Ngỡ ngàng

Tình thương nào.. bảo vệ bằng im lặng
Anh đã ngỡ ngàng, buồn vắng của tâm tư
Gần gục ngã buôn tay vì thử thách
Đâu còn gì, ngoài âm hưởng hương dư


Sao em ngỡ nhắm mắt là phủi sạch
Không luyến lưu, bỏ mặc sự thiệt hư
Nào có hay, chính là mình trốn tránh
Ngỡ ngàng thay, đành chịu sự chối từ


Dối gian đó em xây bằng nước mắt
Lừa nhau chi để thân xác rã rời
Qúa tin nhau anh đáp lòng chung thủy
Hiểu được em, giờ biết chỉ có trời!


Đừng tự trách bao lời càng khắc nghiệt
Thôi hết rồi em đã thật đổi thay
Bao nhiêu đêm, anh yêu bằng nhiệt huyết
Nhỏ hững hờ trả lại lẽ đắng cay......


Tiếc thương thay tình đẹp của tháng ngày
Chẳng còn gì lưu luyến chút men say
Thôi em nhé không còn gì ân hận
Một mối tình,ta chưa hiểu được nhau!!!


tuech-29.05.2012
 
Top