Nếu không còn tình bạn?

Theo mình thấy, con người từ khi sinh ra đến ngày trưởng thành không ai không có bạn. Tình bạn cũng rất gần gũi, giản dị chứ không xa vời hay khó nói như nhiều thứ tình cảm khác. Tình bạn có thể là bạn tri kỉ, bạn nối khố, bạn học, bạn đồng hương, bạn đồng lứa, bạn đồng minh hay cả bạn chiến đấu :cll:. Bạn là người có cùng sở thích, cùng lí tưởng, quan niệm sống với chúng ta. Bạn là người cho ta một bờ vai mỗi khi ta khóc, cho ta một điểm tựa khi ta rơi vào tuyệt vọng, cho ta một bầu trời ánh sáng khi ta lạc bước vào thế giới tăm tối, là người sẽ luôn bên ta dù cuộc đời có đổi thay, khi ta gặp hoạn nạn cũng như tìm thấy hạnh phúc.
Và nếu như không có tình bạn, thì một viển cảnh phía trước sẽ tăm tối thế nào? Mọi người có thể tưởng tượng ra không?
Theo các bạn, bạn bè quan trọng như thế nào, và nếu không có tình bạn, thì cuộc sống sẽ ra sao?
 
Ðề: Nếu không còn tình bạn?

mình sống rất thẳng thắng và tôn trọng mọi người kể cả mấy thằng bạn rất thân của mình tuy phong cách nói chuyện hơi bựa nhưng không bao giờ đâm sau lưng nhé ,các bác cứ sống hết mình vì bạn bè thì sẽ nhận đc KQ tương tự :D
 
Ðề: Nếu không còn tình bạn?

mình cũng thích có những người bạn như thế nè ,nếu bác làm bạn mình thì tốt quá ,mình thì cũng có đc 3 thằng bạn tri kỷ,nhóm chơi thân từ hồi cấp 2 đến lúc đại học luôn đó nhé
 
Ðề: Nếu không còn tình bạn?

Nói chung với em, ai tôn trọng em thì em tôn trọng lại, ai hết mình vì em thì em hết mình vì người đó thôi.
Bạn bè thì nhiều nhưng nếu như nói bạn gắn bó với nhau thì không có bấy nhiêu đâu nhé....Một thời gian không gặp nhau thì mọi thứ có thể quay về số 0 thôi.
 
Ðề: Nếu không còn tình bạn?

Cái quan trọng là bản thân mình thôi các bác à, muốn có nó hay không thì nói rõ ở cái thể hiện của mình.
Mình cứ " hết mình vì bạn bè ", dù có là bạn một ngày hay mãi mãi thì em vẫn thế.
 
Ðề: Nếu không còn tình bạn?

Các bác nghĩ như thế nào khi có một ai đó tin tưởng mình và minh phải làm thế nào trước tình huống đó vậy ?
Nhưng mà em thấy muốn được như thế thì truoc tiên mình cung nên tin tưởng người khác mới đươc.:yy188:
 
Ðề: Nếu không còn tình bạn?

Nếu như có trường hợp như thế này thì mình phải chứng minh cho họ thấy là họ tin tưởng mình là đúng....Cái quy giá nhất của tình bạn theo em là khi mình phát hiện một ai đó tin tưởng mình, với một người bạn chân thành thì mình có thể nói bất cứ thứ gi, dù đó là đều ngu ngốc nhất.
 
Ðề: Nếu không còn tình bạn?

mình cũng hay tự đặt câu hỏi này mỗi khi vấp ngả lắm vì những lúc ấy nếu không có bạn bè bên cạnh thì không biết sao mình có thể đứng lên và đi tiếp nữa ấy nghĩ tới mà thấy khó khăn vô cùng
 
Ðề: Nếu không còn tình bạn?

cuộc sống thì cơ bản là nó không thế thiếu bạn bè bên cạnh rồi nhé ,mất đi yếu tố này thì mấy bác sẽ thấy cuộc sống mình nó khó khăn đến dường nào vui cũng ko ai chia sẽ buồn thì cũng chịu đựng 1 mình nên cứ sống có chất và hết mình với mọi người
 
Ðề: Nếu không còn tình bạn?

