Ngộ nghĩnh con trai

be.jpg




Con trai là những tên cực kỳ ranh mãnh và tinh vi. Tại sao à? Con gái xem thử nhé!



Nếu như bạn lạc đường, hắn sẽ chặc lưỡi nhìn, chép miệng thương cảm” Đúng là con gái, Mỗi đường về nhà cũng không nhớ!”.

Nếu hắn lạc đường, hắn sẽ nói là đang khám phá những con hẻm mới ở Sài gòn, và bạn đúng là không có óc mạo hiểm.

Nếu bạn không biết đường đến chỗ hẹn, bạn sẽ tấp xe vào hỏi bác xe ôm và tới đúng giờ.

Nếu hắn không biết đường, hắn sẽ tiếp tục khám phá, khám phá cho đến khi nhặng xị lên, để rồi cuối cùng cũng phải đi hỏi mấy bác xe ôm. Và đến trễ.(chắc chắn!)

Nếu cái máy vi tính nhà bạn trở chứng, bạn sẽ mang ra hiệu. Một buổi mang về lại chạy ro ro.

Nếu cái máy vi tính nhà hắn bị hư, hắn sẽ tháo tung mọi thứ ra nghiên cứu. Sau một buổi, cái máy tan nát. Cuối cùng vẫn phải đem tất cả những- bộ- phận- tháo- rời ấy ra tiệm. Thiệt hại gấp đôi!

Nếu điểm Văn bạn cao hơn, hắn sẽ nói” Con gái ấy mà, được cái sến là giỏi”.

Nếu điểm Toán hắn cao hơn, hắn sẽ vênh mặt khẳng định do não hắn nhiều…nếp nhăn hơn.

Nếu bạn loay hoay với cái kẹp tóc, hắn sẽ cho rằng bạn chỉ biết làm điệu.

Nếu hắn đứng trước gương xài keo bọt, hắn sẽ nói rằng con trai phải gọn gàng sạch đẹp như thế.

Nếu bạn có “đuôi”, hắn sẽ tỏ vẻ thương cảm cho gã xấu số ấy.

Nếu hắn có vệ tinh, hắn sẽ tí tởn khoe ầm ầm với bạn về sự hấp dẫn chết người của mình.

Nếu bạn dán hình Kimbum khắp phòng, hắn sẽ bảo bạn là trẻ con quá mức.

Nếu bạn trông thấy hình Beckham ở phòng hắn, hắn sẽ bảo đó là hình mẫu để hắn vươn tới, và…vượt qua. ặc ặc!!!

Nếu bạn bị ốm, hắn sẽ ca cẩm là do bạn không chịu tập thể dục đều đặn, không chịu đội nón khi đi ngoài nắng, không biết giữ gìn sức khỏe bản thân.

Nếu hắn bị ốm, hắn sẽ đáp lại sự lo lắng quan tâm của bạn bằng một cái phẩy tay “Chuyện vặt ấy mà! Uống một cốc nước lọc đi ngủ là khỏe ngay”, nói rồi trùm chăn rên hừ hừ.

Nếu bạn mặc một cái áo hoa lá sặc sỡ, hắn sẽ kêu ca mình đi cùng một bồn hoa di động. Nếu hắn mặc áo màu cam, quần xanh lá, đội nón vàng đi nữa, hắn cũng chỉ nhấn mạnh “Cho nó trẻ trung”, bạn mà có chê thì là do bạn chưa được tiếp cận nghệ thuật từ bé.

Nếu hắn vẫn chưa có người yêu, hắn sẽ bảo là hắn chưa nghĩ tới chuyện đó, là hắn còn nhiều cái để phấn đấu, là đàn ông nên coi trọng sự nghiệp.

Nếu bạn chưa có người yêu, hắn sẽ nhìn thương cảm cho cái sự “ế chồng” của bạn.

Nếu mặt bạn dính vết nhọ, hắn sẽ cười bò, kêu bạn đã không thèm rửa mặt cả năm.

