Nghệ sĩ cải lương lừa hàng chục tỉ đồng để đánh bạc

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiếu (SN 1968, tự Kim Tiểu Linh – diễn viên Đoàn ca nhạc cải lương Kim Loan, TP.HCM) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
74fc57a6206deb.img.jpg

Gắn mác đại gia, “thầy đồng, đoán số” nghệ sĩ cải lương Kim Tiểu Linh, tên thật là Nguyễn Văn Hiếu đã lừa hàng chục người với số tiền gần 20 tỉ đồng. Điều đáng nói là có rất nhiều nạn nhân của Hiếu tại địa bàn tỉnh Bạc Liêu, cho nên hiện Công an 2 tỉnh này đang phối hợp mở rộng điều tra vụ án.
Trong khoảng thời gian ngắn gần đây, hàng chục nạn nhân của nghệ sĩ lừa này cũng đến công an tố cáo Nguyễn Văn Hiếu về hành vi lừa đảo với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng. Theo kết quả điều tra đầu, những chuyến lưu diễn ở miền Tây, Hiếu rất được người dân mến mộ bởi nghề hát cải lương thế nhưng để có tiền ăn xài và chơi lô đề, Hiếu giở trò “thầy đồng, đoán số” để lừa đảo hàng chục nạn nhân với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng… Cú lừa ngoạn mục của “bác thằng bần” Theo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu, số tiền nghệ sĩ cải lương Nguyễn Văn Hiếu chiếm đoạt của các nạn nhân là gần 20 tỉ đồng. Từ một kẻ chỉ học đến lớp 3 trường làng, không có nghề nghiệp ổn định nhưng với giọng ca cải lương ngọt như mía lùi và cái mác “thầy đồng, đoán số”, tự nhận là người cõi trên và khoác trên mình lớp áo đại gia, Hiếu đã có những phi vụ lừa hết sức ngoạn mục. Nhiều nạn nhân của Hiếu, sau một thời gian cung cấp tiền bạc vì nghe lời thầy, đến khi phát hiện sự việc thì mọi chuyện cũng đã quá muộn, tài sản của các nạn nhân cũng đã đội nón theo ‘thầy” trong từng con lô, trận bóng. Theo lời khai của Hiếu tại cơ quan công an, có ngày hắn “đầu tư” vào lô đề với số tiền hàng trăm triệu đồng… Năm 2009, Hiếu lấy tên là Nguyễn Hồng Tư, quê quán ở Đồng Tháp, chuyển về Bạc Liêu sinh sống. Trong khoảng thời gian này, Hiếu thường ngồi đồng ở các quán cà phê máy lạnh để tìm “con mồi”. Một trong các nạn nhân của Hiếu là anh Nguyễn Thanh Thảo (SN 1975, ngụ quận 7, TP.HCM), là chủ một đại lý thức ăn nuôi tôm có cơ sở tại đường Cao Văn Lầu, phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu. Trong những lần cà phê và ngồi đồng với nhau, Hiếu nghe anh Thảo thường hay than vãn về việc kinh doanh gặp khó khăn. Thấy có cơ hội “hành nghề” Hiếu liền chớp lấy thời cơ và phán rằng “Trước kia công việc làm ăn của anh rất suông sẻ, gia đạo, tiền bạc vô như nước phải không?”. Thấy Hiếu đoán trúng phốc, anh Thảo cũng tin tưởng. Thấy con mồi cắn câu, Hiếu nói anh Thảo đưa bàn tay xem thử, và khuya mép: “Anh đang gặp hạn. Cần phải giải hạn gấp thì công việc mới suông xẻ trở lại. Tin lời Hiếu, anh Thảo mời Hiếu đến cơ sở kinh doanh của mình, và sẵn tiện nhờ “thầy” giải hạn. Do có chủ ý từ trước, nên Hiếu “nổ” về khả năng phong thủy của mình, hứa giải hạn cho anh Thảo qua cơn bĩ cực. Theo ý Hiếu, anh Thảo phải dời bàn thờ thổ địa đi nơi khác, không đặt ở vị trí cũ nữa. Hiếu cũng không quên tặng cho anh Thảo con cọp bằng thủy tinh, đặt trang trọng trên bàn làm việc để “xua tà, đuổi quỷ”, cho công việc làm ăn thuận lợi. Vài ngày sau đó, Hiếu gọi lại cho gia đình anh Thảo nói đã giải hạn xong. Nếu muốn đường gia đạo thuận lợi, việc làm ăn phất nhanh, thì