Nghị luận xã hội về tư tưởng đạo lí:: Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi

Nghị luận xã hội về một tư tưởng đạo lý lớp 9 10 12 hay về Câu nói của Lỗ Tấn:” Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi”


I. MỞ BÀI
Dẫn dắt và giới thiệu về câu nói của Lỗ Tấn

II. THÂN BÀI
Giải thích
Câu nói của Lỗ Tấn là một bài học về con đường, hay đó chính là đường đời. Mỗi con đường không tự nhiên xuất hiện nếu không có những dấu vết bước chân của con người

Vì sao?

  • Con người trong cuộc sống luôn xác định được mục tiêu của riêng mình, nhưng để đạt được mục tiêu thì con người luôn phải trải qua những thăng trầm khi bước đi trên con đường mình đã chọn. Chính vì thế, những con đường không bao giờ xuất hiện nếu bạn không tự tạo ra điểm xuất phát và đích đến
  • (dẫn chứng)
Làm gì?

  • Rèn luyện bản thân, trau dồi tri thức
  • Xác định mục đích trong cuộc sống
  • Kiên trì và nhẫn nại bước đi trên con đường mình chọn( nếu con đường mình chọn là sai, nên biết dừng lại đúng lúc..)
  • Hãy chọn cho mình con đường đi ngắn nhất để vươn tới thành công
  • (dẫn chứng)

Phê phán:

  • Những kẻ sống không có mục đích
  • Những kẻ phụ thuộc vào người khác, chỉ đi theo lối mòn

III. KẾT BÀI
Khẳng định lại đạo lí tư tưởng , bài học từ câu nói của Lỗ Tấn
tren-doi-nay-lam-gi-co-duong-nguoi-ta-di-mai-thi-thanh-duong-thoi.jpg


BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VỀ TƯ TƯỞNG ĐẠO LÍ
Có người từng nói:” có thể chúng ta không vĩ đại nhưng chúng ta có sự tôn nghiêm, có thể chúng ta không vĩnh hằng nhưng chúng ta chân thành, có thể chúng ta không hoàn mĩ nhưng chúng ta biết cố gắng đi đến hoàn mĩ” Chắc hẳn con đường đi đến hoàn mĩ thật gian nan, đi mãi đi mãi. Và Lỗ Tấn đã từng nói về con đường đời như này: “ Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi”
Con người trong cuộc sống luôn xác định được mục tiêu của riêng mình, nhưng để đạt được mục tiêu thì con người luôn phải trải qua những thăng trầm khi bước đi trên con đường mình đã chọn. Chính vì thế, những con đường không bao giờ xuất hiện nếu bạn không tự tạo ra điểm xuất phát và đích đến. Đó chính là ý nghĩa câu nói của Lỗ Tấn. Ông bảo rằng “ người ta đi mãi cũng thành đường” , tức con người là chủ thể, chỉ khi chân ta bước tức là một con đường được tạo lập mặc dù chưa biết con đường đó sẽ tạo nên thành công hay thất bại.

Con người trong cuộc sống luôn xác định được mục tiêu của riêng mình, nhưng để đạt được mục tiêu thì con người luôn phải trải qua những thăng trầm khi bước đi trên con đường mình đã chọn. Khi bạn rời điểm xuất phát hướng tời đích đến, bước đi bằng cả trí tuệ, sức lực và cả sự nhiệt huyết thì con đường bỗng dần ngắn lại, không còn trống trải như khi bạn đứng ngắm nó lúc ban đầu. Vì thế, ai cũng cần thời gian, cần sự nỗ lực , cần một con đường riêng cho mình. Một con đường của chính mình!

Mỗi con người, khi càng trưởng thành , sẽ tự có ý thức rèn luyện bản thân, trau dồi tri thức, chỉ lúc bộ não đã có được phần nào tri thức, bạn mới có đủ năng lượng bước đi trên con đường hướng tới thành công. Hơn nữa , khi đó bạn có đủ nhận thức về giá trị sống và xác định được mục tiêu bạn đang khát khao có được. Sự kiên trì và nhẫn nại sẽ giúp bạn bước đi trên con đường mình chọn. Quan trọng nhất chúng ta phải chọn cho mình một con đường riêng biệt như “ độc đạo” vậy. Tưởng tưởng trên một bình nguyên mênh mông tuyết phủ, con người thật kì lạ khi chỉ biết mờ mịt tìm kiếm những dấu chân hoặc đậm hoặc nhạt, hay nông hoặc sâu, đâu biết được con đường dẫn ta sa vào hang thú giữ hay một hay một ngôi làng ngập tràn ấm áp, ta không thể đoán định được. Vì vậy hãy đi trên con đường của mình đã chọn lựa, không hối hận, dù đó là con đường thẳng tắp bằng phẳng hay con đường ngoằn nghoèo thê thảm, chỉ cần chúng ta gắng hết sức mình để lại con đường không giống bất kì ai trên bihnf nguyên tuyết phủ kia thì ta sẽ đổi lại được cuộc dời tươi đẹp. Giống như những nhà doanh nhân thành đạt vậy, Bill Gates thành công vì ông chọn cho mình một con đường riêng biết và siêng năng bước đi ngày qua ngày. Chúng ta muốn giàu có? Bạn chọn đi theo con đường giống Gates hay bạn chọn đi con đường của riêng bạn, tạo ra những giá trị riêng biệt. Theo tôi nên chọn lựa con đường của riêng mình.
Có lúc mọi người mỏi mệt nản lòng vì trước khi cất bước phải đắn đo suy tính mình phải đi về hướng nào, mỗi bước chân đều phải điều chỉnh nhìn trước nhìn sau. Khi bạn nhìn con đường của mình, so sánh với con đường người khác đi, rõ ràng con đường của bạn dài gấp mấy lần của người khác, có thể bạn hụt hẫng và thất vọng. Nhưng những lúc như thế, bạn hãy thử nghĩ lại, những bước chân mệt mỏi, gót chân sưng tấy vì đạp lên khó khăn, hãy tự hào vì bạn đi bằng sức lực của chính mình. Chì cần chúng ta làm hết khả năng có thể đã là một thành công lớn với chính bản thân mình, còn thành công trong cuộc sống hay không lại là một điều khác.

Các bạn biết đấy, trong xã hội sẽ không có vị trí ổn định cho những kẻ sống không có mục đích, những kẻ phụ thuộc vào người khác, chỉ đi theo lối mòn. Vì vậy hãy cất bước chân để vĩ đại hóa cuộc đời.
 
  • Chủ đề
    nghi luan xa hoi tu tuong dao ly van lop 9
  • Thống kê

    Chủ đề
    100,746
    Bài viết
    467,576
    Thành viên
    339,851
    Thành viên mới nhất
    Đông Âu
    Top