Nếu mặt hắn dính vết nhọ, hắn sẽ tỉnh khô nói rằng mình vừa giúp bố sửa lại mái nhà/ ống thoát nước/ cái xe chết máy. (mà đôi khi sự thật việc của hắn chỉ từ vịn thang cho đến đưa dùm cái búa mà thôi!)

Nếu bạn lên cân, hắn sẽ bảo do bạn không biết tập luyện giữ gìn vóc dáng. Nếu bạn gầy, hắn sẽ kêu bạn suy dinh dưỡng cấp độ ba.

Nếu hắn mập/ hoặc gầy, hắn chỉ cần nhún vai bảo rằng sự hấp dẫn của hắn nằm ở sâu bên trong, người trần mắt thịt đừng hòng thấy!

Nếu bạn bắt gặp hắn khóc, dù là bất kỳ lý do chính đáng gì đi nữa, hắn cũng sẽ bảo "bụi bay vào mắt!”

Nếu hắn nhìn thấy bạn khóc, hắn sẽ ngạc nhiên nhìn, rồi ngẩn tò te, rồi nghệch ra xuôi xị còn hơn cả bạn.

Nhưng vì bạn là con gái, hắn sẽ hoặc dịu dàng bảo bạn nín đi, hoặc bối rối gãi đầu gãi tai đưa cho tờ khăn giấy, hoặc múa tay múa chân làm mọi thứ để lại có thể nhìn thấy bạn cười.


Vậy nên, nếu bạn sở hữu một tên bạn thân con trai như thế, hãy giữ gìn và yêu thương hắn cả lúc dễ thương lẫn “dễ ghét” như thế nhé!

H - Dung


 
  • Chủ đề
    2010 bảo bay cần chế cho của màu mọi phá sài gòn sức khỏe tại sao tan thể tình trong tung văn với www đẹp
  • Ðề: Ngộ nghĩnh con trai

    Ranh mãnh và tinh vi thì chưa đủ
    con trai là chúa ma mãnh...mà nhiều khi tụi nó..ngu hết chỗ nói :D..
     

    lada

    Độc Thân Hội
    Ðề: Ngộ nghĩnh con trai

    Ranh mãnh và tinh vi thì chưa đủ
    con trai là chúa ma mãnh...mà nhiều khi tụi nó..ngu hết chỗ nói :D..
    Chọi lựu đạn ghê quá mà người xưa có câu ghét của nào trời trao của đó mừ hi hi:D:D....có những thàng ngu như thế cuộc sống mới có thêm nhìu điều để khám phá
    Iu nhất câu này thôi "Vậy nên, nếu bạn sở hữu một tên bạn thân con trai như thế, hãy giữ gìn và yêu thương hắn cả lúc dễ thương lẫn “dễ ghét” như thế nhé! "
     

    Gấu con

    T.N.T ...Pause...
    Ðề: Ngộ nghĩnh con trai

    Con trai ngộ nghĩnh, khó hiểu nhưng đáng yêu vô cùng.
     

    Gấu con

    T.N.T ...Pause...
    Ðề: Ngộ nghĩnh con trai

    chỉ là 1 phần thôi e!:yy138:
    mình bắt nạt "nó" thì đôi lúc "nó"nhịn, đôi lúc "nó" nổi cáu "dập" lại, nhưng mình làm bộ mặt thỏ con tí "nó" nguôi ngay, có lúc nhờ gì cũng giả vờ ứ thèm vậy mà lúc sau thì làm nhjệt tình fát tội, có khi "thần kinh bất ổn" "nó" cả gan trêu tức mình, mình giận thì lại rối rít xin lỗi, làm lành. Và 'nó" biết sau cái bộ dạng "ác thần sỏi đá" của mình mình rất yếu đuối, mít ướt để "chjều chuộng" đúng lúc mà k hề châm chọc. Và dễ thương nhất là khj mình gọj tên "nó" vớj cáj giọng tha thjết kèm từ "yêu" fía sau thì nó hiểu ngay rằng nguyên văn của nó là "yêu quái". Dễ thương lắm chứ. khakha
     
