên. Cách chơi này cộng thêm sự kém cỏi nơi hàng công của nhà vô địch V-League khiến đội khách hầu như không tạo được cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Santos.

Không những thế, Hà Nội T&T tiếp tục phải nhận thêm bàn thua thứ hai từ một pha phản công của chủ nhà. Dù chỉ có Quang Hải và Endenne ở phía trên nhưng bộ đôi này vẫn có được pha phối hợp như chốn không người trước khi Endenne lập cú đúp cho riêng mình đồng thời tạo ra cách biệt hai bàn.

Những phút tiếp theo đội bóng thủ đô dường như không còn động lực thi đấu, thậm chí trung vệ Cristiano còn mất bình tĩnh đánh nguội và bị truất quyền thi đấu.

thu%20mon.santos%20%20%20A.NV%282%29.jpg


Đến phút bù giờ Hà Nội T&T còn được hưởng một quả penalty nhưng Ngọc Duy đã không đánh bại được Santos, và Hà Nội T&T chap nhận chia tay cúp Quốc Gia.

Như vậy, với việc SHB.Đà Nẵng cũng thất thủ ở Thanh Hóa, cả hai đội bóng của bầu Hiển đều chỉ còn hy vọng ở mặt trận V-League.

Đội hình xuất phát:

NAVIBank Sài Gòn: Santos, Fabiano, Văn Hải, Long Giang, Duy Khanh, Anh Tuấn, Tài Em, Được Em, Quang Hải, Ameida, Endenne

Hà Nội T&T: Hoàng Duy, Quốc Long, Văn Biển, Cristiano, Tấn Điền,Văn Quyết, Sỹ Cường, Duy Nam, Bảo Khanh(Ngọc Duy), Benicio, Gonzalo
Theo nguồn : xzone.vn/The-Thao/32/150/33905/NAVIBank-Sai-Gon-ha-guc-nha-vo-dich-V-League.html
 
  • Chủ đề
    2011 bảo bầu cách của hay hóa html khác biệt muốn nói ngôi sao nhất phá phát phố sài gòn thành thao thể tin tình trong tung văn với
  • Thống kê

    Chủ đề
    100,722
    Bài viết
    467,536
    Thành viên
    339,845
    Thành viên mới nhất
    tranduongofficial
    Top