Em thấy có nhiều mối quan hệ lạ đời lắm nha, bình thường ở trước mặt người khác thì cười cười nói nói vậy chứ sau lưng thì chẳng xem nhau ra cái gì cả...Như vậy thì quá chán không các bác?
 
Ðề: Nếu không còn tình bạn?

Cái này thì em thấy hằng ngày luôn bác ơi, bề ngoài như thế nhưng bên trong lai khác, em thì cứ sống theo nguyên tắc của Chivas để giữ các mối quan hệ thôi à, " hết mình vì bạn bè " và phải xem " gia đình là trên hết ".
 
Ðề: Nếu không còn tình bạn?

tình bạn nếu không còn thì mình không biết trở thành tình gì nữa mấy bác nhỉ mình cũng không bao giờ mong muốn điều này xảy ra cả nhưng nó đã xảy ra 1 lần rồi giờ với người bạn đó thì cũng xem như người bt thôi :(
 
Ðề: Nếu không còn tình bạn?

Tình bạn tốt đẹp nhất là lúc mình còn ngồi trên ghế nhà trường.:yy20:
 
Ðề: Nếu không còn tình bạn?

đồng ý 4 chi với bác luôn nè lúc thời phổ thông thì tình bạn đẹp và chân thật lắm đấy còn khi đi làm thì khó tìm đc 1 người bạn như thế vì vướng phải nhiều vấn đề khác trong xã hội làm cho ta không thể nào tin tưởng hết mình được nên hãy cố gắng sống "hết mình vì bạn bè" với những người ta quen hồi đó nhé
 
Ðề: Nếu không còn tình bạn?

Tình bạn tốt đẹp nhất là lúc mình còn ngồi trên ghế nhà trường.:yy20:
Ra ngoài đời cũng có nhé bác, nếu như không có những mối quan hệ như thế thì con đường của mình không mấy tốt đẹp đâu, cứ như nguyên tac của Chivas mà sống. sống " hết mình vì bạn bè " là được,.
 
Ðề: Nếu không còn tình bạn?

cuộc sống này mà không có tình bạn thì coi như mình đã thiếu đi một người chia sẻ rồi, mà không có nó thì mình cũng không có đủ tự tin để bươn chảy trên cuộc sống này đâu...:yy159: Muốn vững chắc thì phải dùng tình cảm chân thành nhất.
 
Ðề: Nếu không còn tình bạn?

nếu không có tình đồng nghiệp hay là đồng chí thì được còn tình bạn và tình yêu thì 2 thứ không thế thiếu trong cuộc sống mấy bác ợ mình cũng đang duy trì thật tốt 2 cái này đây hy vọng là sẽ tốt đẹp mãi vì mình sống "hết mình vì bạn bè"
 
Ðề: Nếu không còn tình bạn?

nếu mình sống hết mình và Phóng thoáng rộng lượng thì sẽ được người khác đáp lại đúng như thế thôi à nên hay cho trước rồi nhận sau nhé đừng sống với quan điểm lúc nào cũng muốn nhận
 
Ðề: Nếu không còn tình bạn?

mình cũng đang tập cách sống như thế đó nhưng nhiều lúc thấy cũng hơi khó đó mấy bác vì mình phóng thoáng quá thì cũng dể bị mắc lừa khi ngoài đường xá vn rất loạn ấy
 
Ðề: Nếu không còn tình bạn?

vậy là bác sống chưa hết mình rồi phải sống hết mình và vô tư lên nhé vì nếu không như thế thì không thể nào mà học đc cái tính cách ấy đâu mấy bác
 

Thống kê

Chủ đề
100,755
Bài viết
467,590
Thành viên
339,851
Thành viên mới nhất
Đông Âu
Top