    Ðề: Ngộ nghĩnh con trai

    Ranh mãnh và tinh vi thì chưa đủ con trai là chúa ma mãnh...mà
    nhiều khi tụi nó..ngu hết chỗ nói. Uhm cüng dúng !nhung nhjêu lúc thây bñn con gái còn ngu hon nhiêu cú djên cuông dê yêu 1 thang ngu nhu thê ! Hj hj
     

    lada

    Độc Thân Hội
    Ðề: Ngộ nghĩnh con trai

    mình bắt nạt "nó" thì đôi lúc "nó"nhịn, đôi lúc "nó" nổi cáu "dập" lại, nhưng mình làm bộ mặt thỏ con tí "nó" nguôi ngay, có lúc nhờ gì cũng giả vờ ứ thèm vậy mà lúc sau thì làm nhjệt tình fát tội, có khi "thần kinh bất ổn" "nó" cả gan trêu tức mình, mình giận thì lại rối rít xin lỗi, làm lành. Và 'nó" biết sau cái bộ dạng "ác thần sỏi đá" của mình mình rất yếu đuối, mít ướt để "chjều chuộng" đúng lúc mà k hề châm chọc. Và dễ thương nhất là khj mình gọj tên "nó" vớj cáj giọng tha thjết kèm từ "yêu" fía sau thì nó hiểu ngay rằng nguyên văn của nó là "yêu quái". Dễ thương lắm chứ. khakha
    chuẩn duyệt :D triết lý tuổi đang iu ^^!.Nhưng cho xin 1 ý kiến nhỏ, cái triếu lý mà U đag đề cập đến thực chất là sự thay đổi tính nết để phù hợp với ng đag bị "kua" hay là bạn thân thôi.Nhưng khi trở thành vợ "nó" rồi ^^!thì triết lý trên chưa chuẩn lắm sự quâm cũg có giới hạn do công việc gia đình ....Hỏi chị em có chồng rồi thì sẽ bik. Thế nên mọi người đừng đem cái "ngu" của " nó" ra mà bình phẩm hix sao giống tui wa @@!
     

    Gấu con

    T.N.T ...Pause...
    Ðề: Ngộ nghĩnh con trai

    chuẩn duyệt :D triết lý tuổi đang iu ^^!.Nhưng cho xin 1 ý kiến nhỏ, cái triếu lý mà U đag đề cập đến thực chất là sự thay đổi tính nết để phù hợp với ng đag bị "kua" hay là bạn thân thôi.Nhưng khi trở thành vợ "nó" rồi ^^!thì triết lý trên chưa chuẩn lắm sự quâm cũg có giới hạn do công việc gia đình ....Hỏi chị em có chồng rồi thì sẽ bik. Thế nên mọi người đừng đem cái "ngu" của " nó" ra mà bình phẩm hix sao giống tui wa @@!

    aj nói ngu hồi nào đâu. Cáj gấu nój trên đó là đốj vớj mấy thằng bạn của gấu, thằng nào cũng như nhau.
     
    Ðề: Ngộ nghĩnh con trai

    be.jpg




    Con trai là những tên cực kỳ ranh mãnh và tinh vi. Tại sao à? Con gái xem thử nhé!



    Nếu như bạn lạc đường, hắn sẽ chặc lưỡi nhìn, chép miệng thương cảm” Đúng là con gái, Mỗi đường về nhà cũng không nhớ!”.

    Nếu hắn lạc đường, hắn sẽ nói là đang khám phá những con hẻm mới ở Sài gòn, và bạn đúng là không có óc mạo hiểm.

    Nếu bạn không biết đường đến chỗ hẹn, bạn sẽ tấp xe vào hỏi bác xe ôm và tới đúng giờ.

    Nếu hắn không biết đường, hắn sẽ tiếp tục khám phá, khám phá cho đến khi nhặng xị lên, để rồi cuối cùng cũng phải đi hỏi mấy bác xe ôm. Và đến trễ.(chắc chắn!)

    Nếu cái máy vi tính nhà bạn trở chứng, bạn sẽ mang ra hiệu. Một buổi mang về lại chạy ro ro.