gia đình anh Thảo phải “cúng” tiền trên bàn thờ tổ tiên trong vòng bảy ngày. Đúng ngày, Hiếu sẽ xuống “xả tiền” lại cho anh Thảo. Trong khoảng thời gian này, mẹ anh Thảo cũng đang lâm bệnh, mà việc làm ăn thì gặp khó khăn nên y lời của Hiếu, anh Thảo cũng cố gắng lo chu tất những yêu cầu của “thầy”, đi đổi tiền mới đặt trên bàn thờ tổ tiên tổng cộng 184 triệu đồng. Đúng bảy ngày sau đó, Hiếu xuống “xả tiền” và trả lại lần lượt số tiền mà anh Thảo đã cúng. Trùng hợp lạ, là hết ngày giải hạn, mẹ anh Thảo cũng khỏi bệnh, công việc làm ăn của anh Thảo cũng thuận lợi nên anh Thảo đã tin tuyệt đối những lời Hiếu phán. Thấy cá đã cắn câu lần nữa, quyết làm cú đậm nên Hiếu dạo vòng quanh nhà và bấm tay, nhẩm miệng một cách rất kì bí. Khi nét mặt hớn hở của anh Thảo chưa tan vì mẹ hết bệnh, việc làm ăn cũng thuận lợi trở lại thì Hiếu phán một quẻ động trời là “Đúng tháng sau, nhà anh Hiếu có người thân bị chết bất đắc kì tử. Công việc làm ăn thì gặp hạn lớn” Tá hỏa trước lời thầy phán, anh Thảo năn nỉ Hiếu tìm cách giải hạn cho gia đình mình. Theo lời “thầy” thì anh Hiếu phải tiếp tục cúng tiền để giải hạn. Tính từ ngày 25/9/2009 đến ngày 27/4/2010, anh Thảo đã gom góp tiền bạc, bán tháo tài sản cúng giải hạn với số tiền gần 10 tỉ đồng. Cũng kể từ đó, công việc làm ăn của anh Thảo liên tục gặp khó. Thấy không giải được hạn anh Thảo đã nhiều lần nhờ “thầy”… “xả tiền” để xoay xở làm ăn, nhưng Hiếu chỉ “xả tiền” cho anh thảo 13 lần, mỗi lần chỉ có 100 triệu đồng. Nghi ngờ Hiếu lừa đảo, anh Thảo đã bắt Hiếu phải viết biên nhận nợ 8,5 tỉ đồng. Tuy nhiên 2 tháng sau đó, Hiếu cùng vợ bé của hắn đã “bốc hơi” khỏi địa phương biệt tích. Biến đồng thau ngoài chợ thành “vàng khối” chôn dưới đất Với giọng ca mùi mẫn của mình, Nguyễn Văn Hiếu rất được khán giả miền Tây ái mộ, với cái nghệ danh rất kêu là Kim Tiểu Linh. Tuy nhiên, đáp lại lòng ái mộ của những khán giả “ruột”, gã nghệ sĩ cải lương này lại tiếp tục tung chiêu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân. Trong số những nạn nhân của Hiếu, thì vợ chồng anh Nguyễn Hữu Bình (ngụ ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) bị một vố khá nặng kí bởi tin lời gã nghệ sĩ lừa. Được biết, trong nhiều chuyến lưu diễn ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, Hiếu quen khá thân với vợ chồng anh Bình. Vì ái mộ giọng ca của Hiếu, nên trong một lần xem hát, vợ chồng anh Bình đã chủ động xin số điện thoại của nghệ sĩ để mời cơm. Qua nhiều lần thăm hỏi, quan hệ giữa Hiếu với vợ chồng anh Bình cũng trở nên ngày càng thân thiết. Đáp lại tấm chân tình của khán giả, Hiếu cũng dành chút thời gian ghé nhà vợ chồng anh Bình để chơi cho biết nhà, biết cửa. Cũng mấy khi có nghệ sĩ đến chơi, lại là người mình ái mộ nên vợ chồng anh Bình khoản đãi Hiếu hết sức nồng hậu. Trong cuộc vui, Hiếu góp vài lời ca cả nghe rất thắm thiết khiến vợ chồng anh Bình càng thêm ngơ ngẩn, ngưỡng mộ thần tượng. Vào đầu tháng 9/2011, trong một lần lưu diễn ở huyện Hòn Đất, Hiếu lại tìm đến nhà thăm vợ chồng anh Bình. Khi hay tin, vợ chồng anh Bình làm ăn thất bát, lâm vào cảnh nợ nần và dự định bán nhà để trả nợ. Thấy hoàn cảnh vợ chồng anh Bình đang gặp khó khăn, Hiếu đã nổ văng miểng rằng “Tôi là nghệ sĩ, thích tiêu ngao đây đó, còn chuyện tiền bạc chỉ là phù du. Nên có nhã ý giúp vợ chồng anh chị thoát khỏi cảnh nghèo khó, sống giàu sang”. Nhưng khi đó, giúp bằng cách nào, Hiếu cũng không nói rõ chỉ “úp úp, mở mở” làm ra vẻ kì bí, rồi cáo từ vợ chồng anh Bình ra về. Mấy ngày sau, Hiếu quay trở lại nhà anh Bình, lần này Hiếu khoác áo như một… “đạo sĩ”, khiến người người trong nhà lúc đó cũng ngơ ngác với bộ dạng khá mới mẻ của Hiếu. Khi đó, Hiếu nói với vẻ kỳ bí rằng, mình là người “cõi trên”, biết được chuyện thiên cơ nên việc giúp vợ chồng anh Bình giàu sang là điều trong tầm tay. Sau khi nói trên trời, dưới đất, Hiếu mới bấm cho vợ chồng anh Bình “một quẻ” rồi phán chắc nịch “Phía dưới căn nhà anh chị có chôn nhiều vàng lắm. Tuy nhiên, để biết chỗ dấu vàng, thì “cõi trên” muốn xem thành ý của gia chủ thế nào”. Khi đó, nghe theo lời “thầy”, vợ chồng anh Bình đã đưa tiền cho Hiếu đi mua lễ vật mang về để tỏ lòng với đấng “tiên tri”. Chuẩn bị lễ vật xong, Hiếu đốt nhang, làm phép và thỉnh người “cõi trên” về, sau đó dùng cây búa gõ xuống nền nhà rà qua rà lại. Trong lúc Hiếu “đào vàng” thì cấm tuyệt người nhà anh Bình đứng gần, vì sợ người “cõi trên” phật ý. Đào được vài xẻng đất, khoảng nửa giờ đồng hồ sau Hiếu hô lớn tìm được vàng và đưa cho vợ chồng anh Bình một tượng kỳ lân màu vàng. Thấy Hiếu đào được tượng kỳ lân, vợ chồng anh Bình mừng rỡ và tin chuyện “thầy” Hiếu giúp vợ chồng anh vượt qua lúc khó khăn, sống cảnh giàu sang là có thật. Để cảm tạ thầy, vợ chồng anh Bình đi vay mượn của hàng xóm hơn 10 triệu đồng đưa cho Hiếu đi mua lễ vật cúng tạ ơn “thần thánh” đã giúp vợ chồng anh trúng vàng. Đồng thời, Hiếu cũng căn dặn vợ chồng anh Bình khi nào ông tổ Đoàn (Đoàn hát của Hiếu đang biểu diễn ở huyện Hòn Đất – P.V) đi khỏi thì mới được mang vàng đi bán. Chứ không được vội vàng, nếu không thì “vàng” sẽ biến thành đất. Cũng với thủ đoạn trên, qua ngày hôm sau, Hiếu tiếp tục gọi cho vợ chồng anh Bình nói rằng dưới nền nhà còn nhiều vàng lắm. Nghe vậy, vợ chồng anh Bình đã chạy vạy đưa tiếp cho Hiếu 30 triệu đồng để mua lễ vật. Và lần này cũng vậy, Hiếu “làm phép” và đào lên được một tượng phật màu vàng. Khi Hiếu và đoàn lưu diễn cải lương của Hiếu rồi khỏi huyện Hòn Đất, đi lưu diễn nơi khác thì vợ chồng anh Bình mới mang “vàng” gồm tượng kỳ lân và tượng phật ra tiệm vàng bán. Nhưng khi nghe chủ tiệm vàng thông báo, cả 2 bức tượng của vợ chồng anh Bình đều làm bằng đồng thau vợ chồng anh Bình muốn té ngửa và tức tốc lên công an trình báo. Ngay sau đó, “thầy đồng, đoán số” Nguyễn Văn Hiếu bị cơ quan điều tra Công an huyện Hòn Đất bắt giữ về hành vi lừa đảo tài sản. Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận do thiếu tiền ăn chơi, cờ bạc nên hắn đã “dựng chuyện” người cõi trên và chôn sẵn tượng kỳ lân và tượng phật bằng đồng mua ở ngoài chợ để lừa vợ chồng anh Bình, chiếm đoạt tài sản. Ngoài anh Thảo, vợ chồng anh Bình, Hiếu cũng giở trò “thầy đồng, đoán số”, mác đại gia lừa gạt nhiều nạn nhân như: ông Nguyễn Văn An, bà Hồ Hồng Nga, Nguyễn Thị Chọn (cùng ngụ TP.HCM) … Với số tiền hàng tỉ đồng bằng cách nhờ Hiếu đầu tư các dự án “ảo” do Hiếu vẻ để chiếm đoạt tài sản, tiêu xài cá nhân. Tuy nhiên cuối cùng thì cái mác nghệ sĩ cải lương chuyên ông thầy “cõi trên” đã bị vạch trần.
 

Thống kê

Chủ đề
100,756
Bài viết
467,591
Thành viên
339,853
Thành viên mới nhất
THPT Lí Thường Kiệt
Top