Nghỉ hè, làm gì kéo nhau lên chùa đi...tu

Lên chùa sống chậm

Hè là dịp để giới trẻ nghỉ ngơi, xả hơi sau những ngày học tập căng thẳng. Có những người trẻ thích đi du lịch hay tham gia các trại hè, lại có những bạn trẻ thích lên chùa ngồi thiền, học đạo để tìm khoảng lặng cho tâm hồn.

Hai năm liên tiếp, cứ nghỉ hè là Thùy Trâm (Khoa Pháp, ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội) lại khăn gói quả mướp lên thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên (xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) để tham gia khóa tu mùa hè. Ở đây, Trâm vẫn được học tập, vui chơi nhưng phải nhập thân như những người tu hành, tuân thủ chặt chẽ lịch hoạt động theo giờ.

img4e093eabcb10d-110624bai6a1.jpg


Dậy từ sáng sớm cùng sinh hoạt tập thể (Nguồn ảnh: website chùa Bằng)

Một ngày của Trâm bắt đầu lúc 4h30 sáng và đi ngủ lúc 21 giờ. Những giờ ngồi thiền, học phật pháp, nghe các sư thầy giảng về cách sống, cách làm người Trâm đã học được rất nhiều điều bổ ích.

Trâm chia sẻ: "Lần đầu tiên tham gia khóa tu mình cũng khá khó khăn mới làm quen được với lịch hoạt động và sinh hoạt ở đây. Có hôm 3 giờ sáng đã phải dậy, ở chùa ăn cơm chay nên mấy ngày đầu không quen thấy rất đói. Khó khăn hơn nữa là không có tivi, điện thoại, internet hay bất kỳ phương tiện giải trí nào, chỉ có sách Phật thôi".

"Mình được rất nhiều thứ khi tham gia khóa tu này. Ngay từ việc ngồi thiền cũng rèn cho mình tính kiên nhẫn, mình bỏ được thói quen thức đến 2-3 giờ sáng chat và lướt web như mọi khi", Trâm nói thêm.

img4e093eabe2819-110624bai6a2.jpg


Giờ học Phật pháp (Nguồn ảnh: website chùa Bằng)

Cuộc sống hiện đại gấp gáp đôi khi khiến người trẻ cảm thấy hụt hơi. Lên chùa ngồi ăn cơm chay, ngồi thiền học đạo là cách để giới trẻ cân bằng cuộc sống, cân bằng giữa làm việc và thư giãn, giữa những nghĩ suy, trăn trở và những phút thành thơi.

"Mọi ngày phải quay mòng mòng với tiếng còi xe, khói bụi, áp lực học hành thi cử khiến mình rất mệt mỏi. Không khí ở cửa chùa rất thanh tịnh, mình có thời gian lắng lại, tìm lại sự cân bằng cho cuộc sống. Lắng lại để nhìn lại mình, xem mình có bỏ qua điều gì đó không. Mình không muốn cuộc sống chỉ có kiếm tiền mà còn muốn dành thời gian cho gia đình
icon-10-external.png
và những người mình yêu thương",
Trần Hải (Học viện Tài chính) đang tham gia khóa tu hè tại chùa Bằng, P .Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai chia sẻ.

Tự lập để trưởng thành

Ba năm trở lại đây, giới trẻ lên chùa tập tu dịp nghỉ hè ngày càng nhiều. Các khóa tu ngắn ngày và dài ngày tại các chùa và thiền viện cũng ngày càng gia tăng để đáp ứng nhu cầu.

Thiền viện Trúc Lâm - Tây Thiên (Tam Đảo, Vĩnh Phúc), thiền viện Sùng Phúc (Long Biên, Hà Nội), chùa Bằng (Hoàng Mai, Hà Nội), chùa Di Đà (Thường Tín, Hà Nội),... là những nơi có tổ chức các khóa tu mùa hè cho thanh thiếu niên ở Hà Nội.

img4e093eac2cddb-110624bai6a3.jpg


Tự lấy thức ăn, tự rửa bát là việc mà trẻ em thành phố ít khi làm
(Nguồn ảnh: website chùa Bằng)

Mặc dù các thiền viện, các chùa đã mở thêm nhiều khóa tu học hè nhưng vẫn chưa đáp ứng hết được nhu cầu. Năm đầu tiên tổ chức khóa tu (2009) Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên chỉ tiếp nhận 60 em, đến năm thứ 2 đã có tới hơn 600 phụ huynh đến đăng kí cho con em mình, năm nay số lượng còn tăng hơn nhiều. Hè 2011 là năm đầu tiên chùa Bằng tổ chức khóa tu cũng thu hút hơn 300 bạn trẻ tham gia tu tập.

Thầy Thích Trúc Thông Tánh (Liên đoàn Thanh niên phật tử Hà Nội) cho biết đến khóa học, các em sẽ được các sư thầy giảng về đạo lý nhà Phật, hướng các em hiếu lễ, đến cái thiện, không trộm cắp, không lừa đảo, không nói dối.

img4e093eac30c61-110624bai6a4.jpg


Thấm thía với những bài giảng về đạo lý làm người,
giữ chữ hiếu với cha mẹ (Nguồn ảnh: website chùa Bằng)

"Mỗi em đến đây có một lý do khác nhau, có người muốn tĩnh tâm, cân bằng cuộc sống, cai game, cai Internet, có người chỉ vì tò mò...Nhưng qua những buổi sinh hoạt chung, học ngồi thiền, phật pháp, tự giặt quần áo, tự rửa bát sẽ rèn cho các em cách sinh hoạt, sức khỏe
icon-10-external.png
, giúp các trẻ có ý thức trân trọng thức ăn, tĩnh tâm và rèn luyện nhân cách sống",
thầy Thông Tánh nói.

Thấy con trưởng thành hơn khi trở về từ khóa tu năm ngoái, nhiều ông bố, bà mẹ cũng tiếp tục gửi con lên chùa tập tu vào hè này. Chị Minh Hương (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Lúc đầu tôi cứ sợ con mình lên đó sẽ khổ, ăn cũng khổ mà lại không có sự chăm sóc của bố mẹ. Thế nhưng sau khóa tu thấy cháu có sự thay đổi rõ rệt, đã biết giúp mẹ làm việc nhà, trước đây nghỉ hè thì chỉ cắm mặt vào cái tivi, máy tính để xem hoạt hình và chơi điện tử".
 
  • Chủ đề
    2009 2011 cách của cuộc sống dài game hay hoạt hình học lịch liên máy tính mọi nhẫn phố sức khỏe thành thể thư giãn thường tiền trẻ em với vui
  • Top