    Nếu cái máy vi tính nhà hắn bị hư, hắn sẽ tháo tung mọi thứ ra nghiên cứu. Sau một buổi, cái máy tan nát. Cuối cùng vẫn phải đem tất cả những- bộ- phận- tháo- rời ấy ra tiệm. Thiệt hại gấp đôi!

    Nếu điểm Văn bạn cao hơn, hắn sẽ nói” Con gái ấy mà, được cái sến là giỏi”.

    Nếu điểm Toán hắn cao hơn, hắn sẽ vênh mặt khẳng định do não hắn nhiều…nếp nhăn hơn.

    Nếu bạn loay hoay với cái kẹp tóc, hắn sẽ cho rằng bạn chỉ biết làm điệu.

    Nếu hắn đứng trước gương xài keo bọt, hắn sẽ nói rằng con trai phải gọn gàng sạch đẹp như thế.

    Nếu bạn có “đuôi”, hắn sẽ tỏ vẻ thương cảm cho gã xấu số ấy.

    Nếu hắn có vệ tinh, hắn sẽ tí tởn khoe ầm ầm với bạn về sự hấp dẫn chết người của mình.

    Nếu bạn dán hình Kimbum khắp phòng, hắn sẽ bảo bạn là trẻ con quá mức.

    Nếu bạn trông thấy hình Beckham ở phòng hắn, hắn sẽ bảo đó là hình mẫu để hắn vươn tới, và…vượt qua. ặc ặc!!!

    Nếu bạn bị ốm, hắn sẽ ca cẩm là do bạn không chịu tập thể dục đều đặn, không chịu đội nón khi đi ngoài nắng, không biết giữ gìn sức khỏe bản thân.

    Nếu hắn bị ốm, hắn sẽ đáp lại sự lo lắng quan tâm của bạn bằng một cái phẩy tay “Chuyện vặt ấy mà! Uống một cốc nước lọc đi ngủ là khỏe ngay”, nói rồi trùm chăn rên hừ hừ.

    Nếu bạn mặc một cái áo hoa lá sặc sỡ, hắn sẽ kêu ca mình đi cùng một bồn hoa di động. Nếu hắn mặc áo màu cam, quần xanh lá, đội nón vàng đi nữa, hắn cũng chỉ nhấn mạnh “Cho nó trẻ trung”, bạn mà có chê thì là do bạn chưa được tiếp cận nghệ thuật từ bé.

    Nếu hắn vẫn chưa có người yêu, hắn sẽ bảo là hắn chưa nghĩ tới chuyện đó, là hắn còn nhiều cái để phấn đấu, là đàn ông nên coi trọng sự nghiệp.

    Nếu bạn chưa có người yêu, hắn sẽ nhìn thương cảm cho cái sự “ế chồng” của bạn.

    Nếu mặt bạn dính vết nhọ, hắn sẽ cười bò, kêu bạn đã không thèm rửa mặt cả năm.

    Nếu mặt hắn dính vết nhọ, hắn sẽ tỉnh khô nói rằng mình vừa giúp bố sửa lại mái nhà/ ống thoát nước/ cái xe chết máy. (mà đôi khi sự thật việc của hắn chỉ từ vịn thang cho đến đưa dùm cái búa mà thôi!)

    Nếu bạn lên cân, hắn sẽ bảo do bạn không biết tập luyện giữ gìn vóc dáng. Nếu bạn gầy, hắn sẽ kêu bạn suy dinh dưỡng cấp độ ba.

    Nếu hắn mập/ hoặc gầy, hắn chỉ cần nhún vai bảo rằng sự hấp dẫn của hắn nằm ở sâu bên trong, người trần mắt thịt đừng hòng thấy!

    Nếu bạn bắt gặp hắn khóc, dù là bất kỳ lý do chính đáng gì đi nữa, hắn cũng sẽ bảo "bụi bay vào mắt!”

    Nếu hắn nhìn thấy bạn khóc, hắn sẽ ngạc nhiên nhìn, rồi ngẩn tò te, rồi nghệch ra xuôi xị còn hơn cả bạn.

