Này, nhìn lại phía sau đi!


Ghét việc mỗi sáng phải dậy sớm qua nhà cậu để gọi cậu đi học , những lúc như thế mình chẳng khác nào cái đồng hồ báo thức ko mất tiền của cậu cả , và luôn nhận đc những câu trả lời như : ’’đợi mình đánh răng đã , hay đợi mình thay quần áo đã , chết rồi quên mất chưa sắp sách vở ’’…và sau hàng loạt những câu trả lời đó thì câu nói mà mình mong nhất từ phía cậu :’’ này , nhìn lại phía sau đi’’ , và cậu đã ở đó với bộ dạng tươm tất và chở mình đến trường



Ghét những giờ thể dục phải tập mệt phờ , nhưng thầy chưa tha còn bắt chạy quanh sân tập nữa , mỗi lúc như thế mình ghét phải chạy trong bộ dạng chẳng lết nổi người đi và cơn hen thì lại vô tình đến thăm …nhưng lúc như thế thật mừng khi nghe thấy lời cậu nói : ”này nhìn lại phía sau đi “ và cậu đã ở đằng sau mình từ lúc nào ko biết , trên tay đã cầm sẵn chai nước và hộp thuốc hen vì câu biết mình luôn hậu đậu và hay quên mang theo 2 thứ đó

Ghét những khi đi chơi cùng bạn bè , cậu luôn cùng đám con trai hùa vào trêu mình và chê những điểm xấu của mình , mỗi lần như thế lại luôn nghe thấy cậu nói :”này nhìn lại phía sau đi “ và câu đưa cho mình cây kem chocolate để làm hòa , những lúc như thế có muốn thì mình cũng chẳng giận cậu lâu đc

Ghét mỗi khi cha mẹ mình gây nhau vì chuyện đào hoa của cha khiến mẹ đau lòng , những lúc như thế mình chẳng biết làm gì đc mà chỉ ngồi khóc một mình ở công viên , và những lúc ấy cậu lại lặng lẽ đứng sau lưng mình và nói : ”này nhìn lại phía sau đi con ma mít ướt “ rồi nhanh chân đễn chỗ mình và ngồi xuống , bởi những lúc ấy cậu biết mình cần 1 bờ vai để dựa vào đến nhường nào , sau đó vai của cậu ướt như thể vừa đi tắm mưa về còn mình thì cười toe toét khi thấy bộ dạng cậu giả vờ khóc và thương cho vai của cậu


Ghét mỗi khi mình ngắm anh Ngô Tôn và bắt đầu mơ mộng sẽ đc gặp anh ấy hay làm bạn gái của anh ấy , mỗi lần như thế thật ghét khi tháy cậu nói : “này nhìn lại phía sau đi , thật tiếc là chẳng có anh Ngô Tôn nào cả mà chỉ có thằng bạn thân là mình đang ngồi nhìn bộ dạng ngố tệ của cậu thôi “

Và còn rất rất nhiều những điều mình ghét nữa mà sau mỗi lần như thế lại luôn nhận đc câu nói : này nhìn lại phía sau đi của cậu , những lúc đó thật rất muốn nói lời cám ơn nhẹ nhàng với cậu nhưng sao mình ko nói đc nhỉ . Nhưng cậu này , nếu một ngày nào đó mình gặp một chuyện tệ hại và kinh khủng nhất trong cuộc đời khiến mình chùn bước và mệt mỏi , lúc đó mình còn có đc nghe câu nói : này nhìn lại phía sau đi , và còn đc thấy cậu ở đằng sau và làm điểm tựa cho mình ko ?!…nếu có thì lúc đó mình sẽ nói ra câu mà cậu muốn đc nghe nhất và luôn thắc mắc vì sao mình ko chịu nói câu đó với cậu , mình sẽ nói : cám ơn cậu , người bạn thân nhất và tốt nhất thế gian của mình

(HGTH)
 
  • Chủ đề
    cần chế cho chocolate của hanh hay học kem một mình muốn nói nhất sách thăm thể theo tiền tình tốt tốt nhất trong với
  • Thống kê

    Chủ đề
    100,676
    Bài viết
    467,452
    Thành viên
    339,833
    Thành viên mới nhất
    duythinh2222
    Top