    Nhưng vì bạn là con gái, hắn sẽ hoặc dịu dàng bảo bạn nín đi, hoặc bối rối gãi đầu gãi tai đưa cho tờ khăn giấy, hoặc múa tay múa chân làm mọi thứ để lại có thể nhìn thấy bạn cười.


    Vậy nên, nếu bạn sở hữu một tên bạn thân con trai như thế, hãy giữ gìn và yêu thương hắn cả lúc dễ thương lẫn “dễ ghét” như thế nhé!

    H - Dung




    Xin được đối lại 0601....

    Rất đơn giản, nhưng lại cực kỳ phức tạp. Rất yếu đuối, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, vì đó chính là... Bạn có đoán được là ai chưa?

    Nếu bạn hôn cô ấy, bạn là chàng trai không tốt. Nhưng nếu bạn không hôn cô ấy, bạn không phải con trai.

    Nếu bạn ca ngợi cô ấy, cô ấy sẽ cho rằng bạn đang nói dối. Nhưng nếu bạn không nói gì, thì cô ấy cho rằng bạn chẳng có gì tốt đẹp cả.

    Nếu bạn đồng tình với những ý thích của cô ấy, thì bạn là người ba phải. Nhưng nếu bạn không làm thế, thì bạn là người chẳng “am hiểu” gì cả.

    Nếu bạn gặp cô ấy thường xuyên, cô ấy cho rằng bạn tẻ nhạt. Nhưng nếu không như thế, cô ấy sẽ kết tội bạn là người hai mặt.

    Nếu bạn ăn mặc chải chuốt, cô ấy nói bạn là dân chơi. Nhưng nếu bạn không ăn mặc như thế, thì bạn đúng là một chàng trai chán phèo.

    Nếu bạn ghen, cô ấy cho rằng như thế thật xấu. Nhưng nếu bạn không ghen, cô ấy lại nghĩ bạn không yêu cô ấy

    Nếu bạn chậm một phút, cô ấy phàn nàn vì phải đợi lâu. Nhưng nếu cô ấy muộn giờ, thì cô ấy sẽ nói: “Con gái mà, ai chẳng thế?”.

    Nếu bạn ít hôn cô ấy, cô ấy sẽ nói bạn lạnh lùng. Nhưng bạn thử hôn cô ấy thường xuyên xem? Cô ấy sẽ gào lên rằng bạn là người ưa “lợi dụng”.

    Nếu bạn không giúp cô ấy qua đường, bạn đúng là “đồ không có đạo đức”. Nhưng nếu bạn giúp, cô ấy cho rằng bạn “chỉ là kẻ hay dụ dỗ phụ nữ”.

    Nếu bạn nhìn ngắm người phụ nữ khác, cô ấy buộc tội bạn hay tán tỉnh và không chung thuỷ. Nhưng nếu cô ấy nhìn ngắm người đàn ông khác, cô ấy nói đó chỉ thể hiện sự ngưỡng mộ thôi.

    Nếu bạn nói, cô ấy muốn bạn lắng nghe. Còn nếu bạn lắng nghe, thì cô ấy lại muốn bạn nói.

    Nhưng lắm lúc lại chẳng biết thế nào mà lần.

    Tóm lại:

    Rất đơn giản, nhưng lại cực kỳ phức tạp.

    Rất yếu đuối, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.

    Rất khó hiểu, nhưng ai cũng khát khao có được.

    Rất đáng trách, nhưng lại vô cùng tuyệt vời, vì cô ấy là… CON GÁI!


    :battay:
     

    Lữ Bố

    ✩✩
    Ðề: Ngộ nghĩnh con trai

    Đọc xong loạn xì ngầu lên hết. Chẳng biết đường nào mà lần với mò cho ra con trai hay con gái ! :yy191:
     

    Gấu con

    T.N.T ...Pause...
    Ðề: Ngộ nghĩnh con trai

    Vậy cả con gái và con trai đều dễ thương, đáng ju, khó hiểu như nhau. Đừng có trách móc gì nữa nhé!
     
    Top